Chuyện cảm động về một bác sĩ ở Sài Gòn đăng tìm bệnh nhi trên Facebook để chữa trị miễn phí

Toàn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 23/04/2016

Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình bé Minh Anh không đủ điều kiện để phẫu thuật cho bé, bác sĩ Xuân Anh đã ngỏ ý muốn giúp bé toàn bộ chi phí, tuy nhiên bác sĩ lại không có nhiều thông tin về bé, nên đã đăng tìm trên Facebook để liên lạc với gia đình.

Giấc mơ đến trường, cầm bút viết từng con chữ của bé Minh Anh giờ đây đang dần thành hiện thực. Đôi bàn tay nhỏ của em vốn bị dị tật bẩm sinh nay đã được các bác sĩ tận tâm chữa trị để cầm nắm được như các bạn. Câu chuyện tưởng chừng như cổ tích giữa đời thường ấy được viết nên từ những con người rất đỗi bình dị và chân phương.

Sức mạnh kỳ diệu của mạng xã hội

Ngày 16/4, trên trang cá nhân của mình, bác sĩ Nguyễn Xuân Anh (bệnh viện Sài Gòn ITO) đã đăng tải một bài viết với mong muốn tìm kiếm thông tin một bệnh nhi tên Minh Anh để chữa trị miễn phí cho bé. Ngay khi bài viết được chia sẻ đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ của cộng đồng mạng nhằm giúp vị bác sĩ này tìm được cô bé.

Chuyện cảm động về một bác sĩ ở Sài Gòn đăng tìm bệnh nhi trên Facebook để chữa trị miễn phí - Ảnh 1.

Bài viết của bác sĩ Xuân Anh đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng.

Bác sĩ Xuân Anh là người đã trực tiếp khám bệnh cho bé Minh Anh khi bé được đưa vào bệnh viện vào đầu tháng 4. "Tuy nhiên khi tôi nói ra số tiền của ca phẫu thuật, gia đình bé buồn rầu và đưa bé trở về. Tôi hiểu họ không đủ điều kiện để thực hiện ca phẫu thuật" - bác sĩ chia sẻ.

Bác sĩ nói tiếp: "Nhìn cách bé tiếp cận với con chữ, tôi không khỏi khâm phục và cảm giác nhói lòng. Sau vài ngày trăn trở, tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó trong khả năng của mình để giúp bé. Thế nhưng những thông tin mà tôi biết về bé vô cùng ít ỏi. Vì vậy tôi đã đăng tải lên facebook để nhờ mọi người tìm kiếm giúp".

Chuyện cảm động về một bác sĩ ở Sài Gòn đăng tìm bệnh nhi trên Facebook để chữa trị miễn phí - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh rất xúc động trước hoàn cảnh của bé.

Chỉ 2 giờ sau khi thông tin được đăng tải, bác sĩ Xuân Anh đã được một người bạn cung cấp số điện thoại của gia đình bé Minh Anh. Bên cạnh đó, ngay khi biết đến thông tin của bé Minh Anh qua mạng xã hội, anh Trương Thanh Tòng đã ngỏ ý hỗ trợ toàn bộ số tiền cho ca phẫu thuật của em. Anh Thanh Tòng đã hỏi cô con gái nhỏ của mình rằng: "Giờ bố cho 2 đứa con một số tiền, 2 đứa muốn dùng nó để mua quần áo, bánh kẹo hay tặng cho bạn Minh Anh để phẫu thuật?". Thế là cả hai bé đồng ý dùng số tiền đó tặng cho bạn Minh Anh.

Khi nhận được thông tin, gia đình bé Minh Anh vô cùng vui mừng và tức tốc đưa bé vào Sài Gòn để thực hiện ca phẫu thuật.

Cô bé bất hạnh và ông bụt trong chiếc áo blouse

Chuyện cảm động về một bác sĩ ở Sài Gòn đăng tìm bệnh nhi trên Facebook để chữa trị miễn phí - Ảnh 3.

Bé Minh Anh ngủ say sau khi trải qua ca phẫu thuật cổ tích.

Bé Bùi Hà Minh Anh (2009) là con gái út của vợ chồng anh Bùi Thế Huy (44 tuổi) và chị Phan Thị Loan (38 tuổi). Ngay từ khi mới sinh ra, bé đã mắc hội chứng Aperts, do đột biến gen trong quá trình hình thành bào thai, tỉ lệ rất hiếm 1/85000-1/160000, gây ra dị tật trên hộp sọ, hàm mặt, dính chùm xương hai bàn tay và hai bàn chân.

Chuyện cảm động về một bác sĩ ở Sài Gòn đăng tìm bệnh nhi trên Facebook để chữa trị miễn phí - Ảnh 4.

Đôi bàn chân em bị biến dạng.

Chuyện cảm động về một bác sĩ ở Sài Gòn đăng tìm bệnh nhi trên Facebook để chữa trị miễn phí - Ảnh 5.

Đôi bàn tay cũng dị dạng do các ngón tay dính liền với nhau.

Thế nhưng hoàn cảnh gia đình bé Minh Anh vốn khó khăn, vợ chồng anh Huy một thân một mình từ miền Bắc vào mảnh đất Bình Thuận lập nghiệp. Thu nhập ít ỏi chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Anh Huy kể: "Ngày mới cưới về vợ chồng chúng tôi phải ở nhờ trong kho xi măng của xí nghiệp. Về sau thấy thương các con vì phải sống trong môi trường ô nhiễm nên chúng tôi chạy vạy vay mượn để xây được một căn nhà cấp bốn cho gia đình sinh sống".

Chuyện cảm động về một bác sĩ ở Sài Gòn đăng tìm bệnh nhi trên Facebook để chữa trị miễn phí - Ảnh 6.

Gia đình anh Thế Huy vốn khó khăn, nên dù rất muốn chữa trị cho con nhưng kinh tế không cho phép.

Ngày sinh bé Minh Anh ra, cả bệnh viện lẫn gia đình đều bàng hoàng về ngoại hình của bé. Chị Loan kể: "Lúc bác sĩ bế bé đến, tôi đã đau đớn khôn siết, con gái của tôi nó bé xíu, yếu ớt với ngoại hình biến dạng". Nhiều bác sĩ tại bệnh viện lúc đó đã chẩn đoán bé sống không nổi hai ngày, thế nhưng vì thương con gia đình đã cố hết sức, ai bày gì cũng làm, ai chỉ thuốc gì cũng mua về cho bé uống. "Vậy là bé nó lớn đến giờ rồi đó. Dù bị dị tật nhưng con bé rất cố gắng" - anh Huy tâm sự.

Khi Minh Anh lớn lên, nhà trường không đồng ý nhận bé vào học chính thức vì nghĩ bé không có khả năng viết chữ. "Nghe thế, con bé buồn lắm, nên về nhà tự lấy bút ra tập viết. Thế rồi bé nó viết được và nhà trường nhận vào học" - chị Loan chia sẻ.

Mỗi khi thấy bé buồn rầu, hỏi trách mẹ vì sao lại sinh con ra với hình hài như thế, tại sao lúc sinh ra mẹ không dùng dao cắt tay chân con ra, thì anh Huy và chị Loan lại đau đến thắt tim. Đầu tháng 4/2016, vợ chồng chị Loan đưa con đến bệnh viện Sài Gòn ITO để khám trị. Thế nhưng số tiền phẫu thuật cho bé quá lớn so với khả năng của gia đình nên vợ chồng anh đành đưa bé về.

Giấc mơ của Minh Anh tưởng chừng đã chấm hết. Thế nhưng với sự giúp đỡ của bác sĩ Xuân Anh, điều kỳ diệu đã đến với em.

Ca phẫu thuật đã được tiến hành vào sáng ngày 21/4. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong đợt mổ lần này, bác sĩ Xuân Anh đã tiến hành tách dính ngón cái và ngón út của bàn tay trái, tạo hình hai ngón này và ghép da. Ưu tiên tách ngón út và ngón cái vì các ngón kia dính chùm, nếu tách ra cũng không có chức năng. "Tháng sau khi sức khỏe bé hồi phục, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật bàn tay phải của bé" - bác sĩ cho biết.

Chuyện cảm động về một bác sĩ ở Sài Gòn đăng tìm bệnh nhi trên Facebook để chữa trị miễn phí - Ảnh 7.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp sau 3 giờ đồng hồ.

Nhìn bé nằm ngủ say, bình yên trên giường bệnh, bố của Minh Anh không khỏi xúc động. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô con gái và nói: "Nếu ngày đó vợ chồng chúng tôi thiếu suy nghĩ, đem bé đi bỏ vào chùa hay để mặc bé thì giờ đây chúng tôi sẽ ân hận cả cuộc đời. Vợ chồng chúng tôi sẽ khắc ghi suốt đời những tình cảm của bác sĩ Xuân Anh và anh Tòng đã dành cho Minh Anh".

Chuyện cảm động về một bác sĩ ở Sài Gòn đăng tìm bệnh nhi trên Facebook để chữa trị miễn phí - Ảnh 8.

 Người bố nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái

Ngày mai đây, bé Minh Anh thức dậy, những vết đau của ca phẫu thuật vẫn sẽ âm ỉ khiến em đau nhói, nhưng bé sẽ cười thật hạnh phúc vì bức tranh tương lai đang được tô thêm những sắc hồng tươi thắm. Và chắc chắn trong bức tranh nhiều mảng sáng ấy có cả hình ảnh của bố mẹ, của bác sĩ Xuân Anh, chú Tòng và hai cô con gái nhỏ của chú.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày