Phiên chợ độc đáo có một không hai ở Bạc Liêu, đó là người mua hàng bằng lá thay tiền. Nghe tưởng chuyện đùa nhưng đó lại là sự thật. Tại đây, người mua hàng chỉ việc đưa lá cây cho người bán, người bán nhận lá làm may mắn, bình an.
Ở khu chợ này còn có một điều "đặc biệt" là người dân thoải mái mua hàng với giá "bèo", riêng người bán thì vừa bán vừa lo sợ cơ quan chức năng. Tất cả các giao dịch mua bán đều chỉ trao đổi qua hàng rào sắt.
Tồn tại suốt hơn nửa thế kỷ qua, là sản phẩm của một giai đoạn mang tính lịch sử, chợ Trời là chợ tạm lâu đời nhất Hà Nội với nhiều điều kỳ lạ và những thứ hàng hóa không thể tìm thấy ở bất cứ khu chợ nào khác.