Chú voi trong vườn thú Indonesia bật khóc khi cận kề cái chết

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 20:23 12/05/2016

Khi con người không đủ niềm thương xót với động vật, chúng tự biết khóc thương cho cái chết của mình.

Nằm trên nền đất với cơ thể gầy gò ốm yếu và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, hình ảnh chú voi Yani - con vật cuối cùng còn sống sót ở một vườn thú tại Indonesia không khỏi khiến nhiều người chạnh lòng. 

Tuy nhiên, Yani cũng đang trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Trước cái chết đang cận kề, dường như loài vật cũng ý thức được về sự mong manh và ngắn ngủi của cuộc sống. Hàng nước mắt lăn dài từ đôi mắt ngấn nước của Yani khiến những người có mặt ở đó cũng không cầm được nước mắt.

Chú voi trong vườn thú Indonesia bật khóc khi cận kề cái chết - Ảnh 1.

 Yani đối mặt với cái chết với dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

Yani là một chú voi Sumatra cái sống tại sở thú Bandung trên đảo Java, Indonesia. Tuy nhiên, vườn thú này từ lâu đã bị bỏ bê với chuồng trại bẩn thỉu và chế độ chăm sóc động vật yếu kém. Yani đã bị ốm được hơn một tuần trước khi đối mặt với khoảnh khắc cận kề cái chết. Những người trông coi sở thú đã chuyển Yani từ khu chuồng của mình ra ngoài nền đất.

Nhiều người cho rằng, cái chết của Yani là do sở thú lơ là trách nhiệm. Hơn một năm nay, không có bác sĩ thú y nào hoạt động thường xuyên tại sở thú này để chăm sóc động vật. Hiện tại, sở thú cũng đang bị đóng cửa để điều tra về cái chết của Yani. Sở thú Bandung này gần như đã không hoạt động trong thời gian qua khi Yani là con vật cuối cùng còn sống tại đây.

Chú voi trong vườn thú Indonesia bật khóc khi cận kề cái chết - Ảnh 2.

 Cơ thể Yani gầy gò với đầy các vết thương.

Tuy nhiên, người phát ngôn viên của sở thú Bandung khẳng định rằng họ đã nỗ lực hết mình để cứu chú voi; từ việc tham khảo các bác sĩ thú y, nhân viên sở thú và tiến hành khám chữa bệnh cho Yani.

Tại Indonesia, vấn đề động vật bị đối xử tàn tệ trong các sở thú không phải mới gặp. Các nhà hoạt động bảo tồn động vật đã rất bức xúc về cơ chế quản lý yếu kém của nhiều sở thú tại quốc gia vạn đảo này. Vấn đề xảy ra không chỉ riêng với các sở thú mà còn đối với các công viên hoang dã, nơi mà tưởng chừng động vật sẽ được chăm sóc với chế độ tốt hơn.

Chú voi trong vườn thú Indonesia bật khóc khi cận kề cái chết - Ảnh 3.

 Người phát ngôn của sở thú cho biết rằng họ đã cố gắng hết mình để cứu chữa cho Yani.

"Nếu họ không có kinh phí để duy trì sở thú, họ nên tìm sự hỗ trợ", thị trưởng thành phố Bandung nói.

Trước những sự vụ như vậy, các tổ chức bảo tồn động vật đã kêu gọi 10,000 chữ ký của người dân để yêu cầu các sở thú quan tâm tới môi trường sống của các loài vật hơn.

"Trường hợp của Yani không phải là hiếm gặp tại Indonesia mà nó chỉ là một giọt nước tràn ly khi quá nhiều động vật chết mỗi năm tại các sở thú".

Ước tính, chỉ còn khoảng 2,400 - 2,800 chú voi Sumatra còn sống trong môi trường hoang dã. Loài vật này dù đã được bảo tồn và công nhận trong sách đỏ nhưng vẫn đang phải đối mặt với nạn săn bắt trộm.