Chuyện chưa bao giờ kể về người cha từng bán áo đấu của Ronaldo để lấy tiền mua rượu

Kim Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 08:05 17/06/2016

Khi Cristiano Ronaldo thi đấu tại Euro 2016 trên đất Pháp thì ở hòn đảo Madeira thuộc Bồ Đào Nha, những cựu chiến binh già dường như đều nghĩ về Aveiro với niềm tự hào và cả nỗi buồn khôn nguôi.

Chuyện chưa bao giờ kể về người cha từng bán áo đấu của Ronaldo để lấy tiền mua rượu - Ảnh 1.

Những hình ảnh hồi còn thơ bé của Ronaldo bên người cha nghiện rượu Aveiro.

42 năm trước, khi Ronaldo còn chưa ra đời, người cha Dinis Aveiro đã cùng những người lính khác sang châu Phi tham chiến. Trong hành trình bằng tàu biển đến Angola rồi chuyển sang xe tải vượt qua hoang mạc đến một ngôi làng nằm sát biên giới Zambia, Aveiro luôn có người bạn thân đồng hành là Alberto Martins. Cuộc đời họ đã gắn chặt với nhau, ngay cả khi cả hai cùng trở về quê hương trên đảo Madeira.

Aveiro đã bị đẩy vào một cuộc chiến tranh mà không người thanh niên nào muốn khi nó phục vụ cho những lợi ích của chế độ độc tài quân sự ở Bồ Đào Nha. Họ bị đưa đến chiến trường châu Phi để cố giữ cho được thuộc địa của Bồ Đào Nha ở Angola. Aveiro cũng như nhiều chàng trai trẻ khác, ngày trở về không phải là những kẻ chiến thắng. Họ đã đánh mất nhiều thứ, trở nên buồn bã, chán nản, thậm chí trở thành một người với tâm tính hoàn toàn khác.

Chuyện chưa bao giờ kể về người cha từng bán áo đấu của Ronaldo để lấy tiền mua rượu - Ảnh 2.

Ông Aveiro (trái) hồi trai trẻ và Ronaldo thừa hưởng khá nhiều nét đẹp của bố.

Ít ai biết rằng, người cha của một cầu thủ nổi tiếng như Ronaldo sau khi kết hôn và sinh con đẻ cái lại trải qua một cuộc sống quá đỗi bệ rạc. Aveiro sinh tật nghiện rượu và chính vì trong trạng thái "lúc tỉnh lúc say" mà ông luôn căng thẳng với vợ con. Mặc dù không bao giờ đánh con nhưng ông lại thường xuyên đánh đập mẹ của Ronaldo, nhất là khi trong cơn say. Trong ký ức của Ronaldo vẫn lưu lại phần nào những hình ảnh tồi tệ như vậy.

Aveiro đã uống rất nhiều và khi lá gan của ông không còn khả năng hoạt động, Ronaldo bỏ tiền thuê một chuyến bay cứu thương tư nhân đến Anh để điều trị. Nhưng tất cả đã quá muộn. Aveiro bỏ mẹ con Ronaldo ra đi mãi mãi, trong khi những người ở lại vẫn không quên một anh chàng Aveiro bảnh trai, một người lính dũng cảm và thật buồn là sau này không thể trở thành một người chồng, người cha tốt.

Người ta vẫn nói rằng, Ronaldo không bao giờ thực sự hiểu cha mình, ngay cả vào những ngày cuối đời của ông. Theo lời kể của đồng đội Martins - người đang làm công việc bồi bàn - thì tác động của chiến tranh đã ảnh hưởng rất lớn đến những người lính, trong đó có cả cha Ronaldo. Những cựu binh chiến tranh đã thực sự bị bỏ rơi, họ không có tiền và không có công việc.

Chuyện chưa bao giờ kể về người cha từng bán áo đấu của Ronaldo để lấy tiền mua rượu - Ảnh 3.

Martins, người bạn chiến đấu của ông Aveiro, hiện làm công việc bồi bàn, đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện về bố của Ronaldo.

Việc ông Aveiro nghiện rượu có lẽ bắt nguồn từ thực tế là họ không có gì để ăn nên chuyển sang… uống. "Nhưng Aveiro không có tiền và bạn bè đã mua cho ông uống. Thói quen này làm hại không chỉ cha Ronaldo mà còn cho cả nhiều lính khác", Martins hồi tưởng.

Aveiro đã xin được công việc lặt vặt ở một câu lạc bộ bóng đá địa phương, cũng chính là nơi mà sự nghiệp của Ronaldo bắt đầu. Năm 12 tuổi, cậu bé một mình chuyển đến Lisbon để cố gắng làm một cái gì đó cho mình. Aveiro gần như sống cô độc sau đó ở Madeira. Ngay cả khi Ronaldo đã trở thành một cầu thủ nổi tiếng ở Sporting Lisbon rồi Man United, ông Aveiro vẫn phải sống túng thiếu chỉ vì thói nghiện rượu của mình. Nhiều người kể rằng, ông từng phải bán những chiếc áo đấu của Man United có tên đứa con trai mình mới có tiền mua rượu.

Sau này, khi Ronaldo nói về cha mình, anh thừa nhận đã chứng kiến bạo lực và chứng nghiện rượu của ông, nhưng cũng đổ lỗi cho chiến tranh làm cho ông trở thành một con người khác. Ronaldo không thể làm gì để cứu vãn cuộc sống của người cha cho đến khi anh nhận được tin buồn vào tháng 9/2005 - ông Aveiro qua đời tại London, thọ 52 tuổi.

Chuyện chưa bao giờ kể về người cha từng bán áo đấu của Ronaldo để lấy tiền mua rượu - Ảnh 4.

Trải qua tuổi thơ cơ cực với ông bố nghiện rượu, điều đó giải thích vì sao Ronaldo hết mực yêu thương cậu nhóc Cristiano Jr.

Nhiều người đã tham dự lễ tang của Aveiro, bao gồm các quan chức chính phủ và đại diện cho Man United, nhưng người đồng đội - người bạn thân Martins không đến. Ông cảm thấy như nó không phải là nơi dành cho một số người lính già. Hầu hết những người đưa tang đến vì Ronaldo, không phải để nói lời tạm biệt với một người đàn ông không hoàn thiện, một con người từ lâu đã chẳng còn là gì ngoài việc sống ngoài cái bóng của con trai mình.