Chủ nhà Philippines và những lần mất điểm ngay trước giờ SEA Games khởi tranh: Tiếp đón thiếu chu đáo, sân đấu chưa hoàn thiện

Việt Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 08:47 25/11/2019

SEA Games 30 đã đến ngày khởi tranh, nhưng dường như chủ nhà Philippines vẫn chưa cho thấy họ đã sẵn sàng để tổ chức kỳ đại hội lần này. Không chỉ ở công tác tiếp đón các vận động viên mà ngay cả các công trình xây dựng phục vụ thi đấu vẫn còn rất ngổn ngang.

1. U22 Việt Nam phải ngồi chơi nửa tiếng vì trùng lịch tập với trọng tài

U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Philippines vào chiều 23/11 tại SVĐ Rizal Memorial ở thủ đô Manila. HLV Park Hang-seo và các cầu thủ có mặt tại sân lúc 16h00, buổi tập của đội dự kiến diễn ra lúc 16h30 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, đúng lúc này, tổ trọng tài điều khiển các trận đấu tại SEA Games 2019 vào tập luyện khiến cả đội phải ngồi chờ thêm 30 phút.

Ngay ở buổi tập đầu tiên tại Philippines, U22 Việt Nam đã gặp sự cố. Ảnh: Hữu Trung

Điều này khiến cho HLV Park Hang-seo cực kỳ không hài lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, ông cho các học trò "ngồi chơi" đến khi tổ trọng tài ra về mới bắt đầu buổi tập của U22 Việt Nam.

2. U22 Myanmar và U22 Timor-Leste bị "bỏ bom" tại sân bay

Cũng vào chiều 23/11, U22 Myanmar có mặt ở Philippines. Mặc dù chuyến bay không bị trễ, nhưng họ đã phải chờ rất lâu ở sân bay rồi mới được xe của ban tổ chức đón về trung tâm thành phố Manila.

Khi tất cả bắt đầu tỏ ra chán nản, chiếc xe buýt được BTC sắp xếp đến chở các cầu thủ mới xuất hiện. Tuy nhiên, vì xe có chất lượng quá thấp nên các thành viên của tuyển U22 Myanmar, từ cầu thủ cho đến đội ngũ HLV đều không hài lòng.

Chủ động đến sớm nhưng U22 Myanmar vẫn không thể có được buổi tập làm quen điều kiện thi đấu ngay trong ngày 23/11. Ảnh: Duwon Sports

Tuy nhiên xe do ban tổ chức bố trí lại quá nhỏ, các cầu thủ phải ngồi chen nhau ở trong xe vì không muốn đợi thêm một phút nào nữa. Buổi tập làm quen thời tiết và sân bãi tại Philippines trong buổi chiều cùng ngày cũng buộc phải hủy bỏ. LĐBĐ Myanmar khẳng định sẽ gửi đơn khiếu nại tới AFF.

Nhưng tình cảnh của U22 Myanmar vẫn còn chưa éo le bằng U22 Timor-Leste. Họ có mặt tại Philippines vào lúc 5h00 sáng 23/11 và phải đợi 2 tiếng 30 phút ở sân bay mới có xe đến đón. Sau đó, tài xế đã đưa nhầm họ đến một khách sạn khác, khiến các cầu thủ mệt lả người.

Chủ nhà Philippines và những lần mất điểm ngay trước giờ SEA Games khởi tranh: Tiếp đón thiếu chu đáo, sân đấu chưa hoàn thiện - Ảnh 3.

Các cầu thủ U22 Timor-Leste ngán ngẩm khi phải chờ đợi ở sân bay dù có mặt từ rất sớm.

3. U22 Campuchia nằm vật vạ dưới thảm vì khách sạn hết phòng

Vẫn là câu chuyện tại sân bay. U22 Campuchia xuất phát từ đêm 22/11 và có mặt ở Philippines vào 4h30 sáng 23/11. Tuy nhiên những người hàng xóm của Việt Nam cũng không thoát khỏi những rắc rối do sự tắc trách của chủ nhà, phải tới nửa ngày sau U22 Campuchia mới được xe đón về khách sạn. Buổi tập theo kế hoạch bị hủy, thay vào đó là màn chạy bộ quanh khách sạn để giãn cơ. Thức ăn được chuẩn bị không hợp khẩu vị và tệ hại nhất là khách sạn hết phòng, nhiều cầu thủ phải nằm vật vạ dưới thảm vì đã quá mệt mỏi.

Sau những sự cố liên tiếp, Uỷ ban tổ chức SEA Games của Philippines (PHISGOC) phải lên tiếng xin lỗi. "Chúng tôi thành thật xin lỗi những VĐV khách mời đến từ Timor-Leste, Myanmar và Campuchia vì sự bất tiện họ phải chịu, về phương tiện đi lại và sắp xếp phòng khách sạn".

Chủ nhà Philippines và những lần mất điểm ngay trước giờ SEA Games khởi tranh: Tiếp đón thiếu chu đáo, sân đấu chưa hoàn thiện - Ảnh 4.

U22 Campuchia nằm ngủ vạ vật trên sàn khách sạn.

"PHISGOC luôn cố gắng đảm bảo phối hợp giữa các bên để việc đón tiếp diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi dự định đón khách từ sân bay và chở họ về khách sạn được bố trí từ trước. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thừa nhận thiếu sót trong việc để xảy ra những sự cố này và hứa sẽ làm tốt hơn. Sự cố của các đội là lời nhắc nhở đến những thành viên trong ban tổ chức rằng chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Chúng tôi nợ họ cũng như người dân Philippines một lời xin lỗi".

4. U22 Thái Lan phải ở 3 người chung 1 phòng tại khách sạn

May mắn hơn U22 Campuchia một chút, U22 Thái Lan vẫn có phòng để ở nhưng có vẻ những gì ban tổ chức sắp xếp vẫn chưa đủ khiến họ hài lòng. Theo Siam Sport, phía ban huấn luyện U22 Thái Lan đã vô cùng tức giận khi ban tổ chức SEA Games 2019 không chuẩn bị đủ phòng cho các thành viên của đội. Điều này khiến 3 cầu thủ phải ở chung 1 phòng. Đây là điều rất khó chấp nhận bởi ở các giải đấu quốc tế, tất cả các đội bóng đều được sắp xếp ở tối đa 2 người 1 phòng để đảm bảo sự thoải mái trong việc nghỉ ngơi.

Các thành viên U22 Thái Lan đi dạo quanh khách sạn. Ảnh: Siam Sport

Trong khi đó, việc tập luyện cũng gặp nhiều vấn đề khi BTC sắp xếp cho U22 Thái Lan tập luyện ở một sân vận động cách nơi đóng quân 36km. Với tình hình giao thông tệ hại ở Philippines, U22 Thái Lan phải mất 2 giờ đồng hồ để di chuyển. HLV Akira Nishino đã quyết định hủy bỏ buổi tập luyện chiều 23/11 và cho các cầu thủ đi dạo quanh khách sạn để giãn cơ.

Chưa hết, sáng 24/11 truyền thông Thái Lan đã phàn nàn khi đội nhà phải đổi thực đơn vì thiếu đồ ăn, thậm chí nước uống cũng không đầy đủ. FAT cho biết, chỉ có 4 chai nước cho mỗi phòng, bao gồm 2 chai của khách sạn và 2 chai do ban tổ chức cung cấp. Như vậy với mỗi phòng có 2 cầu thủ, mỗi người chỉ có 2 chai nước là không đủ cho nhu cầu bình thường. FAT đã kiến nghị với BTC giải và được hứa sẽ cung cấp nhiều hơn.

Chủ nhà Philippines và những lần mất điểm ngay trước giờ SEA Games khởi tranh: Tiếp đón thiếu chu đáo, sân đấu chưa hoàn thiện - Ảnh 6.

"LĐBĐ Thái Lan đã mua nước cho đội U22. Hành động tuyệt vời. Chủ nhà vẫn chưa tiến hành tăng lượng nước cung cấp cho các cầu thủ. Chủ tịch FAT đã chỉ đạo mua nước uống và các chất bổ sung khác mà không cần phải chờ đợi ban tổ chức", Fanpage Fair của Thái Lan đưa tin.

5. Buổi họp báo thảm họa

Sáng 24/11, buổi họp báo trước khi các trận đấu tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019 khởi tranh đã diễn ra. Công tác chuẩn bị của ban tổ chức quá sơ sài khiến nhiều HLV không hài lòng.

Theo thông báo của ban tổ chức, buổi họp báo sẽ diễn ra vào lúc 11h45, tuy nhiên, trước đó 15 phút, họ đã cho bắt đầu cuộc họp, mời các HLV vào vị trí trong khi HLV trưởng U22 Thái Lan, ông Akira Nishino chưa có mặt. Khi đến nơi, vị chiến lược gia người Nhật Bản đã chủ động xin lỗi các phóng viên và đồng nghiệp: "Xin lỗi đã để mọi người phải chờ, nhưng tôi đã cố gắng sắp xếp lịch trình sinh hoạt của đội để đến đây đúng giờ và không biết rằng buổi họp báo sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến".

Chủ nhà Philippines và những lần mất điểm ngay trước giờ SEA Games khởi tranh: Tiếp đón thiếu chu đáo, sân đấu chưa hoàn thiện - Ảnh 7.

HLV Nishino đã chủ động xin lỗi các đồng nghiệp dù đây là lỗi của ban tổ chức. Ảnh: Siam Sports.

Tại buổi họp báo, công tác chuẩn bị của ban tổ chức cũng khá sơ sài. Trên bàn họp báo không hề có chai nước nào cho các HLV như tại các giải đấu khác, HLV Park Hang-seo thậm chí còn phải tự mang một chén nước nhỏ để uống. Không những vậy, không gian của phòng họp báo quá hẹp, trong khi BTC sắp xếp cho cả 5 HLV trả lời cùng một lúc khiến các phóng viên phải chen chúc để tác nghiệp. Điều này cũng khiến các HLV không thoải mái bởi có người được nhận quá nhiều câu hỏi, còn có người lại chẳng được nói câu nào.

Chủ nhà Philippines và những lần mất điểm ngay trước giờ SEA Games khởi tranh: Tiếp đón thiếu chu đáo, sân đấu chưa hoàn thiện - Ảnh 8.

Phòng họp báo nhỏ hẹp, lại có một cái cột ở giữa nên khiến các phóng viên gặp nhiều khó khăn khi tác nghiệp.

Trên bàn họp báo tại Philippines (trái) không có chai nước nào cho các HLV, tại Việt Nam (phải), mỗi người tham dự họp báo đều được chuẩn bị nước uống riêng.

HLV Park hang-seo thậm chí đã phải nhắc khéo các phóng viên: "Các bạn hãy đặt câu hỏi cho HLV của U22 Brunei và U22 Indonesia đi, đừng chỉ quan tâm đến một đội bóng như vậy".

Sau đó, khi BTC vội vàng ngắt lời các phóng viên và cho kết thúc buổi họp báo, HLV Park Hang-seo đã tỏ thái độ không bằng lòng, lấy micro nói: "Chúng tôi đều là những người bận rộn, chúng tôi không đến đây chỉ để nói một vài lời và chụp một tấm ảnh rồi đi về. Các bạn hãy cho chúng tôi thêm thời gian để trao đổi".

6. Đến vận động viên chủ nhà cũng bị ban tổ chức đối xử tệ bạc, than trời trên mạng xã hội

Những tưởng là vận động viên của nước chủ nhà sẽ được ưu ái hơn, nhưng thực tế là ai cũng như ai. Chiều 24/11, đến các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Philippines phải lên tiếng. Trên trang facebook của mình, hậu vệ Hali Long viết: "Toàn đội đến khách sạn lúc 11h30 và phòng vẫn chưa sẵn sàng. Vì thế, chúng tôi quyết định đi ăn để họ sửa soạn. Thay vì 2 người một phòng, chúng tôi bị nhồi nhét tới 4-5 người. Hiện tại, đồng hồ đã chỉ 14h15 và chúng tôi vẫn đang phải ngồi ngoài".

Ngay cả các cầu thủ của Philippines cũng chẳng được ban tổ chức SEA Games ưu tiên chút nào trong việc xếp phòng. Ảnh: FBNV.

7. Các hạng mục tại sân thi đấu vẫn còn ngổn ngang trước ngày khai màn

Không chỉ khiến các vận động viên mệt mỏi vì màn tiếp đón thiếu chu đáo, chủ nhà Philippines còn tỏ ra chưa sẵn sàng để SEA Games 30 bắt đầu.

Trước ngày khởi tranh SEA Games 30, nhiều khu vực tổ chức thi đấu như khu phức hợp thể thao Rizal Memorial hay Philsports đều chưa được hoàn thiện các hạng mục kiến trúc cuối cùng.

Khu phức hợp thể thao Rizal Memorial, địa điểm thì đấu của nhiều bộ môn tại SEA Games 30 vẫn còn đang ngổn ngang ở thời điểm vài ngày trước trận mở màn. Ảnh: Rappler.com

Tại Philsports Arena, mọi thứ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Có vẻ chủ nhà Philippines vẫn chưa sẵn sàng để SEA Games 30 được bắt đầu thì phải. Ảnh: Rappler.com