Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 07:55 30/04/2019

Kì nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, biến Hà Nội vốn ồn ã, xô bồ bỗng chốc khác lạ. Không còn cảnh tắc đường hàng giờ trên các tuyến phố, dòng người thưa vãn, thư thả.

Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4. Thực hiện: Minh Nhân. 

Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4 - Ảnh 2.

Sáng 30/4, Hà Nội trở về với nét bình yên, trầm ngâm mà có lẽ chỉ những dịp lễ Tết chúng ta mới có cơ hội tận hưởng. Không còn là Thủ đô xô bồ, ồn ã, một thành phố nhẹ nhàng, mọi thứ cứ chầm chậm trôi bày ra trước mắt bạn.

Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4 - Ảnh 3.

Trời khá sương, xẩm tối, hiếm khi có nắng. Trên con đường thân quen mọi ngày, bỗng thưa thớt dần, dòng xe cộ chậm rãi đi qua.

Cờ đỏ treo khắp dọc đường, trên những dải phân cách. Kì nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, mọi người hô hào nhau hoặc về quê hoặc đi du lịch. Cứ thế, người ta kéo nhau đi hết, đi khỏi Hà Nội, để lại một nơi chốn vắng vẻ, yên tĩnh. 

Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4 - Ảnh 5.

Các hàng quán đóng cửa, người dân thảnh thơi đi bộ ven đường.

Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4 - Ảnh 6.

Hà Nội của ngày 30/4-1/5 hình như có một nốt lặng trầm ngâm đâu đó.

Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4 - Ảnh 7.

Những lá cờ nơi góc nhà tập thể. Cơn mưa bất ngờ đêm hôm trước khiến mọi thứ khá "hoang tàn".

Nhịp sống bình yên, lặng lẽ trước khi sự đông đúc, hối hả lại bủa vây nơi này. Nếu có dịp thưởng thức Hà Nội của những ngày lễ, thì đó quả là một trải nghiệm thú vị. Bao sự bực dọc mọi ngày bỗng tan biến. 

Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4 - Ảnh 9.

Một cơn gió mạnh thoáng nổi lên, Hà Nội lại chuẩn bị đón một thêm cơn mưa dông đầu mùa. Mưa không báo trước, nhưng mát mẻ và thoáng đãng làm sao.

Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4 - Ảnh 10.

Những con đường hàng ngày vẫn đi qua, có thể bạn sẽ bất ngờ nếu nhìn qua lăng kính của những ngày lễ.

Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4 - Ảnh 11.

Con phố nằm im dưới bóng lá cờ.

Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4 - Ảnh 12.

Các cụ bà tập dưỡng sinh trên vỉa hè, dưới lòng đường, con phố nhỏ "ngủ quên" một ngày.

Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4 - Ảnh 13.

Phố đi bộ hồ Gươm cũng được "nghỉ ngơi".

Từng góc phố hoặc không có ai, hoặc rất hiếm người qua lại. Ngày thường, nơi này xe cộ, người dân tấp nập, chen nhau từng "khúc".

Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4 - Ảnh 15.

Từng cung đường không còn tắc, không còn bon chen.

Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4 - Ảnh 16.

Hai cụ bà giữa thoáng trời âm u của mùa hè Hà Nội. Mọi thứ nhẹ nhàng, thảnh thơi và bình yên.

Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4 - Ảnh 17.

Còn lũ trẻ, vẫn còn loay hoay với nhiều "bộn bề" khác.

Những ngày nay, người ta tôn trọng sự tĩnh lặng của Hà Nội. Vì có thể vài ngày tới, từng khoảnh khắc này sẽ biến mất. 

Chùm ảnh: Có một Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong buổi sáng ngày 30/4 - Ảnh 19.

Trước khi cơn mưa dông bất chợt kéo đến, đúng là Hà Nội sáng 30/4 thật khác mọi hôm.