Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 05/02/2017

Mùng 8 Tết, tiết trời Sa Pa bỗng rực rỡ ánh nắng, đây là dịp thuận lợi cho du khách từ nhiều nơi đổ về du xuân. Điểm đến tại đỉnh Fansipan là nơi thu hút một lượng lớn du khách tới tham quan, du lịch.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 1.

Mùng 8 Tết, nắng chói chang, khu vực trung tâm thị trấn Sa Pa đã bắt đầu đông đúc du khách thập phương từ nhiều nơi đổ về.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường xung quanh thị trấn trở nên đông đúc bất thường do lượng người đi du xuân khá lớn.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 3.

Khu vực nhà ga đi khu cáp treo Fansipan nườm nượp du khách đổ về để lên đỉnh nóc nhà Đông Dương và tham gia các hoạt động vui chơi tại đây.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 4.

Nhà ga Sa Pa nơi xuất phát khá đông người đứng xếp hàng. Theo ban quản lý công ty TNHH cáp treo Fansipan, đơn vị đã hoạt động hết công suất để đảm bảo phục vụ 2.000 người/giờ.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 5.

Xuân năm nay khá nhiều gia đình cho con nhỏ lên nóc nhà Đông Dương do điều kiện thời tiết tốt và nhiều hạng mục mới đã được đưa vào khai thác.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 6.

Một em nhỏ ở Hà Nội đang thích thú chụp thung lũng Mường Hoa bằng chiếc máy ảnh của mình.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 7.

Trên sân mây khu vực nhà ga đến, nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh lưu niệm với không gian mây núi rực rỡ ánh nắng.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 8.

Thời tiết thuận lợi, từ trên gần đỉnh Fansipan độ cao 3.000m có thể phóng tầm mắt về tận trung tâm thị trấn nên nhiều bạn trẻ thích thú với việc ghi lại khoảnh khắc quý giá này.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 9.

So với thời điểm trước, Tết này du khách có thể lên thẳng nóc nhà Đông Dương thuận lợi hơn do đơn vị đã đưa vào khai thác tàu hỏa leo núi giúp cho người già và các em nhỏ đỡ mệt hơn khi leo trèo.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 10.

Cột cờ Tổ quốc với 4 góc phù điêu cũng được thượng cờ từ đầu năm khiến du khách thích thú khi được lưu giữ hình ảnh trên cao điểm thiêng liêng này.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 11.

Tuy khá đông du khách và nắng nóng nhưng mọi người đều rất vui vẻ khi được chạm vào cột mốc cao nhất của nóc nhà Đông Dương trong những ngày đầu năm mới này, nhất là các em nhỏ.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 12.

Ghi nhận về đêm ở Sa Pa, du khách chen chân đi chơi du xuân.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 13.

Trước nhà thờ, nhiều bạn trẻ cùng người thân vui vẻ dạo bước.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 14.

Bãi gửi xe gần như chật cứng các loại phương tiện.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 15.

Nhiều du khách chọn ăn các hàng quán vỉa hè để thương thức các món nướng ưa thích.

Chùm ảnh: Chẳng cần có tuyết, Sa Pa vẫn chật kín người du xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 16.

Du khách còn tranh thủ lựa chọn các mặt hàng thổ cẩm đẹp mắt.