Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng

Mây, Theo Helino 15:00 02/08/2018

Đối với một số người thì chân lý sống của họ là: "Lười, lười nữa, lười mãi!"

Ai mà chẳng có lúc từng lười biếng, nhưng lười thì cũng được phân thành lắm thể loại với những cấp độ khác nhau. Loạt ảnh dưới đây của các thánh lười trên khắp thế giới sẽ cho bạn thấy thế nào là lười từ trong nhà ra ngoài ngõ, lười từ tâm hồn đến thể xác, lười đến vật đổi sao dời vẫn không chăm lên được!

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 1.

Quá lười để bóc mác thì phải làm sao? Thì cắn xung quanh những phần không có mác chứ sao

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 2.

Đây là vở tập viết chữ của 1 cậu bé lớp 1. Hãy nhìn hàng chữ H để thấy thế nào là tài không đợi tuổi

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 3.

"Tôi bị mất điều khiển nhưng quyết tâm không bao giờ rời giường vì trở ngại cỏn con ấy"

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 4.

Xếp hàng phong cách đại lãn có tổ chức: "dép ở lại người đi nhé"

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 5.

Khi mức độ cao của rác tỉ lệ thuận với độ lười của bản thân

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 6.

Đằng nào cũng vào bụng cả thôi, kẹp nhân cẩn thận để mà làm gì

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 7.

Ai bảo chỉ có ngồi mới dùng được máy tính

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 8.

Lười quá đến mức phải mượn "tay" mèo để tắt đèn đi ngủ

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 9.

Khi lười biếng kết hợp với 1 bộ óc sáng tạo sẽ cho ra những sáng kiến siêu thú vị

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 10.

Muốn ăn thì cứ vục mặt xuống là xong, khỏi cần dùng tay luôn

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 11.

Dao cạo bị hỏng cả tuần rồi nhưng lại quá lười để đi mua cái mới

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 12.

Tôi chỉ có nhiệm vụ sơn đường chứ không có trách nhiệm phải dời cành cây vô duyên chìa ra đường đâu nhé!

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 13.

Cứ có 1 lỗ đủ để nhìn đường là được rồi, đằng nào dọn sạch thì sáng mai tuyết lại lấp kín thôi

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 14.

Sản phẩm dành cho các thành phần muốn ăn nhưng không muốn bóc vỏ, tách múi

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 15.

Tay chân lười vận động thì não đành phải suy nghĩ thêm mỗi lần xem giờ

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 16.

Như này ăn xong khỏi cần rửa bát chứ còn gì

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 17.

Bill Gates từng nói: "Tôi luôn chọn những người làm biếng cho những công việc khó khăn. Bởi vì họ luôn biết cách tìm ra những con đường dễ dàng nhất để thực hiện nó"

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 18.

Không phải do tôi lười, mà là tôi sống quá trọng tình nghĩa thôi. Chúng nó đang là "anh em cùng 1 nhà" thì tự nhiên tách chúng ra làm gì, cứ tống nguyên cả hộp vào cho tình cảm được khăng khít.

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 19.

Khi tôi nhờ chồng cất cây thông sau mùa giáng sinh

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 20.

Ôi sao cái việc nhướn người ra khỏi chỗ dựa cũng mệt mỏi quá đi thôi!

Chùm ảnh: Khi sự chây ỳ của những thánh lười đã đạt đến cảnh giới tối thượng - Ảnh 21.

Có phải uốn éo gập người như nào cũng quyết không bước chân ra ngoài đâu nha!

(Theo Brightside)