Trong Chiếc Lá Bay, ai cũng biết về mối quan hệ cạnh tranh gay gắt trong làng giải trí giữa Nira (Baifern Pimchanok) và Manow (Gypsy Keerati). Thế nhưng Nira điềm tĩnh bao nhiêu thì Manow lại điên loạn bấy nhiêu. Ả ta không ngừng quấy phá Nira. Nếu không đá đểu mỗi khi gặp mặt thì cũng đợi cửa chờ đánh Nira khi có cơ hội. Nhưng hầu như những chiêu trò của ả đều là trò con nít đối với Nira, minh chứng là cô Ni hoàn toàn không hề hấn gì.
Hết bắt Nira quỳ gối trước ả
Đến bắt tay cùng Rungrong quay lén nhằm hạ bệ Nira
Vẫn không ăn thua, Manow canh me trong nhà vệ sinh để được tát Nira
Thế nhưng nghiệp quật liền, ngay và lập tức
Nira phỏng vấn nhận được nhiều lời khen ngợi, ả ta cũng quyết đá xéo chứ không thể ngồi yên. Lần này có vẻ hơi khiếp vía trước Nira, Manow đã khôn ngoan hơn bằng cách chửi xéo nhưng cũng đủ để mọi người thừa biết là đang ám chỉ ai: Ả dán hình quả dâu lên ảnh của Nira đã được làm mờ. Ủa, như vậy là sao?
Manow đăng ảnh Nira kèm hình dâu tây
Lợi ích của việc khẩu nghiệp tuy không nhiều nhưng niềm vui mà nó mang lại là vô bờ bến đúng không Manow
Vốn trong tiếng Thái từ dâu tây (strawberry) được phát âm là sờ-to-bơ-ri, dĩ nhiên khi đọc sẽ phát âm chữ "to" rõ và kéo dài hơn chữ "sờ" nên sẽ là to-bơ-ri. Với cách phát âm này vô tình đồng âm với âm tiết đầu tiên của từ to-lẻ (ตอแหล) nghĩa là xạo sự, chém gió. Nên ý Manow muốn chửi Nira là: "mày xạo sự chém gió cũng vừa thôi".
Cánh phóng viên nhanh chóng phỏng vấn Manow về chiếc ảnh xinh xinh này
Về phần Nira khi được má Yot quản lý đưa xem ảnh là thái độ không quan tâm như mọi khi. Nếu biết được chắc Manow hụt hẫng lắm. Nhưng không sao, với đẳng cấp ác nữ tạo nghiệp không biết mệt mỏi như Manow thì sẽ nhanh chóng có chiêu trò mới ngay thôi.
Chiếc Lá Bay được phát sóng vào 21h20 thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh One31 Thái Lan.