Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất

Nam Thanh, Theo Helino 07:00 24/05/2018

Mức sống chênh lệch luôn đem lại những tương quan so sánh lý thú, và cái cách mà một cậu bé người Burundia có thể hạnh phúc chỉ với đồ chơi là một... bắp chuối cho tới những cậu bé Mỹ đem khoe bộ đồ nghề chơi bóng chày xa xỉ thực sự khiến nhiều người có những liên tưởng thú vị.

Nhiếp ảnh gia Anna Rosling Rönnlund đã dành suốt 15 năm qua để đưa thế giới lại gần nhau hơn qua ống kính chụp hình tư liệu của mình. Cô đã cố gắng nghĩ ra một ý tưởng gì đó mang tính cộng đồng, khiến cho mọi người trên thế giới xích lại gần nhau hơn, và vậy là dự án Dollar Street ra đời. Sáng kiến ​​này được thực hiện bởi một nhóm các nhiếp ảnh gia ghi hình lại hơn 264 trẻ em ở nhiều nóc nhà, rải rác khắp 50 quốc gia; từ những căn hộ với thu nhập chỉ 45 USD trên đầu người một tháng cho tới những gia đình kiếm gấp hơn 65 lần số đó - tất cả vẽ nên một bức tranh khá chính xác về cuộc sống muôn màu trên toàn thế giới.


Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 1.

Tại Burkina Faso, nơi mà một người lớn có mức thu nhập chỉ 29 USD 1 tháng (khoảng 600 nghìn đồng), đồ chơi ưa thích của cô bé này là một chiếc lốp xe mòn vẹt, cũ kỹ.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 2.

Với mức thu nhập của người lớn tương tự, một cậu bé khác ở Burundia có đồ chơi là một bắp chuối đã phơi khô - vừa chơi được, lại vừa giúp chống đói.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 3.

Bố mẹ kiếm được khoảng 31 USD 1 tháng (khoảng 700.000 đồng), cậu bé Ấn Độ này có đồ chơi là một quả bóng tự chế.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 4.

Không có tiền mua đồ chơi, cậu bé người Zimbabwe này đã tự chế ra một trái banh. Zimbabwe hiện vẫn là một trong những đất nước có mức độ lạm phát cao nhất thế giới. Thu nhập trên một đầu người lớn tại gia đình cậu bé này là 39 USD một tháng, tương đương hơn 850.000 đồng.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 5.

Một cậu bé người Zimbabwe khác có bố mẹ khá khẩm hơn (mỗi người kiếm được khoảng 900.000 đồng một tháng) đã kịp có đồ chơi "sang xịn" hơn hẳn - một chiếc ô tô đồ chơi. Mức sống chênh lệch là đây!

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 6.

Một đứa trẻ ở Haiti (với mức sống không hơn, không kém Zimbabwe) có đồ chơi là một chiếc xe làm từ can nhựa...

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 7.

...trong khi một đứa trẻ khác thì say mê với một cái vòng nhựa đã gãy.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 8.

Cô bé người Burkina Faso này có đồ chơi yêu thích là một con búp bê nhựa đã hỏng...

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 9.

Còn nhớ cậu bé người Burkina Faso với bố mẹ kiếm 29 USD một tháng và có đồ chơi là chiếc lốp xe đạp vứt đi không? Anh bạn đồng hương này có gia đình khấm khá hơn một chút (mỗi người lớn kiếm hơn 900.000 đồng mỗi tháng) và có đồ chơi sang xịn hơn hẳn: một chiếc lốp xe ô tô.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 10.

Đồ chơi của một cậu bé tới từ Bờ Biển Ngà là một chiếc dép đã rách.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 11.

Đồ chơi ưa thích của cậu bé Ấn Độ này là một chiếc gậy bóng chày tự chế, nhưng không biết cậu chàng có bóng chày và bạn để chơi cùng hay không.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 12.

Mỗi người lớn trong nhà kiếm được gần 1,6 triệu đồng mỗi tháng, vậy nhưng cậu bé Rwanda này cũng chỉ chọn món đồ chơi khá bình dân: một chậu cây.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 13.

Một cậu bé người Haiti khoe chiếc máy chơi điện tử cầm tay cổ lỗ sĩ của mình.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 14.

Cậu bé Palestine này có món đồ chơi ưa thích là một chiếc chai nhựa.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 15.

Một cô bé người Colombia khoe quả bóng chuyền; gia đình cô bé có thu nhập trên mỗi đầu người lớn là 123 USD một tháng (khoảng 2,7 triệu đồng).

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 16.

Hai cậu bé Nigeria này đang chơi hai cây gậy gỗ, hy vọng sẽ không có thương tích nào xảy ra nếu hai cậu chàng quyết định tái diễn vài cảnh hành động trong bộ phim Star Wars. Ấy là nếu hai cậu chàng này có từng xem qua bộ phim Star Wars.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 17.

Một cô bé người Columbia khác lại khoe "đồ chơi" là một chú mèo.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 18.

Chiếc ô tô tải đồ chơi này là cả gia tài đối với cậu bé người Ấn Độ này.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 19.

Trong khi đó một cậu chàng người Bolivia...

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 20.

... cùng một người bạn Latvia khác đều khoe đồ chơi yêu thích là thú nhồi bông.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 21.

Một cô bạn người Jordan với đồ chơi ưa thích: một chiếc máy tính bảng. Từ tấm ảnh này, mức sống của mỗi gia đình sẽ cao dần lên, kéo theo những món đồ chơi xịn sò hơn hẳn.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 22.
Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 23.

Đến từ hai nửa bán cầu khác nhau, thế nhưng hai cậu bé người Mỹ và Trung Quốc đều chia sẻ với nhau niềm đam mê những bộ Lego. Trung Quốc đồng thời cũng là phân xưởng sản xuất Lego lớn nhất thế giới, cả hàng thật lẫn đồ nhái.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 24.

Nam Phi - nơi mà mỗi người lớn có mức thu nhập lên tới hơn 50 triệu đồng mỗi tháng - bé gái này cũng chỉ chọn món đồ chơi giản dị như những người bạn Bolivia hay Latvia khác - một con thú nhồi bông.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 25.

Ở một gia đình khá giả tại Kenya với mức thu nhập lên tới hơn 60 triệu đồng mỗi đầu người lớn, cậu bé này được bố mẹ mua cho một chiếc máy tính bảng để giải trí sau những giờ học hành căng thẳng.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 26.

Bộ đồ nghề chơi bóng chày chuyên nghiệp của một cậu bé Mỹ.

Chùm ảnh: Dù sống trong gia đình giàu có hay nghèo khổ, đứa trẻ nào cũng sẽ có một món đồ chơi yêu thích nhất - Ảnh 27.

Trong một gia đình khá giả tại Jordan (mỗi người lớn có thu nhập khoảng hơn 25 triệu đồng), cậu bé này cũng chỉ chọn món đồ chơi là một chú ngựa nhồi bông.

(nguồn: Bored Panda)