Chùm ảnh: Ngắm một Sài Gòn "áo ấm, khăn len" thật khác trong những ngày 20 độ C

Hữu Nghĩa, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/12/2017

Đợt khí lạnh đã xuất hiện nhiều ngày qua tạo nên bầu không khí thật khác cho Sài Gòn, người ta dặn nhau mặc áo ấm khăn len xuống phố. Các bạn trẻ thích thú cập nhật trạng thái so sánh tiết trời của Hà Nội với Đà Lạt. Ai cũng thích thú khi Sài Gòn cuối cùng đã có mùa đông!

"Sài Gòn lạnh rồi, thích quá" - Chờ 11 tháng, đến tháng thứ 12 thì người dân thành phố đã có thể hò reo câu nói này khi mở cửa đón gió lạnh len vào phòng. Cuối cùng thì Sài Gòn đã có mùa đông, mà kéo dài tận gần cả tuần rồi cơ đấy!

Đây cũng là thời điểm dân mạng rần rần khoe nhiệt độ thành phố, cập nhật tình hình thời tiết từng giờ từng ngày. Những chiếc áo len, áo khoác dày cộm để trong tủ áo chỉ dành cho những dịp đi chơi xứ lạnh nay đã được mặc vào để dạo phố Sài Gòn.

Chùm ảnh: Ngắm một Sài Gòn áo ấm, khăn len thật khác trong những ngày 20 độ C - Ảnh 1.

"Dù tập thể dục nhưng cũng phải mặc áo khoác cho đỡ lạnh, trời này mà không cẩn thận là dễ cảm lắm!" – một người tập thể dục buổi sáng tại công viên Phú Nhuận cho biết.

Trời Sài Gòn lâu lâu mới lạnh tê người. Ở cái thành phố mà nhiệt độ trung bình chạm ngưỡng gần 30, thì đây đúng là dịp hiếm hoi trong năm để mặc áo ấm.

Hình ảnh tưởng như chỉ được thấy ở Đà Lạt, nay lại được tái hiện trên chính Sài Gòn.

Chùm ảnh: Ngắm một Sài Gòn áo ấm, khăn len thật khác trong những ngày 20 độ C - Ảnh 4.

Các học sinh khi đi học đều được phụ huynh mặc áo ấm và khẩu trang.

Dân công sở ở trung tâm Quận 1 ra đường với quần áo phong cách. Thời tiết này cũng giúp cho các fashionista có thêm nhiều lựa chọn phối đồ sáng tạo.

Chùm ảnh: Ngắm một Sài Gòn áo ấm, khăn len thật khác trong những ngày 20 độ C - Ảnh 6.

Lơ xe ngồi co ro đợi khách trong cái lạnh của Sài Gòn vào sáng sớm tại trung tâm.

Chùm ảnh: Ngắm một Sài Gòn áo ấm, khăn len thật khác trong những ngày 20 độ C - Ảnh 7.

Người thăm bệnh mua đồ ăn trong cái se se lạnh vào khoảng 7 giờ sáng tại trước cổng bệnh viện Gia Định, quận Bình Thạnh.

Chùm ảnh: Ngắm một Sài Gòn áo ấm, khăn len thật khác trong những ngày 20 độ C - Ảnh 8.

Một người lái xe ôm đứng trước dòng người xe đông đúc vào lúc bắt đầu giờ cao điểm trong ngày. Khác hẳn với hình ảnh vắng vẻ mới chỉ cách đó 3 tiếng đồng hồ.

Chùm ảnh: Ngắm một Sài Gòn áo ấm, khăn len thật khác trong những ngày 20 độ C - Ảnh 9.

Từ 4 giờ sáng đã lác đác người đợi xe buýt. Nhiệt độ thời điểm này khoảng 19 độ C, đây là mức thấp nhất ngày.

Chùm ảnh: Ngắm một Sài Gòn áo ấm, khăn len thật khác trong những ngày 20 độ C - Ảnh 10.

Người dân phải chuẩn bị áo khoác nhiều lớp để chống lại cái lạnh lạ lẫm của Sài Gòn.

Chùm ảnh: Ngắm một Sài Gòn áo ấm, khăn len thật khác trong những ngày 20 độ C - Ảnh 11.

Một người dân lớn tuổi cho biết trời lạnh mấy hôm nay nên bà phải mặc đến 3 lớp áo.

 Trời trở lạnh đột ngột kèm nhiều cơn gió lớn vào sớm mai khiến người mưu sinh sáng sớm phải co ro trong những lớp áo.

Chùm ảnh: Ngắm một Sài Gòn áo ấm, khăn len thật khác trong những ngày 20 độ C - Ảnh 13.

Người đàn ông trung niên mặc áo khoác và trùm đầu để chống chọi lại thời tiết.

Đến 6 giờ sáng, nhiệt độ vẫn trung thành ở mức 22 độ C. Đây là lúc đường phố dần trở nên nhộn nhịp kẻ đi học, người đi làm.

Tựu chung, ai cũng chuẩn bị khá kỹ lưỡng trong thời tiết này. Dù chưa đến nỗi là rét, nhưng cũng đủ để người Sài Gòn giật mình mà bảo nhau mùa đông đến rồi đấy!

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ảnh hưởng không khí lạnh từ miền Bắc, nhiệt độ tại các tỉnh Đông Nam Bộ giảm mạnh, không khí lạnh xuất hiện và kéo dài cho đến cuối tuần này với nền nhiệt duy trì ở mức 18 - 20 độ C. Trong đó thấp nhất là Đồng Phú (Bình Phước) 17,7 độ C; Tây Ninh 18,6; TP HCM 20 độ C.

Đây cũng là mức nhiệt thấp nhất từ đầu năm đến nay tại khu vực Nam Bộ. Do ảnh hưởng khuếch tán của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại hầu hết các tỉnh Nam Bộ giảm. Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm dao động từ 20 - 21 độ C, ngày tăng lên 26-29 độ C.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày