Chùm ảnh: Chị Valak cùng các "thây ma" đã dạo chơi phố Tây Hà Nội dù 3 ngày nữa mới tới Halloween

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/10/2018

3 ngày nữa mới đến Halloween, nhưng các bạn trẻ đã tranh thủ ngày cuối tuần dạo phố, hoá trang trước thềm chính lễ. Đặc biệt, tại các phố Tây ở Hà Nội như Mã Mây, Tạ Hiện, Hàng Buồm... tập trung khá nhiều "thây ma" và cả sự xuất hiện của "chị quỷ" Valak nổi tiếng.

Tại dọc phố Tây ở Hà Nội, các địa điểm vui chơi, nhà hàng ăn uống đã được trang hoàng theo phong cách kinh dị từ nhiều ngày trước. Phố cổ náo nhiệt, rộn ràng, người người nhà nhà xuống phố với những kiểu trang phục "không-giống-ai". Đây là dịp để du khách và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội hoá trang, dạo chơi vào dịp cuối tuần.

Lễ hội hóa trang du nhập vào Việt Nam khá lâu nhưng những năm gần đây các hoạt động mới dần rõ nét. Giới trẻ Việt đón nhận như một hoạt động giải trí thường niên. Và xu hướng hoá trang ưa chuộng của năm nay, ngoài những hình ảnh máu me, rùng rợn thường thấy, là sự xuất hiện của "nàng" Valak - ác quỷ ma sơ trong loạt phim kinh dị thời gian gần đây. 

Chùm ảnh: Chị Valak cùng các thây ma đã dạo chơi phố Tây Hà Nội dù 3 ngày nữa mới tới Halloween - Ảnh 1.

Một vị khách nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hà Nội hoá trang thành "nàng Valak" đi uống bia cùng bạn bè tại một quán bar trên phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

"Chị" Valak xuống phố giao lưu cùng "fan" hâm mộ. 

Chùm ảnh: Chị Valak cùng các thây ma đã dạo chơi phố Tây Hà Nội dù 3 ngày nữa mới tới Halloween - Ảnh 3.

Để tăng sự thu hút, các nhân viên của một quán bar hoá trang thành những nhân vật siêu kinh dị.

Chùm ảnh: Chị Valak cùng các thây ma đã dạo chơi phố Tây Hà Nội dù 3 ngày nữa mới tới Halloween - Ảnh 4.

Các quán bar, nhà hàng cũng được trang hoàng theo phong cách ma quái, rùng rợn.

Chùm ảnh: Chị Valak cùng các thây ma đã dạo chơi phố Tây Hà Nội dù 3 ngày nữa mới tới Halloween - Ảnh 5.

Quả bí ngô - một trong những biểu tượng điển hình không thể thiếu của dịp lễ Halloween. Người ta thường khắc lên bí ngô những khuôn mặt quỷ đang cười khá rùng rợn như thế này.

Chùm ảnh: Chị Valak cùng các thây ma đã dạo chơi phố Tây Hà Nội dù 3 ngày nữa mới tới Halloween - Ảnh 6.

Mặt tiền tại một quán nhậu trên phố Tạ Hiện. Những ngày cuối tháng 10, mô hình các "thây ma" lên ngôi khiến không gian có chút huyền bí và gây tò mò.

Chùm ảnh: Chị Valak cùng các thây ma đã dạo chơi phố Tây Hà Nội dù 3 ngày nữa mới tới Halloween - Ảnh 7.

Những vị khách nước ngoài hào hứng hoà vào không khí lễ hội ở Hà Nội.

Chùm ảnh: Chị Valak cùng các thây ma đã dạo chơi phố Tây Hà Nội dù 3 ngày nữa mới tới Halloween - Ảnh 8.

Tiếp tục là tạo hình một anh nhân viên với vẻ mặt "chết chóc" bên ngoài một quán bar ở Hàng Buồm.

Chùm ảnh: Chị Valak cùng các thây ma đã dạo chơi phố Tây Hà Nội dù 3 ngày nữa mới tới Halloween - Ảnh 9.

Phía bên trong 1 bar trên phố Mã Mây, khuôn mặt của nữ nhân viên phục vụ được vẽ khá cầu kì.

Chùm ảnh: Chị Valak cùng các thây ma đã dạo chơi phố Tây Hà Nội dù 3 ngày nữa mới tới Halloween - Ảnh 10.

Nhiều em nhỏ thích thú cùng bố mẹ, người thân xuống phố hoà vào không khí tiền lễ hội Halloween.

Khung cảnh ma quái ngập tràn mọi ngóc ngách, nẻo phố. 

Chùm ảnh: Chị Valak cùng các thây ma đã dạo chơi phố Tây Hà Nội dù 3 ngày nữa mới tới Halloween - Ảnh 12.

Dù phải tới 3 ngày nữa mới đến dịp lễ hội hoá trang Halloween, nhưng không khí vui tươi đã len lỏi khắp nơi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày