Dù có đang ở đâu, làm gì, hay bên cạnh ai, thì chiều cuối năm lúc nào cũng là thời điểm của rất nhiều cảm xúc. Rất nhanh nữa thôi, năm cũ sẽ khép lại với những vui, buồn, thành công hay dang dở. Chiều cuối năm, chỉ đứng nhìn ngắm phố phường hay loanh quanh cafe với bạn bè, tự mình cũng thấy có những điều rất khác. Phần là không khí Tết đã ùa về khắp mọi nơi, phần vì có chút bồi hồi khi một năm sắp kết thúc.
Hà Nội
Hà Nội, chiều 30 Tết, đường xá đã vắng hơn ngày thường, nhưng đâu đó vẫn là người đi sắm nốt món này món kia cho kịp Tết, người cố nán lại bán cho hết hàng còn về chuẩn bị cho cái Tết ở nhà với gia đình. Bên đường, những người bán hàng rong vẫn cần mẫn... Rồi Hà Nội cuối năm còn là những buổi tụ tập cafe bên bạn bè của người trẻ. Câu chuyện bên ly cafe là Tết, là những dự định, kế hoạch sắp sửa sẽ làm, và cả những điều đã qua.
Cùng chúng tôi xem lại những hình ảnh của Hà Nội chiều cuối năm nhé! Phố phường thủ đô và những sắc màu...
Giới trẻ ngồi cafe vỉa hè rất đông.
Những câu chuyện rôm rả bên ly cafe cuối năm.
Ảnh: Vũ Trà Giang
Không khí mua sắm chiều 30 Tết vẫn rất nhộn nhịp.
Sài Gòn
Sài Gòn có vẻ như tấp nập, đông đúc hơn. Chiều cuối năm, phố đi bộ, rồi công viên Tao Đàn vẫn rất nhộn nhịp người đi dạo phố hoa, người chụp hình Tết. Sắc mai vàng cùng ánh nắng xuân, tiếng nói tiếng cười, những bộ áo dài đầy sắc màu... tất cả đã mang đến cho Sài Gòn một buổi chiều cuối năm đây không khí mùa Xuân.