Chuyển công tác, cắt thu nhập tăng thêm 3 tháng của bác sĩ kết luận thai chết lưu cho đi hút, đi khám nơi khác vẫn bình thường

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 16:32 10/01/2018

Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã quyết định chuyển công tác, cho thôi làm công tác chuyên môn, cắt thu nhập thêm trong vòng 3 tháng đối với bác sĩ kết luận thai chết lưu cho đi hút, đi khám nơi khác vẫn bình thường.

Liên quan đến vụ việc bác sĩ kết luận thai chết lưu cho đi hút, đi khám nơi khác vẫn bình thường ngày 10/1, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về việc xử lý kỷ luật bác sĩ này.

Tại cuộc họp, ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến đã vội vàng trong chẩn đoán và nghĩ đến thai lưu. Tuy nhiên đã không giải thích cho gia đình rõ ràng cho người nhà bệnh nhân để rồi xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Chuyển công tác, cắt thu nhập tăng thêm 3 tháng của bác sĩ kết luận thai chết lưu cho đi hút, đi khám nơi khác vẫn bình thường - Ảnh 1.

Ông Tuấn phát biểu tại cuộc họp báo.

Sau sự cố này, Ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã điều chuyển công tác đối với bác sĩ Tiến (khoa Phụ, Bệnh viện đa khoa Đức Giang) về phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện, thôi làm công tác chuyên môn, đồng thời không được hưởng phúc lợi và thu nhập tăng thêm trong vòng 3 tháng.

Ngoài ra, kíp trực cùng bác sĩ này gồm một phó khoa và bác sĩ khác cũng chịu nhận hình thức phê bình, không được nhận khoản thu nhập thêm 1 tháng.

"Sau khi nhận được thông tin, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã họp và xác định, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến của Khoa Phụ đã đưa ra kết luận vội vàng nên đưa ra lời khuyên thiếu cẩn trọng đối với sản phụ khi chưa có ý kiến hội chẩn.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo bệnh viện đã gặp gỡ bệnh nhân và xin lỗi bệnh nhân cũng như gia đình về sự việc vừa qua", ông Tuấn thông tin.

Chuyển công tác, cắt thu nhập tăng thêm 3 tháng của bác sĩ kết luận thai chết lưu cho đi hút, đi khám nơi khác vẫn bình thường - Ảnh 2.

Chẩn đoán của bác sỹ Tiến tại viện đa khoa Đức Giang.

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 3/1, khi đang mang thai 7 tuần, chị N.T.T.M (SN 1991, ở Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện bị ra máu âm đạo, gia đình lo lắng đưa vào BV Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Khi đến bệnh viện này, chị được bác sĩ Nguyễn Văn Tiến khám trực tiếp và siêu âm đường bụng.

Siêu âm xong vị bác sĩ nói mới thấy túi thai, chưa thấy thai nhưng ra máu là dọa sảy nên cho nhập viện, đồng thời lấy máu để làm xét nghiệm.

Sáng cùng ngày, một bác sĩ nói kết quả xét nghiệm máu có lượng bê ta HCG cao vượt mức nên có khả năng thai bị lưu không phát triển.

Chuyển công tác, cắt thu nhập tăng thêm 3 tháng của bác sĩ kết luận thai chết lưu cho đi hút, đi khám nơi khác vẫn bình thường - Ảnh 3.

Chẩn đoán của bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Đến sáng 4/1 bác sĩ Tiến quay lại phòng bệnh để thăm khám và đến giường nói với thai phụ rằng thai chết lưu, trong ngày hôm nay đi làm thủ thuật hút thai. Vì theo kết quả xét nghiệm là thai chắc chắn đã chết lưu. Không có tim thai và chiều dài đầu mông.

Lúc này, chị M quá sợ hãi nên đã gọi chồng sang để nói chuyện. Khi chồng chị M. sang đến nơi, anh đã xin chuyển viện cho vợ.

Chuyển công tác, cắt thu nhập tăng thêm 3 tháng của bác sĩ kết luận thai chết lưu cho đi hút, đi khám nơi khác vẫn bình thường - Ảnh 4.

Bệnh viện Đức Giang nơi xảy ra vụ việc trên.

Khi sang BV Phụ sản Hà Nội, chị được đưa đi khám và siêu âm, kết quả, con chị bình thường, chỉ hơi bị động thai và bác sĩ kê thuốc về nhà vừa uống, vừa nghỉ ngơi theo dõi, đồng thời hẹn 2 tuần sau đến khám lại.

Quá bức xúc trước việc thiếu trách nhiệm của bác sỹ tại bệnh viện đa khoa Đức Giang, chị đã lên mạng xã hội kể lại toàn bộ vụ việc.  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày