Chưa bao giờ người hâm mộ thấy Công Phượng phản ứng gay gắt thế này, để rồi nhận thẻ vàng

PHẠM HUYỀN, Theo Sport5.vn 20:36 08/07/2018

Trong trận đấu vòng 18 V-League 2018, CLB HAGL và đội khách Khánh Hòa diễn ra lúc 17h trên SVĐ Pleiku, Công Phượng gây ra không ít thất vọng. Không những bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, tiền đạo U23 Việt Nam còn phải ăn thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Video: HAGL 2-4 Sanna Khánh Hòa. Nguồn: VTVCab.

Công Phượng vừa trở lại sau một lượt trận vắng mặt vì ăn đủ 3 thẻ vàng, thế nhưng sự trở lại hôm nay (8/7) gặp Khánh Hòa lại là ngày buồn cho chân sút người Nghệ An khi anh tiếp tục phải nhận thẻ vàng do lỗi phản ứng. 

Xuất phát từ một tình huống ở phút 80, thủ môn Tuấn Mạnh nằm sân sau một pha va chạm. Tuy nhiên, Công Phượng cho rằng thủ thành đối phương chỉ đang câu giờ trong thế trận Khánh Hòa đang dẫn trước nên đã tiến tới phản ứng. Công Phượng phản ứng rất gay gắt. Dù được đồng đội nhiều lần ngăn cản, tiền đạo của HAGL vẫn hai lần chạy tới để nói thẳng về phía đối thủ.

Ngay lập tức trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo với ngôi sao của U23 Việt Nam. Công Phượng sau đó vẫn chưa hết nguôi giận.

Chưa bao giờ người hâm mộ thấy Công Phượng phản ứng gay gắt thế này, để rồi nhận thẻ vàng - Ảnh 2.

Sự thiếu bình tĩnh đã khiến Công Phượng phải nhận thẻ vàng thứ nhất sau án treo giò 1 trận cũng bởi nhận đủ 3 thẻ vàng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Ở trận đấu này, Công Phượng cũng đã có màn thể hiện chưa tốt khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, kết quả thua không đến từ hàng công của đội bóng phố núi mà người phải nhận chỉ trích sau trận đấu này không ai khác là thủ môn Văn Tiến cùng với Đông Triều và người vào sân thay anh ở hiệp 2 là A Sân cùng với hàng thủ tệ hại đã trở thành cái dớp. 

HAGL đã mở đầu trận đấu ở thế dẫn trước ngay từ những phút thi đấu thứ 5 của hiệp 1 nhờ công của bản hợp đồng mới người Croatia Josip Zeba. Từ pha treo bóng rất tốt của đội trưởng Lương Xuân Trường, ngoại binh mới người Croatia Josip Zeba đã đánh đầu lập công mở tỉ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, các cầu thủ HAGL đã không giữ được sự tập trung cần thiết, họ để Khánh Hòa gỡ hòa và dẫn trước nhờ cú đúp của tiền đạo Youssouf Toure lần lượt ở phút thứ 38 và 43 của trận đấu.

Chưa bao giờ người hâm mộ thấy Công Phượng phản ứng gay gắt thế này, để rồi nhận thẻ vàng - Ảnh 3.

Công Phượng không thể ghi bàn trong ngày HAGL thua đậm trên chính sân nhà. Ảnh: N.V.N.

Trận đấu này, HAGL đã có được 2 bàn thắng đầu tiên ghi tên các ngoại binh của CLB từ đầu mùa giải đến giờ. Osmar cân bằng tỉ số 2-2 từ ngay đầu hiệp 2, lấy lại sự tự tin cho các cầu thủ đội chủ nhà. Nhưng đó là tất cả những gì HAGL có thể làm được. Vẫn là cái dớp cũ "công làm thủ phá", nhiều khán giả trên khán đài SVĐ Pleiku đã bỏ về trước khi trận đấu kết thúc với kết quả chung cuộc HAGL thua đậm 2-4 trước đội khách đến từ thành phố biển Khánh Hòa. 

Không thể có thêm điểm, HAGL vẫn đứng tại vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp, tuy nhiên, nếu muốn có được vị trí tốt hơn ở những vòng đấu cuối cùng của mùa giải, thì chấn chỉnh hàng thủ chính là điều mà HLV Dương Minh Ninh cần phải làm được để không khiến những người hâm mộ đội bóng phố núi thất vọng nhiều hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày