Chủ siêu thị vụ đập 7 hộp sữa: "Đưa họ vào tù, tôi đâu muốn!"

Trí Thức Trẻ, Theo 12:12 26/07/2016

Chia sẻ với chúng tôi, chủ siêu thị Tú Bắc khá buồn sau sự việc vừa qua. Ông này cho biết rất mệt mỏi và mong muốn công an sớm làm rõ sự việc.

Công an tiếp tục lấy lời khai những người liên quan

Ngày 25/7, Công an TP. Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục lấy lời khai từ 2 đối tượng Nguyễn Cảnh Cường (SN 1988; trú phường Hà Huy Tập) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1967; trú xã Nghi Phú) - 2 người đã đập phá 7 hộp sữa trước siêu thị Tú Bắc vào ngày 14/7 vừa qua.

Ngoài 2 đối tượng trên, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai từ những người liên quan trong vụ việc gồm vợ chồng ông Phan Hữu Tú và bà Nguyễn Thị Bắc (chủ siêu thị) cùng các nhân viên có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc.

Video ông Phan Hữu Tú chia sẻ sau sự việc vừa qua:

Ngày 25/7, chia sẻ với chúng tôi, ông Phan Hữu Tú cho biết gia đình ông đã phải chịu nhiều áp lực sau sự việc vừa qua.

Ngoài việc bị nhiều khách hàng tẩy chay khi chưa biết rõ thực hư thì nhiều người đã mua hàng cũng đến trả lại các sản phẩm khiến việc buôn bán của siêu thị càng ngày càng khó.

"Thiệt hại vật chất thì không nói làm gì, nhưng thiệt hại tinh thần, tâm lý của chúng tôi mới lớn, biết bao nhiêu cho vừa. Vợ tôi thì tụt huyết áp lần này đến lần khác.

Con tôi thì từ ngày đó không dám ra khỏi nhà, cháu xấu hổ, sợ rồi bị trầm cảm thì làm sao", ông Tú nói và cho biết, gia đình ông phải chịu nhiều áp lực và mong muốn được công an sớm điều tra làm rõ để sáng tỏ cho gia đình ông.

Chủ siêu thị vụ đập 7 hộp sữa: Đưa họ vào tù, tôi đâu muốn! - Ảnh 1.

Ông Tú chia sẻ với PV.

Gia đình tôi là bị hại!

Chia sẻ về những ngày đầu nhận phản ánh sự cố sữa từ gia đình đối tượng Cường, ông Tú cho biết siêu thị ông có quan điểm rõ ràng khi nhận phản ánh sẽ kịp thời tiếp thu để làm rõ. Sau đó, siêu thị sẽ báo lên công ty để có hướng giải quyết cho khách hàng.

Theo ông Tú, ngày nhận phản ánh và biết cháu bé đau bụng, ông đã khuyên gia đình Cường sớm đưa con đi khám để đảm bảo sức khoẻ. Vợ chồng ông Tú sau đó cũng đã liên tục đến viện để thăm hỏi tình hình sức khoẻ cháu bé.

Vì muốn làm rõ nguyên do sự việc nên ông đã cùng công ty yêu cầu với gia đình Cường đưa hộp sữa đi giám định, kiểm tra. Tuy nhiên, quá trình làm việc giữa 2 bên đã không thống nhất được nên hộp sữa vẫn chưa thể được kiểm định, làm rõ.

Chủ siêu thị vụ đập 7 hộp sữa: Đưa họ vào tù, tôi đâu muốn! - Ảnh 2.

Hình ảnh Cường đập 7 hộp sữa trước siêu thị Tú Bắc. (Ảnh cắt từ Clip).

"Ngày cháu bé ra viện, gia đình Cường gọi chúng tôi đến nói để giải quyết cho dứt điểm.

Sau khi nghe trình bày khó khăn vì đưa con đi viện, vợ tôi ra xe lấy 30 triệu vào đưa cho Nhung và nói dù chưa biết ai đúng ai sai nhưng thay mặt công ty sẽ hỗ trợ ban đầu cho gia đình để chăm sóc cháu.

Sau này chuyện đúng sai sẽ làm rõ sau", ông Tú nói và cho biết, lần được gọi đến này, vợ chồng ông đã bị Hùng cùng anh trai Cường là Nguyễn Cảnh Dương đe doạ. Tuy nhiên, vì chưa biết đúng sai thế nào nên vợ chồng ông không dám phản ứng.

Khi PV đặt câu hỏi về phía tình cảm nếu gia đình Cường đến xin lỗi siêu thị thì sẽ thế nào? Ông Tú cho biết hiện ông đang chờ vào kết quả điều tra chứ ông không hề làm đơn kiện và không biết cơ quan chức năng luận tội như thế nào nên khó chia sẻ.

Chủ siêu thị vụ đập 7 hộp sữa: Đưa họ vào tù, tôi đâu muốn! - Ảnh 3.

Hình ảnh Cường đến siêu thị gây sức ép rồi tát vào má bà Bắc ngày 14/7.

Trong khi đó, ông Tú cho biết, từ lúc Cường và Hùng bị bắt, người thân đã 2 lần đến gặp gia đình ông để nói chuyện. Tuy nhiên, những người này chỉ hỏi gia đình ông Tú có làm đơn lên công an thì nhờ lên rút và hỏi xin hoá đơn mấy hộp sữa đã đập.

Tuy nhiên, vì không làm đơn kiện và không có chuyện mua bán những hộp sữa mà Cường và Hùng đã đập trước đó nên gia đình ông Tú đã từ chối.

"Hiện tại vợ chồng tôi cũng suốt ngày lên cơ quan công an để lấy lời khai.

Gia đình tôi là làm ăn lương thiện, chuyện đưa một người vào tù gia đình tôi có muốn đâu. Giờ họ phạm luật như thế nào thì bên công an sẽ đưa ra rồi Viện kiểm sát và ra toà họ sẽ xử tội. Gia đình tôi cũng chỉ là người bị hại", ông Tú phân trần.

Chủ siêu thị vụ đập 7 hộp sữa: Đưa họ vào tù, tôi đâu muốn! - Ảnh 4.

Hiện cảnh sát đã niêm phong toàn bộ tang vật gồm các hộp sữa và số tiền 2,7 triệu đồng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Như đã đưa tin trước đó, đầu tháng 5/2016, Cường đến siêu thị Tú Bắc (đường Đinh Công Tráng, TP. Vinh) để mua 1 hộp sữa nhãn hiệu Glico Icreo loại 800 gram về cho con trai sinh năm 2015 uống.

Chiều 28/5, Cường cùng Nguyễn Cảnh Dương (anh trai Cường) và Cao Thị Hoài Nhung (vợ Cường) đến phản ánh với siêu thị về việc sữa kém chất lượng dẫn đến con trai Cường bị tiêu chảy. Tại đây Dương đấm vào người anh Tú rồi bỏ về.

Khoảng 17h chiều 14/7, Cường và Hùng đi đến siêu thị Tú Bắc chửi bới. Tại đây, Cường đã dùng tay tát 1 cái vào má trái chị Bắc. Sau đó Hùng cùng Cường vào siêu thị lấy 7 hộp sữa Glico Icreo loại 800 gram ra ném ngoài đường.

Bị công an mời lên làm việc, vợ Cường đưa số tiền 2,7 triệu đồng đến nói với chị Bắc là trả tiền những hộp sữa đã đập trước siêu thị nhưng chị Bắc cho rằng trước đó không mua bán nên không nhận.

Chủ siêu thị vụ đập 7 hộp sữa: Đưa họ vào tù, tôi đâu muốn! - Ảnh 5.

Siêu thị Tú Bắc nơi xảy ra sự việc trên.

Ngày 21/7, Công an TP. Vinh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Cường và Hùng.

Khám xét tại phòng trọ nơi vợ chồng Cường, Nhung và Hùng, cảnh sát thu giữ 5 hộp sữa Glico Icreo loại 800 gram đã qua sử dụng còn một ít sữabột trong hộp.

Riêng tại nơi ở của Hùng, cảnh sát thu được 1 gói nhỏ Heroin, một bộ quân phục cảnh sát (hàm trung tá), một còng số 8 và 2 thanh đao.

Video ghi lại toàn bộ vụ ông bố bị bắt vì đập sữa trước siêu thị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày