Đêm 01/3, lễ khai ấn đền Trần diễn ra tại đền Thiên Trường thuộc Khu di tích đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định). Hàng ngàn người khắp nơi đổ về dự lễ khiến vòng ngoài đền đông nghịt.
Kiệu rước được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng chức năng.
Sau nghi thức dâng hương của lãnh đạo thành phố Nam Định là nghi thức khai ấn.
Hàng ngàn người đổ xô vào sân đền, bắt đầu xuất hiện cảnh tượng chen chúc xô đẩy trong và ngoài.
Nhiều người chưa vào được bên trong chỉ có thể đứng từ xa vái vọng chờ đến lượt.
Một vài người dân thậm chí đã trèo tường để vào bên trong sân đền.
Hoặc trèo hẳn lên cây.
Một người may mắn có được một chiếc túi đựng trấn trạch. Nhiều người tin rằng với những tấm bùa, trấn trạch, bản thân và gia đình sẽ được bình an và đặc biệt là sẽ an toàn khi tham gia giao thông. Ảnh: Phương Thảo.
Người dân vất vả chen chúc, đội lễ lên đầu.
Khung cảnh chen chúc bên trong đền Thiên Trường.
2h sáng, sau khi lễ khai ấn đền Trần kết thúc, nhiều người dân ở xa đã chọn cho mình phương án lưu lại tại xung quanh khu vực đền để đợi đến 5h sáng nhận ấn. Ảnh: Thế Đại
Bất chấp trời lạnh, họ ngủ ngay khu vực vỉa hè chờ trời sáng. Ảnh: Thế Đại
Giấc ngủ chập chờn ngay tại đền lễ. Ảnh: Thế Đại
Trong số du khách hành hương về Nam Định, có nhiều người đã lớn tuổi. Ảnh: Thế Đại
Những giấc ngủ vội vàng chờ giờ phát ấn - Ảnh: Phương Thảo.
Hiện ở Nam Định trời mưa phùn, rất nhiều du khách thập phương mặc áo mưa, đội túi nilong, dùng ô dù để tiến vào đền lễ. Ảnh: Thế Đại
Khoảng 3h sáng, khu vực phát ấn đã chật kín người dân. Lúc này trời đã ngớt mưa nên không khí chờ đợi giờ phát ấn càng thêm náo nhiệt - Ảnh: Phương Thảo
Người dân xếp hàng chật kín khu vực phát ấn. Mặc dù Ấn được phát tại 3 điểm tại đền Thiên Trường, Bố Trạch, Trùng Hoa nhưng nhiều người vẫn muốn sớm nhất có được chiếc Ấn - Ảnh: Phương Thảo
Đúng 5h sáng BTC chính thức mở phát ấn, hàng nghìn người ùn ùn chen nhau để xin ấn. Lực lượng CSCĐ thiết lập đội hình ngay cửa phát ấn đảm bảo an ninh trật tự - Ảnh: Phương Thảo.
Khoảng 8h sáng, sau thời điểm phát ấn Đền Trần không còn cảnh tượng đông đúc, chen lấn - Ảnh: Thế Đại
Các điểm phát ấn không còn cảnh hàng nghìn người xếp hàng, những bô lão thuộc ban phát ấn cũng được lúc nghỉ ngơi - Ảnh: Thế Đại.
Khu vực viết sớ, cho chữ của đền cũng vắng vẻ - Ảnh: Thế Đại