Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 00:10 14/10/2021

Trong ngày chia tay trở về đơn vị, các chiến sĩ đều tiếc nuối và lưu luyến. Họ chia sẻ đây sẽ là khoảng thời gian đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời binh chủng vì có những kỷ niệm đẹp thắm tình quân dân.

Chiều 13/10, tại quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tổ chức chia tay hơn 200 cán bộ, học viên Tiểu đoàn 9, Trường Sĩ quan Lục quân 2 và Học viện Quân y đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận.

Buổi chiều chia tay trở về đơn vị, các chiến sĩ đều bày tỏ sự tiếc nuối và lưu luyến. Họ chia sẻ có thể đây sẽ là khoảng thời gian đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời binh chủng vì có những kỷ niệm đẹp, thắm tình quân dân.

Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 1.

Một chiến sĩ vẫy tay chào tạm biệt hai cha con ở quận Bình Thạnh trước khi trở về đơn vị

Trong quá trình di chuyển từ UBND phường lên UBND quận để chuẩn bị trở về đơn vị, các chiến sĩ có đi ngang qua khu dân cư và không quên vẫy tay chào tạm biệt người dân nơi đây. Giây phút bịn rịn chia xa, vẫy tay chào nhau giữa người dân và các chiến sĩ khiến nhiều người cảm động.

Một cậu bé khi thấy các chú bộ đội đi qua, vội chạy ra mở cổng và cùng cha vẫy tay chào tạm biệt, đồng thời không quên gửi lời cảm ơn các chiến sĩ trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ người dân.

Tại buổi chia tay, Trung tá Trần Văn Thuận - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2 cho biết rất xúc động trước lúc rời TP.HCM để trở về trường.

Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 2.

Ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Quận ủy Bình Thạnh trao bằng khen cho những đóng góp của các chiến sĩ tham gia hỗ trợ phòng chống dịch

Bởi thời gian qua, với sự hỗ trợ hết mình của chính quyền quận, lực lượng chiến sĩ của Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã hỗ trợ quận Bình Thạnh bốc xếp khoảng 5.000 tấn gạo, gần 1.350 tấn hàng hoá rau củ, phân bổ và phát cho người dân khoảng 149.000 túi an sinh, 5.000 túi thuốc. Bên cạnh đó, các chiến sĩ cũng hỗ trợ tiêm vaccine, lấy mẫu xét nghiệm, trực ở chốt kiểm soát, đi chợ hộ cho dân.

Theo Trung tá Thuận, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, lực lượng chiến sĩ cũng gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ.

Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 3.

Chính trị viên Lê Quốc Tài phát biểu tại buổi chia tay

Tuy nhiên, vì dịch bệnh hết sức căng thẳng, nhiệm vụ của các chiến sĩ liên tục tiếp xúc với các ca nhiễm nên đã có 13 học viên không may bị mắc COVID-19.

"Đây là điều không mong muốn, nhưng cũng sẽ là bài học để chúng tôi rút kinh nghiệm và khắc phục. Hy vọng TP.HCM sớm khống chế hoàn toàn dịch bệnh và trở nên 'khoẻ mạnh' để phục hồi kinh tế, ổn định đời sống nhân dân", Trung tá Thuận chia sẻ.

Ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Quận ủy Bình Thạnh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về những hỗ trợ, giúp đỡ không ngại hy sinh, gian khổ của các lực lượng chi viện cho quận phòng, chống dịch trong thời điểm cam go, khốc liệt nhất.

Những đóng góp, hỗ trợ của các lực lượng chi viện đã giúp quận Bình Thạnh vượt qua những khó khăn nhất, dịch bệnh từng bước được kiểm soát, từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt của nhân dân trong trạng thái bình thường mới.

Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 4.

Chiến sĩ Lê Quốc Tài với tấm giấy khen được quận Bình Thạnh trao tặng

Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 5.

Các chiến sĩ được tặng chiếc khăn rằn trước khi trở về đơn vị

Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 6.

Khoảnh khắc bịn rịn chia tay giữa các chiến sĩ và cán bộ quận Bình Thạnh

Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 7.

Chiến sĩ bịn rịn khi chia tay người bạn thân thiết

Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 8.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các chiến sĩ và tình nguyện viên cũng nảy sinh tình cảm nên khi trở về họ lưu luyến trong lúc chia tay

Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 9.

Chiến sĩ Võ Ngọc Quy (học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2) được giao làm nhiệm vụ tại phường 25, quận Bình Thạnh, trong quá trình lấy mẫu test COVID-19 vô tình gặp và cảm mến cô gái tình nguyện viên vừa đến phường 25 để hỗ trợ lấy mẫu, từ đó cả hai nảy sinh tình cảm và đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau

Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 10.

Rất nhiều chiến sĩ và tình nguyện viên đã kết đôi trong quá trình tham gia hỗ trợ chống dịch

Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 11.

Bịn rịn lúc chia xa

Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 12.

Các chiến sĩ gửi lời yêu thương đến người dân, cán bộ, tình nguyện viên quận Bình Thạnh trước khi xe lăn bánh

Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 13.

Các chiến sĩ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trước khi trở về đơn vị

Chùm ảnh: Bộ đội bịn rịn vẫy tay tạm biệt người dân để trở về sau 2 tháng hỗ trợ TP.HCM chống dịch - Ảnh 14.

Đoàn xe đưa các chiến sĩ về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch ở quận Bình Thạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày