Chung Hân Đồng: Tiếc thay cho một nhan sắc trời ban mãi vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc

Thục Linh, Theo Trí Thức Trẻ 11:22 23/03/2017

Lật lại tình sử của Chung Hân Đồng, chúng ta phải tự hỏi, cô gái này đã làm thế nào để chống chọi với những vết thương hằn trên đôi vai gầy guộc ấy?

Thời gian gần đây, nữ minh tinh Chung Hân Đồng (Twins) bị lộ ảnh hẹn hò với cậu ấm Tần Phấn nổi tiếng đất Thượng Hải. Chung Hân Đồng tới xem trận đấu bóng rổ của Tần Phấn, cả hai cười nói không ngừng và có những cử chỉ thân mật với nhau. Sau khi lật lại tình sử của Tần Phấn, khán giả đều lắc đầu cảm thán rằng: "A Kiều lại vướng phải một người đàn ông đào hoa nữa rồi."

Chung Hân Đồng: Tiếc thay cho một nhan sắc trời ban mãi vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc - Ảnh 1.

Chung Hân Đồng và người tình tin đồn - Tần Phấn

Không thể phủ nhận, sự nghiệp của Tần Phấn rất xuất sắc. Ở tuổi 30, anh nắm trong tay khối tài sản kếch xù, là chủ tịch của một công ty cổ phần lớn tại Thượng Hải, có biệt thự, có siêu xe, thậm chí cậu ấm này còn có cả máy bay riêng. Tình sử của Tần Phấn cũng khá phong phú khi dàn người yêu cũ toàn hot girl chân dài, thậm chí anh chàng còn từng qua lại với nữ diễn viên xinh đẹp Giả Thanh. Tuy nhiên, bên phía Chung Hân Đồng đã đưa ra thông báo rằng Tần Phấn và Chung Hân Đồng chỉ là bạn bè.

Chung Hân Đồng: Tiếc thay cho một nhan sắc trời ban mãi vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc - Ảnh 2.

Lật lại tình sử của Chung Hân Đồng, hầu hết khán giả đều tiếc thương cho một bông hoa dịu dàng xinh đẹp thanh khiết như cô. Năm đó khi Twins vừa ra mắt, hai nàng ngọc nữ Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên đã cướp đi biết bao nhiêu trái tim nhờ giọng ca ngọt ngào đầy sức hút và ngoại hình xinh xắn dễ thương. Nổi tiếng như vậy nên danh sách "bạn trai tin đồn" của cô trải dài khắp mặt báo, nhưng chỉ có duy nhất một người đàn ông mà Chung Hân Đồng thừa nhận yêu thương, đó là Trần Quán Hy. Dù rằng cuộc tình này đã để lại mất mát lớn ra sao thì đó cũng từng là tình yêu chân chính của cô.

Chung Hân Đồng: Tiếc thay cho một nhan sắc trời ban mãi vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc - Ảnh 3.

Chuyện tình giữa Chung Hân Đồng và Trần Quán Hy kéo dài 5 năm, đó từng là một tình yêu đẹp và kéo dài nhất của nữ ca sĩ. Năm 2008, khi sự kiện "ảnh nóng" lộ ra khiến cả Cbiz rúng động, trong số đó có hai người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Một là Trương Bá Chi, người còn lại là Chung Hân Đồng. Khác với hình tượng nổi loạn, ngông cuồng của Trương Bá Chi, trong mắt công chúng, Chung Hân Đồng vốn là một nữ ngôi sao dịu dàng, điềm đạm. Chính vì vậy, khi sự việc nổ ra, người ta lên án cô rất gay gắt, người hâm mộ quay lưng, những hình ảnh "nhạy cảm" của cô xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng xã hội, các hợp đồng phim ảnh, quảng cáo bị huỷ bỏ, Trái Trác Nghiên vì cô mà điêu đứng không yên, còn nam chính Trần Quán Hy lại "bặt vô âm tín". Đó có lẽ là khoảng thời gian khủng hoảng đáng sợ nhất trong cuộc đời Chung Hân Đồng, thậm chí cô từng có ý định tự sát. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng khi ấy cô gọi điện về cho mẹ, chỉ biết khóc và nói: "Mẹ ơi, con mệt lắm, con không chịu đựng được nữa…"

Chung Hân Đồng: Tiếc thay cho một nhan sắc trời ban mãi vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc - Ảnh 4.

Chung Hân Đồng khóc trên truyền hình khi được hỏi về scandal ảnh nóng cùng Trần Quán Hy

Sau hơn 1 năm rút lui khỏi giới giải trí, vài năm cô độc, cuối cùng người ta cũng nhìn thấy cô được yêu thương, sánh đôi hạnh phúc bên cạnh một đại gia Hàn Quốc tên Tyler Kwon. Lần này Chung Hân Đồng tự tin công khai người yêu, ngay đến Thái Trác Nghiên cũng đăng Weibo ủng hộ: "Tiểu Kiều Kiều của em, hãy cứ hạnh phúc nhé". Tưởng như đã tìm được bến đỗ của cuộc đời, nhưng đáng tiếc, vẫn không gặp đúng người, sau 10 tháng hẹn hò, Chung Hân Đồng và Tyler Kwon chính thức "đường ai nấy đi". Có tin đồn cho rằng lý do chia tay là vì thời gian bên nhau quá ít ỏi, hai người không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, Tyler Kwon không trân trọng tình cảm của đối phương.

Chung Hân Đồng: Tiếc thay cho một nhan sắc trời ban mãi vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc - Ảnh 5.

Chung Hân Đồng và Tyler Kwon thuở còn mặn nồng

Đối với Chung Hân Đồng mà nói, quá khứ là một gánh nặng mà cô phải đeo trên vai, có lẽ đến giờ này, khi đã 36 mùa xuân, cô vẫn chẳng tìm được người đàn ông sẵn sàng dành tình cảm chân thành cho cô. Khi đã là người phụ nữ 36 tuổi, nét cười trên gương mặt đã mất đi màu đơn thuần, nhưng càng nhuốm màu dịu dàng và chín chắn, mong rằng Hân Đồng sẽ không còn bơ vơ, bất lực trước những vết thương đã cũ, sẽ không phải thổn thức đau lòng: "Chưa từng có ai từng nói muốn kết hôn với tôi" nữa.

Chung Hân Đồng: Tiếc thay cho một nhan sắc trời ban mãi vẫn chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc - Ảnh 6.

A Kiều, mong chị cả đời yên vui không lo.

Nguồn: Ifeng