Chùm ảnh: Hàng chục nghìn người chen chúc dưới cái nắng 35 độ để xem lễ rước Bà ở Bình Dương

Toàn Nguyễn - Ảnh: Abu Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 22:46 02/03/2018

Bất chấp cái nắng gay gắt hàng chục nghìn người vẫn chen nhau để theo dõi lễ rước kiệu Bà được tổ chức tại thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương). Đây được xem là hoạt động lễ hội hoành tráng nhất tại khu vực Nam bộ vào mùa xuân.

Chùa Bà Thiên Hậu tọa lạc tại số 04 đường Nguyễn Du, thành phố Thủ Dầu Một và tại P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên (khu thành phố mới Bình Dương). Chùa do 4 ban người Hoa tạo lập để thờ vị nữ thần hiệu là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Hàng năm vào dịp lễ hội tại đây đón hơn chục nghìn lượt khách đến viếng và tham gia vào các hoạt động bên lề. Trong đó lễ rước Bà được xem là hoạt động quan trọng và hoành tráng nhất.

Chùm ảnh: Hàng chục nghìn người chen chúc dưới cái nắng 35 độ để xem lễ rước Bà ở Bình Dương - Ảnh 1.

Vào chiều ngày 2/3 (tức rằm tháng giêng) lễ rước Bà chính thức được diễn ra theo nghi thức trang trọng tại khuôn viên chùa Bà. Chùa Bà hiện nay tọa lạc tại số 04 đường Nguyễn Du, thành phố Thủ Dầu Một và tại P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên (khu thành phố mới Bình Dương). Chùa do 4 ban người Hoa tạo lập để thờ vị nữ thần hiệu là Thiên Hậu Thánh Mẫu.

Lượng người tập trung tai khu vượt chùa Bà lên đến hàng chục ngàn người. Mặc dù thời tiết khá nóng bức nhưng dòng người đổ về lễ hội mỗi lúc một đông. Mọi người phải chen chúc nhau để quan sát lễ rước.
Chùm ảnh: Hàng chục nghìn người chen chúc dưới cái nắng 35 độ để xem lễ rước Bà ở Bình Dương - Ảnh 3.

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu cũng là dịp để các đoàn lân sư rồng tại khu vực miền Nam có cơ hội quy tụ và biểu diễn.

Các đoàn múa lân sư rồng biểu diễn cầu mong những điều may mắn sẽ đến với mọi người trong năm mới.
Chùm ảnh: Hàng chục nghìn người chen chúc dưới cái nắng 35 độ để xem lễ rước Bà ở Bình Dương - Ảnh 5.

Các em nhỏ torng vai các tiên đồng ngọc nữ đứng trên các xe đi diễu hành khắp các con đường xung quanh khu vựt trung tâm thành phố Thủ Dầu Một.

Chùm ảnh: Hàng chục nghìn người chen chúc dưới cái nắng 35 độ để xem lễ rước Bà ở Bình Dương - Ảnh 6.

Trời khá oi bức nhưng các em nhỏ vẫn luôn rạng rỡ để hoàn thành vai trò của mình.

Chùm ảnh: Hàng chục nghìn người chen chúc dưới cái nắng 35 độ để xem lễ rước Bà ở Bình Dương - Ảnh 7.

Tượng Bà được đưa qua các cung đường chính ở trung tâm thành phố.

Chùm ảnh: Hàng chục nghìn người chen chúc dưới cái nắng 35 độ để xem lễ rước Bà ở Bình Dương - Ảnh 8.

Mỗi khi tượng Bà đi ngang qua người dân chắp tay thành kính cầu nguyện.

Chùm ảnh: Hàng chục nghìn người chen chúc dưới cái nắng 35 độ để xem lễ rước Bà ở Bình Dương - Ảnh 9.

Người dân dùng điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc của lễ rước.

Chùm ảnh: Hàng chục nghìn người chen chúc dưới cái nắng 35 độ để xem lễ rước Bà ở Bình Dương - Ảnh 10.

Em bé ngồi trên vai bố để dễ quan sát lễ rước hoành tráng.

Chùm ảnh: Hàng chục nghìn người chen chúc dưới cái nắng 35 độ để xem lễ rước Bà ở Bình Dương - Ảnh 11.

Người dân chen nhau nhận lộc từ các đoàn rước kiệu Bà.

Chùm ảnh: Hàng chục nghìn người chen chúc dưới cái nắng 35 độ để xem lễ rước Bà ở Bình Dương - Ảnh 12.

Ở trước mỗi nhà người dân đều lập một bàn thờ để đón các đoàn múa lân vào múa lấy hên.

Chùm ảnh: Hàng chục nghìn người chen chúc dưới cái nắng 35 độ để xem lễ rước Bà ở Bình Dương - Ảnh 13.

Vào khoảng 18h cùng ngày lễ rước kết thúc. Tuy nhiên lượng khách hành hương đổ về chùa Bà vẫn còn rất đông.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày