Chó mèo xưa rồi, có anh Tây đang nuôi vịt làm bạn, lại còn đặt tên siêu cưng

BOBO, Theo Trí Thức Trẻ 14:49 03/10/2017

Anh Buck cho biết mình đã nuôi chú vịt này được 6-7 tháng, đặt tên là Momo. Anh nghĩ nếu Momo biết mọi người đang quan tâm về nó chắc nó sẽ vui lắm.

Có một thực tế, những người nuôi thú cưng rất dễ nói chuyện và kết thân với nhau. Có lẽ những câu chuyện liên quan đến những "thói hư tật xấu" yêu không để đâu cho hết của bọn vật nuôi, chính là điểm chung kết họ lại. Khi ra đường, chỉ cần thấy ai đó cũng nuôi chó mèo và yêu chúng như mình, chắc chắn bạn sẽ không ngại ngần sấn tới mà ngắm nghía, làm quen và hỏi chuyện.

Mới đây, một bạn trẻ đang nuôi chó đã cực kỳ phấn khích khi thấy một cặp đôi dắt thú cưng đi dạo ngoài phố. Con vật khiến mọi người chú ý vì nó chẳng phải là giống loài quen thuộc hay được người Việt nuôi trong nhà và xem là thú cưng. Nó chính là một con vịt.

Chó mèo xưa rồi, có anh Tây đang nuôi vịt làm bạn, lại còn đặt tên siêu cưng - Ảnh 1.

Không chó, không mèo... nuôi vịt cho nó lạ.

Con vịt này thú vị lắm nhé, người có cơ hội tiếp xúc với nó miêu tả lại như sau: "Con thú cưng của cặp đôi gần nhà tao chúng mày ạ. Con chó của người tao đuổi theo nó còn không sợ cứ ngúng nguẩy cái mông đi yêu lắm".

Dường như được nuôi trong nhà và tiếp xúc với người thường xuyên nên chú vịt dạn dĩ thấy rõ, đến chó mà nó còn chẳng sợ! Chú vịt này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng sau khi xuất hiện trên một diễn đàn dành cho những người yêu thú cưng. 

Theo tìm hiểu, chủ của chú vịt là anh Buck Crumple (người ngoại quốc đang sống và làm việc tại Hà Nội). Khi dân mạng đang nháo nhào bàn tán không biết con vịt này có thật sự là thú cưng của ai đó như lời bạn trẻ kia chia sẻ hay không, thì anh Buck đã chủ động vào xác nhận thông tin trong Fanpage.

Chó mèo xưa rồi, có anh Tây đang nuôi vịt làm bạn, lại còn đặt tên siêu cưng - Ảnh 2.

Con vịt được đặt tên là Mono, đã 6 tháng tuổi rồi.

Anh Buck cho biết mình đã nuôi chú vịt này được 6-7 tháng, đặt tên là Momo. Anh nghĩ nếu Momo biết mọi người đang quan tâm về nó chắc nó sẽ vui lắm. Hiện tại, anh Buck có một người bạn gái là người Hà Nội và cùng nhau chăm sóc Momo. 

"Tôi sống ở Hà Nội đã gần 3 năm nay. Tôi đến đây vào năm 2015 để làm giáo viên dạy tiếng Anh. Tôi yêu nơi này nhiều lắm, cuộc sống của tôi ở đây cũng rất tốt. Cuối tuần, tôi thường xem phim và cho Momo đi dạo với mình cùng bạn gái.

Momo đến với chúng tôi như một món quà dễ thương. Khi đó, tôi và bạn gái đang phượt đến Ninh Bình. Chúng tôi đã đi qua một trang trại và họ có hàng ngàn vịt con mới sinh ở đó. Họ hỏi tôi có muốn giữ một con không? Tôi bảo: Cho tôi hai con nhé! Một đực, một cái. Họ đồng ý, thế là chúng tôi và hai con vịt đã đi với nhau suốt chặng đường về. Momo là con vịt đực, còn con vịt cái tôi đặt tên là Bắp vì nó có bộ lông màu vàng", Buck kể.

Hai con vịt thuở mới về ở với Buck.

Momo chưa bao giờ có ý định "đào tẩu" kể từ khi về ở với Buck. Nó lớn lên rất khỏe mạnh với chế độ ăn uống mà theo Buck là không thua kém con vật may mắn trên thế giới. Nó có chế độ dinh dưỡng cân bằng với cơm, bắp cải, bí đỏ, thịt heo và thỉnh thoảng là trứng và giun.

Chó mèo xưa rồi, có anh Tây đang nuôi vịt làm bạn, lại còn đặt tên siêu cưng - Ảnh 4.

Momo lớn rất nhanh.

Chó mèo xưa rồi, có anh Tây đang nuôi vịt làm bạn, lại còn đặt tên siêu cưng - Ảnh 5.

Chú vịt được chăm nuôi kỹ lưỡng.

Chó mèo xưa rồi, có anh Tây đang nuôi vịt làm bạn, lại còn đặt tên siêu cưng - Ảnh 6.

Đây quả thật là một chú vịt may mắn.

"Gần nhà tui có ông nuôi 2 con vịt một đen một trắng. Trông nhà y như chó luôn. Ông đi đâu là 2 con lắc mông đi theo", bạn Đức Bùi kể ra một ví dụ khác về người có sở thích nuôi thú cưng khác lạ.

"Đáng yêu quá", "Có nên đổi thú cưng sang con này không", "Để mình đi mua trứng về ấp đây, pet này vừa rẻ vừa dễ nuôi", "Độc đáo quá!"... là những bình luận vừa thể hiện sự ngạc nhiên vừa có một chút phấn khích dành cho con vật của anh Buck.