Chú gấu bông cũ mèm bị bỏ quên trong khách sạn và cái kết không thể tuyệt vời hơn

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 23:41 02/10/2016

Nhờ có sự tốt bụng của một quản lý khách sạn ở Thụy Điển cũng như sự trợ giúp của cộng đồng mạng mà chú gấu bông bị bỏ quên đã tìm lại được cô chủ của mình.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi một chú gấu bông với vẻ ngoài xấu xí, cũ mèm bị cô chủ nhỏ bỏ quên trong kỳ nghỉ lễ? Nhiều người chắc hẳn sẽ nghĩ ngay đến số phận bi thảm của nó như bị ném vào sọt rác hay vứt vào một xó xỉnh nào đó chẳng ai thèm quan tâm.

Thế nhưng, chú gấu có tên Balli trong câu chuyện dưới đây lại vô cùng may mắn khi có được cái kết không thể tuyệt vời hơn dành cho mình.

Chú gấu bông cũ mèm bị bỏ quên trong khách sạn và cái kết không thể tuyệt vời hơn - Ảnh 1.

Balli đã bị cô chủ nhỏ bỏ quên trong khách sạn Avalon ở Thụy Điển.

Sau khi bị cô chủ bỏ quên trong khách sạn Avalon ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển, chú gấu Balli đã may mắn được quản lý khách sạn Kristoffer Kinnunen nhặt được.

Do không có một manh mối nào về chủ nhân của chú gấu nên Kinnunen đã đăng một loạt ảnh về Balli lên trang Facebook của khách sạn, trong đó Balli được đối xử như một vị khách VIP của khách sạn, được thưởng thức các dịch vụ hạng sang như nghỉ ngơi trong phòng, thư giãn bên hồ bơi và thưởng thức chiếc bánh croissant vào bữa trưa...

Chú gấu bông cũ mèm bị bỏ quên trong khách sạn và cái kết không thể tuyệt vời hơn - Ảnh 2.

Balli được hưởng các dịch vụ hạng sang.

"Chú gấu cảm thấy rất thoải mái và đang nghỉ ngơi trên ghế. Nhưng nó nhớ chủ nhân của nó, vì thế hãy liên lạc nếu bạn nhận ra nó", anh Kinnunen viết.

Câu chuyện đáng yêu của anh Kinnunen đã nhanh chóng nhận được sự chia sẻ của hàng nghìn người. Thậm chí, 1 tờ báo của Iceland cũng đã đăng tải câu chuyện. May mắn, bài báo này sau đó đã được chính mẹ của Móa, cô chủ nhỏ của chú gấu, đọc được.

Chú gấu bông cũ mèm bị bỏ quên trong khách sạn và cái kết không thể tuyệt vời hơn - Ảnh 3.

Chú gấu bông cũ mèm bị bỏ quên trong khách sạn và cái kết không thể tuyệt vời hơn - Ảnh 4.

Mặc dù vậy, Balli vẫn rất buồn vì nhớ chủ.

Hóa ra, trong chuyến thăm tới Thụy Điển, Móa đã bỏ quên chú gấu nhỏ. Vì thấy con quá buồn chán vì đánh mất người bạn thân nên mẹ của Móa đã phải đi khắp nơi để tìm mua cho bằng được con thú bông có vẻ ngoài tương tự cho con gái.

May mắn thay, nhờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng mạng mà cuối cùng, Móa đã được đoàn tụ với chú gấu thương yêu.

Chú gấu bông cũ mèm bị bỏ quên trong khách sạn và cái kết không thể tuyệt vời hơn - Ảnh 5.

Cuối cùng, Balli cũng đã được đoàn tụ với cô chủ nhỏ của mình.