Nói thẳng thắn một câu thế này, trong số những đứa bạn mà chúng ta chơi cùng kiểu gì cũng có một đứa trời đất bao la học hành là quan trọng nhất, một đứa thích ăn hơn mọi thú vui khác, một đứa ba phải gì cũng được, gì cũng ok và một đứa coi... trai đẹp là lẽ sống. Chính cái nhân vật cuối này là người khiến cuộc sống của chúng ta thêm phần thú vị, nhưng đồng thời cũng lắm ồn ào và bao phen xấu hổ.
Mấy cô nàng luôn tôn thờ chủ nghĩa "đẹp trai là tài nguyên, thấy trai đẹp mà không ngắm, đó gọi là lãng phí" này sống rất thật, tài năng thì cũng đầy người, chẳng qua thỉnh thoảng khi cơn cuồng dâng lên họ sẽ làm ra một số hành động hơi quá khích một chút thôi. Suy đi tính lại thì đó cũng được coi là nét cá tính, đáng yêu, thật đấy!
Bình thường cái gì cũng nhắc trước quên sau, đường về nhà tới trường cũng lạc lên lạc xuống, thế mà trai đẹp ngang dọc trong nước ngoài nước ai nó cũng biết
Mê trai đẹp hóa ra cũng khiến người ta trở nên can đảm, thậm chí là "mặt dày" lên cả tấc
Cảnh giới cao nhất của hội thích ngắm trai đẹp chính là bề ngoài thì thờ ơ mà bên trong thì gào rú, trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp
Bạn với bè có đôi khi chẳng còn là gì trong nhau mỗi khi có sự xuất hiện của soái ca nào đó
Người ta chán đời thì đi ăn, đi chơi, đi hẹn hò bạn bè, nó thì chỉ cần ngắm ảnh trai đẹp là đủ
Nó cứ thế riết, đến độ bạn chán chẳng buồn nói, chỉ muốn phủ nhận mọi mối quan hệ với nó luôn
Người ta cả đời không tìm kiếm được tình yêu, nó thì chỉ cần nhìn mặt người ta là yêu luôn được, đến chịu!
Qua rồi cái thời con gái chỉ mê trai đẹp, giờ cứ ai xinh, ai nổi bật là hút fan hết
Nói chuyện với nó đến là mệt mỏi, 10 câu thì phải 9,5 câu nó nhắc đến tên một anh đẹp trai bất kì
Với những cô nàng mê trai đẹp thế này, đúng là chẳng cần có người yêu làm gì cho bó buộc, bởi họ có cả tá "oppa", "chồng", "ông xã", "bạn trai" cơ mà