Chúng tôi tin, câu chuyện về "chú lùn" Đinh Văn Phú (65 tuổi, phố Hàng Cót, Hà Nội) sẽ giúp các bạn có thêm nhiều động lực và cảm hứng sống. Một "hạt thóc lép" tưởng như vứt đi, đã có thể nảy mầm ngay trên nền đất khô héo nhất.
Cuộc sống của những chú lùn ngoài đời thực có khá nhiều khó khăn, vất vả với những công việc chân tay như đấu sĩ quyền anh, bảo vệ, nhân viên quán bar...
Sinh ra đã bị khiếm khuyết về chiều cao, nhưng không vì vậy mà các chú lùn trong “tòa lâu đài” ở đường Đoàn Văn Bơ (quận 4, TP.HCM) cảm thấy tự ti, mặc cảm. Họ vẫn sống lạc quan, yêu đời và mang lại tiếng cười cho người khác.
Có chiều cao chưa đầy 1m nhưng các chàng lùn của Gigantes do Norte, Brazil vẫn tự tin hạ gục đối thủ to lớn gấp đôi mình và mơ về tấm vé dự World Cup không xa.