Chú chó nhỡ chân mở chốt an toàn khiến súng cướp cò làm ông chủ trúng một phát đạn

Nam Thanh, Theo Helino 14:30 11/05/2018

Không biết ông Richard Remme, 51 tuổi đến từ Iowa nên cảm thấy tự hào về chú chó tháo vát hay bực mình vì khi không bị ăn đạn nữa đây...

Chó là bạn thân nhất của con người thì ai cũng rõ rồi, thế nhưng có bạn thân nhất như chú chó của ông Richard Remme, 51 tuổi, tới từ Iowa, Mỹ thì đúng là chẳng cần kẻ thù để làm gì. Lý do là, vào ngày thứ Tư vừa qua, trong một giây bất cẩn, ông Remme đã bị cún cưng của mình bắn bằng một khẩu súng lục hiệu Ruger với một viên đạn 9mm.

"Tôi có một khẩu súng để bên người." - Ông Remme giải thích với tờ The Messenger, ra cái vẻ nạn nhân đích thực - "Và đó là một khẩu Ruger, đã gài sẵn chốt an toàn. Lúc đó tôi đang nằm trên đi văng, và cả hai đang chơi đùa với nhau. Tôi đẩy chú chó xuống đất, và nó lại bất ngờ nhảy lên đùi tôi một lần nữa."

Chú chó nhỡ chân mở chốt an toàn khiến súng cướp cò làm ông chủ trúng một phát đạn - Ảnh 1.

Chân dung Balew - nhân vật chú chó ngứa tay bắn ngay... ông chủ.

Lúc đó khẩu súng đang được đặt trong một dây đai mà Remme gài trên người - theo lời ông; và khi chú chó tên Balew nhảy lên lòng ông chủ, bàn chân vô tội đã vô tình... mở khóa an toàn, lại vừa khéo đè vào cò súng, tặng ngay cho Richard Remme một nhát bắn để đời.

"Khẩu súng có chốt an toàn cũng như khóa cò, và Balew không hiểu bằng cách nào đã mở được cả hai. Viên đạn đã bắn vào chân tôi, rất may là không quá nguy hiểm."

Vào thời điểm viên đạn bắn đi, ông Remme còn không kịp cảm thấy đau chân, chỉ thấy bao tử hơi quặn lên. Khá khen cho người đàn ông bản lĩnh sau đó vẫn bình tĩnh gọi điện báo xe cứu thương tới hộ giá. Non một ngày trong bệnh viện, ông được bác sĩ trả về với lời nhắn, lần sau có chơi với chó thì cất ngay khẩu súng đi...

Chú chó nhỡ chân mở chốt an toàn khiến súng cướp cò làm ông chủ trúng một phát đạn - Ảnh 2.

Bên ngoài căn hộ của Richard Remme và Balew.

Cảnh sát trưởng khu vực - Roger Porter - nói rằng ông Remme có giấy phép sở hữu súng, và đồng thời cũng cảnh báo các chủ sở hữu súng rằng "Súng không phải là đồ chơi, và chúng có thể bị cướp cò bất cứ lúc nào." Còn về phần thủ phạm bốn chân tên Balew, cậu chàng rất may đã không bị chủ trách phạt.

"Con chó tội nghiệp nằm bên cạnh tôi và... khóc, cu cậu nghĩ rằng mình đã làm phải điều gì đó vô cùng sai trái (thực tế thì đúng là vậy). Balew là một chú cún lai giữa Pitbull và Labrador, tuy nhiên lại khá nhút nhát, sợ nước và sợ bóng tối." - Richard Remme vui vẻ nói sau khi ra viện. Vụ việc này có lẽ cũng thêm một lần làm sáng tỏ bí ẩn muôn thuở của nhân loại, khi mà phụ nữ thường... sống thọ hơn đàn ông.

(theo SCMP)