Chưa kịp chê diễn xuất "đơ như tượng" của Trịnh Sảng, khán giả phải "ăn sạn theo kí" từ "Thanh Xuân Đấu"!

Hương, Theo Helino 18:59 29/03/2019

Phim nào mà chẳng có sạn, nhưng sạn nhiều lại còn tính theo kg như "Thanh Xuân Đấu" của Trịnh Sảng quả thật khiến người xem trầm trồ.

Thông thường, mỗi khi phim mới của Trịnh Sảng "ra lò", cư dân mạng sẽ chỉ tập trung "mổ xẻ" diễn xuất của cô nàng xem có đơ hay không thay vì ngồi "soi" phim. Nhưng lần này, tiêu điểm dư luận của Thanh Xuân Đấu lại chuyển sang hướng khác. Tác phẩm mới nhất của Trịnh Sảng tuy mới chiếu được vài tập, "tiểu hoa đán" lại cho khán giả "ăn no" sạn xuyên suốt từ đầu tới cuối.

Chưa kịp chê diễn xuất đơ như tượng của Trịnh Sảng, khán giả phải ăn sạn theo kí từ Thanh Xuân Đấu! - Ảnh 1.

Trong tập 1, khi Hướng Chân (Trịnh Sảng) gọi điện thoại cho bạn trai, nhiều cư dân mạng tinh mắt đã nhận ra đây là dòng điện thoại được bán vào năm 2013. Nhưng thời điểm trong phim lúc này mới là năm 2012.

Chưa kịp chê diễn xuất đơ như tượng của Trịnh Sảng, khán giả phải ăn sạn theo kí từ Thanh Xuân Đấu! - Ảnh 2.

Cũng trong năm 2012, bỗng dưng xuất hiện một chiếc xe có dán nhãn năm… 2019.

Trong một phân cảnh khác, Tiền Bối Bối gọi điện cho Dư Huệ nhưng Dư Huệ có việc bận nên cúp máy. Lúc này, thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại là 22:46.

Chưa kịp chê diễn xuất đơ như tượng của Trịnh Sảng, khán giả phải ăn sạn theo kí từ Thanh Xuân Đấu! - Ảnh 3.

Tiền Bối Bối thấy đầu dây bên kia cúp máy liền vội vã nhắn tin. Nhưng khi Dư Huệ mở điện thoại ra xem tin nhắn, giờ hiển thị trên điện thoại lại là 21:50. Xem ra bộ phim này "ảo diệu" không kém Doraemon chút nào.

Chưa kịp chê diễn xuất đơ như tượng của Trịnh Sảng, khán giả phải ăn sạn theo kí từ Thanh Xuân Đấu! - Ảnh 4.

Sau đó, công ty thư viện của Hướng Chân bị phá sản. Để gom tiền trả lương cho nhân viên, Hướng Chân đã bán hết bàn ghế trong văn phòng. Nhân viên vận chuyển bàn ghế thuộc công ty Giao Dịch Second-hand. Điều đáng nói là ứng dụng Giao Dịch Second-hand này cuối năm 2015 mới ra mắt ở Trung Quốc, còn trong phim vẫn đang ở năm 2012.

Chưa kịp chê diễn xuất đơ như tượng của Trịnh Sảng, khán giả phải ăn sạn theo kí từ Thanh Xuân Đấu! - Ảnh 5.

Công ty này... xuyên không về quá khứ?

Khi Hướng Chân nhắn tin cho bạn trai qua ứng dụng QQ, khán giả tinh ý đã phát hiện ra biểu tượng bao lì xì trên ứng dụng. Biểu tượng này không hề có vào năm 2013, cho tới mãi về sau mới được ra mắt.

Chưa kịp chê diễn xuất đơ như tượng của Trịnh Sảng, khán giả phải ăn sạn theo kí từ Thanh Xuân Đấu! - Ảnh 6.

Tiếp tục một ứng dụng nữa được xuyên không!

Ở tập 5, Hướng Chân sử dụng điện thoại để kết nối mạng 4G. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi sang tập 6, ngày tháng dán trên cửa là tháng 5/2013. Trong khi đến tận năm 2014, mạng 4G mới xuất hiện ở Trung Quốc.

Chưa kịp chê diễn xuất đơ như tượng của Trịnh Sảng, khán giả phải ăn sạn theo kí từ Thanh Xuân Đấu! - Ảnh 7.

Công nghệ 4G vẫn có thể xuyên không!

Thanh Xuân Đấu có tổng cộng 38 tập, phát sóng vào 19:35 từ Chủ Nhật đến thứ Sáu hằng tuần trên đài Đông Phương và Bắc Kinh.