Chồng bắn chết vợ tại nhà, đoạn ghi âm rùng rợn tố cáo tội ác

Anh Phương, Theo Thời Đại 19:00 23/08/2017

Đoạn ghi âm cho thấy nạn nhân cầu xin chồng mình cứu mạng sau khi bị bắn nhưng gã đàn ông độc ác hoàn toàn phớt lờ.

Thứ Ba vừa qua, Patrick Elliott, 50 tuổi, ở thành phố Lafayette, bang Indiana, Mỹ, bị cáo buộc tội giết người, cung cấp lời khai giả và sử dụng vũ khí trong vụ bắn chết người vợ 47 tuổi của mình, bà Donita Elliott, vào ngày 8/8, theo tin đưa trên trang PEOPLE.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra Patrick đã bật chế độ ghi âm trên điện thoại vào khoảng thời gian xảy ra vụ án, cảnh sát trưởng quận Tippecanoe, Barry Richard cho biết.

"Hiện chưa rõ nguyên nhân Patrick mở máy ghi âm, nhưng vì một lý do nào đó, "hắn ta đã không xoá đoạn ghi âm," theo lời cảnh sát trưởng Richard.

Theo tài liệu trình toà, đoạn ghi âm rợn người ghi lại cuộc hội thoại giữa Patrick và Donita trước, trong và sau khi án mạng xảy ra – kể cả thời khắc nạn nhân Donita bị viên đạn từ khẩu súng của chồng tước đi mạng sống.

Chồng bắn chết vợ tại nhà, đoạn ghi âm rùng rợn tố cáo tội ác - Ảnh 1.

Bị cáo Patrick Elliott

Sau khi bị bắn, vẫn có thể nghe thấy tiếng Donita van xin Patrick cứu mình. "Nhưng ông ta đã từ chối và nói rằng chỉ giúp sau khi chính mắt trông thấy Donita đã chết", cáo trạng nêu.

Bản ghi âm này đi ngược lại lời khai trước đó của bị cáo Patrick rằng ông ta bắn Donita để tự vệ vì nạn nhân đã dùng dao xông tới phía mình trong lúc hai người tranh cãi.

Lực lượng chức năng được gọi đến nhà của đôi vợ chồng vào khoảng 6 giờ tối ngày 7/8 vì chuyện lục đục gia đình, cảnh sát trưởng Richard cho hay.

Cảnh sát ở lại khoảng 2 tiếng trước khi Donita rời khỏi nhà. Sớm ngày hôm sau, Patrick gọi cảnh sát và cơ quan chức năng phát hiện Donita nằm trên sàn tại ngôi nhà của họ.

Chồng bắn chết vợ tại nhà, đoạn ghi âm rùng rợn tố cáo tội ác - Ảnh 2.

Ngôi nhà của Patrick và Donita Elliott – hiện trường vụ án

Patrick giải thích rằng mình đã bắn vợ để tự vệ khi Donita trở về nhà 5 tiếng sau cuộc cãi vã vào đêm hôm trước. Nạn nhân cầm lấy dao và xông vào bị cáo.

Khám nghiệm tử thi cho thấy Donita chết do vết súng bắn vào ngực, xuyên qua lưng.

Thứ Hai vừa qua, sau khi cảnh sát tìm thấy đoạn ghi âm và chất vấn Patrick về nội dung của nó, bị cáo thừa nhận đã bịa ra câu chuyện Donita dùng dao tấn công "vì biết bản thân sẽ gặp rắc rối". Bị cáo cũng thừa nhận không bắn vợ để tự vệ.

Phiên toà chính thức xét xử Patrick dự kiến diễn ra vào ngày 21/11.