Chùm ảnh: Hàng ngàn người dân Hà Nội đội mưa đứng bên Hồ Tây cổ vũ Lễ hội bơi chải thuyền rồng

Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 11:18 24/02/2018

Ngày diễn ra Lễ hội bơi chải thuyền rồng lần đầu tiên trên Hồ Tây, dù Hà Nội trời lạnh kèm mưa khá lớn nhưng hàng ngàn người dân vẫn mặc áo mưa, che dù đến cổ vũ cho các vận động viên.

Hôm nay 24/2 (tức mùng 9 tháng Giêng Âm lịch), Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2018 đã chính thức được diễn ra trên Hồ Tây. Dù là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội này nhưng đã thu hút 27 đội đến từ các quận huyện của Hà Nội và các tỉnh bạn với hơn 400 VĐV tham gia tranh tài ở các hạng mục.

Hiện tại ở Hà Nội trời lạnh, lại có mưa khá lớn nhưng Lễ hội vẫn được diễn ra trong không khí tưng bừng náo nhiệt, các đội chơi trước đó đã luyện tập hết mình, sẵn sàng bước vào chặng đua gay cấn. Cổ vũ cho các đội đua là hàng nghìn người dân đứng kín bờ hồ Tây, người đội mũ, người khoác áo mưa, người tay cầm dù nhưng ai cũng khí thế cổ động cho đội nhà.

Chùm ảnh: Hàng ngàn người dân Hà Nội đội mưa đứng bên Hồ Tây cổ vũ Lễ hội bơi chải thuyền rồng - Ảnh 1.

Sáng nay Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2018 đã chính thức được diễn ra ở Hồ Tây.

Chùm ảnh: Hàng ngàn người dân Hà Nội đội mưa đứng bên Hồ Tây cổ vũ Lễ hội bơi chải thuyền rồng - Ảnh 2.

Lễ hội có sự tham gia của ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Dù trời lạnh và mưa nhưng người dân vẫn đến Lễ hội rất đông để cổ vũ cho các đội chơi.

Chùm ảnh: Hàng ngàn người dân Hà Nội đội mưa đứng bên Hồ Tây cổ vũ Lễ hội bơi chải thuyền rồng - Ảnh 4.

Ai cũng háo hức mong tìm được 1 vị trí đẹp để theo dõi các trận đua thuyền kịch tính.

Trẻ em cũng được bố mẹ đưa đến lễ hội xem đua thuyền.

Các đội đua vào vị trí chuẩn bị xuất phát.

Khi bắt đầu những trận đua thì không khí cổ vũ lại càng nóng thêm.

Người dân đứng kín bờ hồ theo dõi lễ hội.