Anh Đào Trung Thắng, chủ quán ốc cho biết anh rất sốt ruột khi phát hiện số tiền gần 500 triệu trong tài khoản của mình và muốn tìm ngay vị khách chuyển nhầm.
Việc khách chọn quán cà phê để làm nơi xử lý công việc không còn quá xa lạ, nhưng câu chuyện này vẫn là một bài toán đau đầu đối với nhiều người kinh doanh loại hình dịch vụ này.
Đến những quán ăn như thế này, không chỉ để thưởng thức món ngon mà đôi khi còn được khuyến mãi thêm tiếng cười vì sự độc lạ, hài hước đến từ các chủ quán.
Nếu coi quán cà phê là nơi làm việc miễn phí với wifi "căng đét" và điều hoà mát lạnh, gọi ly nước vài chục ngàn rồi "cắm rễ" tại quán thì hàng quán chúng tôi chỉ có nước... sạt nghiệp!