Chipu mặc kín cổng cao tường dự họp báo "The Jungle Book" bất chấp trời Sài Gòn nóng bức

Thanh Trần - M, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 13/04/2016

Tối qua, bộ phim "The Jungle book" đã chính thức ra mắt khán giả Việt Nam. Bên cạnh đó, Disney cũng đã lên kế hoạch làm phần tiếp theo cho bộ phim này.

Tối qua (12/04), bộ phim chuyển thể của Disney - Jungle Book đã chính thức ra mắt tại Việt Nam. Rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí từ hai miền đã tham gia sự kiện thảm đỏ này. Đặc biệt, dàn sao lồng tiếng cho phim là NSƯT Thành Lộc, diễn viên Vân Trang, ngôi sao nhí Hoàng Quân (bé Ben) cũng xuất hiện để thưởng thức thành quả của mình. Bên cạnh đó, diễn viên Chi Pu cũng có mặt, cô diện trang phục bó sát kín đáo nhưng vẫn gợi cảm.

Chipu mặc kín cổng cao tường dự họp báo The Jungle Book bất chấp trời Sài Gòn nóng bức - Ảnh 1.

Chi Pu

Chipu mặc kín cổng cao tường dự họp báo The Jungle Book bất chấp trời Sài Gòn nóng bức - Ảnh 2.

Chipu mặc kín cổng cao tường dự họp báo The Jungle Book bất chấp trời Sài Gòn nóng bức - Ảnh 3.

Chipu mặc kín cổng cao tường dự họp báo The Jungle Book bất chấp trời Sài Gòn nóng bức - Ảnh 4.

NSƯT Thành Lộc

Chipu mặc kín cổng cao tường dự họp báo The Jungle Book bất chấp trời Sài Gòn nóng bức - Ảnh 5.

Ngôi sao nhí Hoàng Quân

Chipu mặc kín cổng cao tường dự họp báo The Jungle Book bất chấp trời Sài Gòn nóng bức - Ảnh 6.

Chí Thiện

Chipu mặc kín cổng cao tường dự họp báo The Jungle Book bất chấp trời Sài Gòn nóng bức - Ảnh 7.

Thanh Mỹ

Bên cạnh đó, theo trang The Hollywood Reporter, Disney đang trong giai đoạn đàm phán với đạo diễn Jon Favreau và biên kịch Justin Marks để họ tiếp tục vai trò của mình trong The Jungle Book 2. Tất nhiên, "bộ sậu" sẽ không thể thiếu nhà sản xuất Brigham Taylor, người đã kề vai sát cánh cùng Jon Favreau đưa chuyến phiêu lưu trong rừng già Ấn Độ lên màn ảnh rộng.

Chipu mặc kín cổng cao tường dự họp báo The Jungle Book bất chấp trời Sài Gòn nóng bức - Ảnh 8.

Đạo diễn Jon Favreau (ngoài cùng bên phải) cùng dàn diễn viên của "The Jungle Book"

Disney dự định sẽ tiếp tục đào sâu nguồn tư liệu từ tác phẩm văn học kinh điển The Jungle Book của tác giả người Anh Rudyard Kipling. Cuốn sách là tập hợp những mẩu truyện ngắn được đăng trên tạp chí trong những năm 1893 – 1894, và được phát triển tiếp trong The Second Jungle Book xuất bản năm 1895.

Nhà Chuột hoàn toàn có quyền tự tin vào sự thành công của The Jungle Book. Cậu Bé Rừng Xanh đang nhận được nhiều bình luận tích cực từ giới phê bình, bước đầu đạt điểm số 100% trên website bình luận phim Rotten Tomatoes. Đồng thời, bộ phim đã thu về 28.9 triệu USD trong cuối tuần vừa qua khi khởi chiếu sớm tại một số quốc gia châu Á và Nam Mỹ. Không có gì quá bất ngờ khi doanh thu của The Jungle Book tại Ấn Độ là 7,6 triệu USD ngay 3 ngày đầu tiên, khiến bộ phim leo lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng "những phim Hollywood có mở màn ăn khách nhất mọi thời đại" tại đây.

Chipu mặc kín cổng cao tường dự họp báo The Jungle Book bất chấp trời Sài Gòn nóng bức - Ảnh 9.

Phim đang được chấm 100% "tươi ngon" trên Rotten Tomatoes

Cuối tuần này, The Jungle Book hứa hẹn sẽ làm khuynh đảo phòng vé Bắc Mỹ và một loạt các thị trường điện ảnh lớn khác như Trung Quốc, Brazil, Pháp. Mexico… Khán giả Việt Nam cũng sẽ được đón xem bộ phim từ 13.04.2016 (các suất chiếu sớm), với định dạng 2D, 3D, IMAX 3D và phiên bản lồng tiếng Việt.

Chipu mặc kín cổng cao tường dự họp báo The Jungle Book bất chấp trời Sài Gòn nóng bức - Ảnh 10.

Nội dung phim: The Jungle Book là chuyến phiêu lưu của Mowgli – một cậu bé mồ côi được đàn chó sói nuôi dưỡng trong rừng già Ấn Độ. Ngày qua ngày, Mowgli cảm thấy mình không còn được chào đón ở mái nhà tự nhiên này nữa, bởi một con hổ hung dữ tên Shere Khan tuyên bố sẽ tiêu diệt những sinh vật có khả năng gây nên hiểm họa, sau khi hắn bị loài người tấn công. Buộc phải rời khỏi chốn dung thân duy nhất, Mogwli dấn bước vào một hành trình khám phá, với sự dẫn dắt của báo đen Bagheera và gấu Baloo. Trên đường đi, Mowgli đã gặp những sinh vật xấu xa: một con trăn tên Kaa có ánh mắt thôi miên, con khỉ đột King Louie với khả năng nói tiếng người lưu loát. Chúng cố ép buộc Mowgli hé lộ công thức tạo ra "bông hoa đỏ" lập lòe, được gọi là Lửa.