Bình thường không biết thế nào chứ một khi đã chụp ảnh post Facebook thì chắc hẳn ai cũng muốn mình trông thật xinh xắn lung linh, đặc biệt là các cô gái. Để có một bức ảnh hoàn hảo, con gái thường bỏ ra rất nhiều công sức đầu tư, thậm chí họ còn nghiêm chỉnh trải qua cả một quá trình "sống ảo" từ trang điểm, ăn diện, tìm dáng pose, tìm góc chụp đến công đoạn hậu kì...
Bằng tất cả đống lý do này, hãy ngưng chỉ trích con gái nếu như họ có lỡ ưa thích sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh quá, bởi làm đẹp là nhu cầu chính đáng của tất cả cơ mà. Đó là còn chưa kể đến việc photoshop, chỉnh ảnh hoàn toàn có thể tạo ra những phép màu đầy vi diệu. Lột xác trong vòng 1 nốt nhạc ư? Chuyện nhỏ!
Da tối màu cũng không sao nếu như các đường nét trên gương mặt bạn đều ổn. Nếu bạn chưa được như vậy cũng không sao luôn, có photoshop rồi mà
Từ ngày các phần mềm chỉnh sửa ra đời, người ta thường tin hơn vào sự tồn tại của thiên thần
Nếu bạn có một đứa bạn chụp ảnh chẳng có miếng tâm nào, hãy học photoshop ngay và luôn đi!
Quan trọng không phải là thần thái, quan trọng là biết bóp mặt, chỉnh dáng khi cần cơ
Đừng vội buồn nếu đã trải qua đủ các bước tìm dáng pose đến tìm góc chụp mà vẫn chưa có ảnh đẹp, vì trên đời có một thứ gọi là photoshop!
Trên đời này không có con gái xấu, chỉ có con gái chưa biết photoshop làm đẹp cho mình
Mắt to, mũi tẹt, mặt mụn ư? Tạm biệt nhé!
Mặt tròn thì xinh nhưng mặt bánh bao quá mức quy định thì cũng hơi buồn, cái gì cũng vừa vừa thôi mới dễ thương
Nếu chỉ được nhìn ảnh không thì đúng là con trai chẳng biết đường nào mà lần, tới lúc gặp thật lại lăn ra ngất vì vỡ mộng