Trước đó, khoảng 16h ngày 16/10, bé Hoàng Xuân Hiếu (10 tuổi, thị xã Dĩ An) cùng anh trai và hai người bạn hàng xóm phụ giúp đẩy xe bị chết máy do ngập đường Số 4 (bên cạnh TT hành chính thị xã Dĩ An, Bình Dương).
Khi cả 4 bé đẩy xe qua khỏi cống nước trên đường thì trượt chân té, bị nước chảy xiết cuốn trôi. Tất cả 4 đứa trẻ bị nước cuốn trôi xuống cống, người dân gần đó cứu 3 bé kịp thời, riêng bé Hiếu không may mất tích.
Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm khắp nơi. Mặc dù đã mở rộng điều tra khoảng 2km nhưng vẫn chưa tìm được tung tích bé Hiếu.
Biệt đội người nhái và người dân gần con suối Nhum đang lặn tìm thi thể bé trai xấu số.
Một người nhái buộc dây cứu hộ vào bụng để lặn suối tìm bé Hiếu trong sáng ngày 17/10.
Lực lượng bộ đội và dân quân tự vệ đang nỗ lực mở rộng địa bàn tìm kiếm dọc hai bờ suối Nhum.
Tại khu vực gần hiện trường, một lực lượng khác cũng đang nỗ lực lật tung các nắp cống để tìm dấu vết bé trai.
Một người công nhân đã lớn tuổi bật khóc khi tham gia tìm kiếm bé trai không may bị nước cuốn xuống cống.
Công nhân đã đi theo ống cống thoát nước nhưng vẫn chưa thấy gì.
Tại cống thoát nước, nơi bé Hiếu bị cuốn, nhiều người cũng thử lật nắp cống lên xem.
Hai người dân đã tình nguyện xuống dưới cống xem tình hình.
Theo ghi nhận, miệng cống thoát nước trên đường này khá rộng nhưng không có rào lưới chắn lại.
Nhiều người dân hiếu kì đến theo dõi vụ việc vào trưa ngày 17/10.
Chị B. (mẹ bé Hiếu), ngồi khóc và cầu nguyện bên nắp cống, nơi con trai bị nước cuốn mất tích.
Người dân chứng kiến cảnh người mẹ ngồi bên nắp cống khóc thương con trai cũng rơm rớm nước mắt.
Một em học sinh cũng bật khóc khi chứng kiến cảnh thương tâm này.
Người mẹ thẫn thờ nhìn miệng cống.
Chị B. đã tiều tụy đi hẳn sau hơn 1 ngày vẫn chưa tìm được tung tích của con.
Chiều cuối ngày, người mẹ được gia đình đưa về nhà nghỉ ngơi. Nhiều người đi qua cũng nán lại trước cống nước tử thần, xót thương cho bé trai 8 tuổi chỉ vì giúp đẩy xe chết máy đã mất tích suốt hơn 24h giờ qua.