Chùm ảnh: Thấp thỏm sống trong "chung cư tử thần" đầy những vết nứt ở Hà Nội

Minh Nhân - Ảnh: Quý Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 07:06 01/04/2018

Hai bên tòa nhà lộ rõ khe nứt, nhiều mảng tường vỡ vụn, thậm chí trần nhà chỉ còn "chờ ngày sập" như cách người dân miêu tả. Bờ tường lan can tầng 3 cũng lộ hẳn lõi công trình, trơ phần sắt thép hoen gỉ. Người dân tại "chung cư tử thần" đeo bên mình nỗi lo lắng nhiều năm qua.

Được đưa vào sử dụng từ năm 1984, đến nay nhà A7 khu tập thể Tân Mai (phố Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Hà Nội) được đánh giá là tòa nhà cũ nhất giữa Thủ đô. Nhiều người dân còn ví von sâu cay nơi đây như "chung cư tử thần" chỉ chờ ngày cái trần sập...

34 năm với bao mưa gió, khu nhà A7 bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt lớn khiến toàn bộ cầu thang và chiếu nghỉ tách hoàn toàn khỏi khối nhà. Để đảm bảo an toàn, năm 2010 tòa nhà được gia cố thêm khung giàn giáo ở khu vực cầu thang duy nhất để chống đỡ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mọi dấu hiệu vẫn chỉ rõ sự xuống cấp trầm trọng khiến nơi đây vẫn là nỗi ám ảnh của người dân.

Chùm ảnh: Thấp thỏm sống trong chung cư tử thần đầy những vết nứt ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nhà A7, khu tập thể Tân Mai - một trong những tòa nhà cũ nát bậc nhất Hà Nội.

Chùm ảnh: Thấp thỏm sống trong chung cư tử thần đầy những vết nứt ở Hà Nội - Ảnh 2.

Năm 2010, để khắc phục tạm thời tình trạng xuống cấp, tòa nhà được gia cố thêm khung sắt ở khu vực cầu thang duy nhất để chống đỡ.

Chùm ảnh: Thấp thỏm sống trong chung cư tử thần đầy những vết nứt ở Hà Nội - Ảnh 3.

Nhưng xem ra tường nhà vẫn rạn nứt năm này qua năm khác.

Chùm ảnh: Thấp thỏm sống trong chung cư tử thần đầy những vết nứt ở Hà Nội - Ảnh 4.

Giữa 2 bên tòa nhà, "lộ thiên" vết nứt chạy dọc khiến người dân lo lắng.

Chùm ảnh: Thấp thỏm sống trong chung cư tử thần đầy những vết nứt ở Hà Nội - Ảnh 5.

Trần nhà theo người dân mô tả là chỉ còn... chờ sập.

Hai bên tòa nhà lộ rõ khe nứt, nhiều mảng tường vỡ vụn, thậm chí trần nhà chỉ còn chờ ngày sập như cách người dân miêu tả. Bờ tường lan can tầng 3 còn lộ hẳn lõi công trình, phần cốt bị trơ sắt thép, hoen gỉ theo thời gian. Cả khu nhà lại chỉ có một cầu thang, áp lực đè nặng nên mới xảy ra tình trạng xuống cấp.

Bà Hoa (cư dân ngay tầng 1 khu tập thể) chia sẻ: "Cái nhà này nghiêng lắm rồi vì người dân xây thêm nhiều công trình chuồng cọp phía sau. Trước đây chúng tôi từng nghe có dự án cải tạo, tu sửa tòa nhà nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy...".

Được biết nhà A7 có 58 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu, nhưng hiện nay 35 hộ có điều kiện đã chuyển đi. Nhiều gia đình có con nhỏ sinh sống nhưng ngày đêm vẫn phải "đánh cược" cuộc sống với tử thần. Bà Hoa còn cho biết thêm, toàn bộ hệ thống thoát nước của khu nhà cũng hư hỏng nặng. Mỗi mùa mưa bão nước tràn cả xuống nhà theo các khe nứt ở trần khiến người dân "sống dở chết dở".

Chùm ảnh: Thấp thỏm sống trong chung cư tử thần đầy những vết nứt ở Hà Nội - Ảnh 6.

Cả khu nhà lại chỉ có một cầu thang, áp lực đè nặng nên mới xảy ra tình trạng xuống cấp.

Chùm ảnh: Thấp thỏm sống trong chung cư tử thần đầy những vết nứt ở Hà Nội - Ảnh 7.

Những vết nứt ở cầu thang.

Chùm ảnh: Thấp thỏm sống trong chung cư tử thần đầy những vết nứt ở Hà Nội - Ảnh 8.

Hiện tại 35 hộ dân có điều kiện đã chuyển đến nơi ở mới đảm bảo hơn.

Chùm ảnh: Thấp thỏm sống trong chung cư tử thần đầy những vết nứt ở Hà Nội - Ảnh 9.

Bờ tường lan can tầng 3 còn lộ hẳn lõi công trình, phần cốt bị trơ sắt thép, hoen gỉ theo thời gian.

Chùm ảnh: Thấp thỏm sống trong chung cư tử thần đầy những vết nứt ở Hà Nội - Ảnh 10.

Cứ đến mùa mưa bão, một số mái che của tòa nhà cũng bị hất tung.

Chùm ảnh: Thấp thỏm sống trong chung cư tử thần đầy những vết nứt ở Hà Nội - Ảnh 11.

Khu nhà A7 tập thể Tân Mai cũng đã được liệt vào danh sách những chung cư nguy hiểm nhất Hà Nội.