Chúng ta trách nhầm Zara rồi, giờ sành điệu là phải đi dép nhựa "quê" có khi mới chuẩn!

Cô Kim, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/03/2017

Chúng ta cứ chê Zara một mình một kiểu dị, nhưng đâu phải. Từ Prada, Miu Miu cho đến mới đây nhất là Chanel đều đã ra mắt những mẫu dép nhựa "quê" có cái giá giật mình.

Mốt, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy. Chúng hiện hữu, tạo nên trào lưu, rồi thoái trào và biến mất. Sau đó chúng sẽ quay lại vào một ngày chẳng ai ngờ đến.

Đã có nhiều kiểu mốt là minh chứng cho thấy điều đó, chẳng hạn như quần yếm, mũ lưỡi trai hay mấy đôi Birkenstock thô kệch. Và đến năm 2017 này là mốt dép nhựa.

Dép nhựa chẳng sang trọng gì cho cam. Từ thuở lâu lắm (thực ra mới khoảng tầm vài thập kỷ đổ lại đây), dép nhựa là thứ để cánh chị em đi từ nhà ra phố. Đi chợ cũng dép nhựa, đi chơi cũng dép nhựa. Nó là món thời trang bình dân có trong tủ giày mọi nhà.

Thế nên khi Zara đặt lên kệ mấy đôi dép nhựa, dân tình thấy lạ. Nghĩ cái dép kia sao trông "quen mắt" thế không biết. Bình dân, giản dị vẻ ngoài nhưng giá thì không giản dị cho lắm.

Chúng ta trách nhầm Zara rồi, giờ sành điệu là phải đi dép nhựa quê có khi mới chuẩn! - Ảnh 1.

Những đôi dép nhựa đính hoa này, theo cánh chị em vừa bàn tán xôn xao là trông "sến" và "quê", được cái gần gũi như dép đi chợ mỗi ngày.

Chúng ta trách nhầm Zara rồi, giờ sành điệu là phải đi dép nhựa quê có khi mới chuẩn! - Ảnh 2.

Mỗi tội chúng có giá lên đến gần triệu bạc. Có người so sánh rằng, bỏ cả triệu ra để sắm chúng thì thà ra chợ mua ngay một đôi còn hơn.

Vì sao Zara lại cho ra một món thời trang trông "quê" đến thế? Đây hẳn là một trò chơi khăm chăng?

Tiêu chí là Zara là luôn cóp nhặt rất nhanh những gì "hot" trên các sàn diễn, cải biên chúng để phù hợp với túi tiền của phần đa khách hàng. Nói cách khác, thương hiệu này rất giỏi cái chiêu "bình dân hóa" thời trang cao cấp. Và những đôi dép nhựa cộp mác Zara cũng chỉ là trò học lỏm từ Chanel, Miu Miu hay Prada mà thôi.

Chúng ta trách nhầm Zara rồi, giờ sành điệu là phải đi dép nhựa quê có khi mới chuẩn! - Ảnh 3.

Chẳng hạn, fashionista Lâm Thúy Nhàn lại được một phen than trời khi thấy mấy đôi dép nhựa, thậm chí có đôi còn giống cả dép... bộ đội của Chanel.

Chúng ta trách nhầm Zara rồi, giờ sành điệu là phải đi dép nhựa quê có khi mới chuẩn! - Ảnh 4.

Nhìn trông "giản dị" thế thôi mà lên đến 16 triệu đồng cơ đấy!

Chúng ta trách nhầm Zara rồi, giờ sành điệu là phải đi dép nhựa quê có khi mới chuẩn! - Ảnh 5.

Miu Miu cũng không kém phần long trọng với đôi dép nhựa màu hồng ngọt như kẹo.

Chúng ta trách nhầm Zara rồi, giờ sành điệu là phải đi dép nhựa quê có khi mới chuẩn! - Ảnh 6.

Giá tận 6,1 triệu đồng đấy, hết hồn chưa???

Chúng ta trách nhầm Zara rồi, giờ sành điệu là phải đi dép nhựa quê có khi mới chuẩn! - Ảnh 7.

Dẫn đầu trào lưu này còn có Prada.

Chúng ta trách nhầm Zara rồi, giờ sành điệu là phải đi dép nhựa quê có khi mới chuẩn! - Ảnh 8.

Từ BST Xuân-Hè 2017, Prada đã cho giới mộ điệu chứng kiến định nghĩa mới của những đôi dép nhựa hoa hòe hoa sói. Dân chuyên môn thời trang gọi đây là "Evening Slides" - tạm hiểu là những đôi dép nhựa sang chảnh.

Chúng ta trách nhầm Zara rồi, giờ sành điệu là phải đi dép nhựa quê có khi mới chuẩn! - Ảnh 9.

Đôi dép nhựa của Dries Van Noten trông cũng khá là cao cấp, đi sang chân phải biết. Và chung quy là Zara bị "oan" rồi nhé!