“Children Of Nobody”: Hãy yêu thương những đứa trẻ vì chúng là ánh dương của thế giới này

Jasmine, Theo Helino 20:51 01/12/2018

Xem “Children Of Nobody” (Trẻ Em Của Chúng Ta) để chúng ta biết yêu thương gia đình và tổ ấm của mình. Đồng thời, người lớn hãy nhìn thế giới này, cảm nhận cuộc sống này dưới đôi mắt con trẻ.

Là một bộ phim mới của đài MBC, Children Of Nobody đã khiến khán giả phải tò mò ngay từ những tập đầu tiên. Khác với những bộ phim truyền hình lãng mạn hiện nay, Children Of Nobody thuộc thể loại hình sự, trinh thám thêm một chút yếu tố kinh dị. Vì thế, bộ phim luôn có những tình tiết lạ kỳ và các vụ án mạng ghê sợ.

Trailer "Children Of Nobody"

Nội dung bí ẩn, kỳ lạ

Mở đầu phim là hình ảnh bé trai nhìn thấy một bé gái đang chơi ở sân trường. Kỳ lạ thay, chỉ có mình cậu là nhìn thấy cô bé đó. Rồi cậu tự ngã cầu thang, điều này khiến bố mẹ phải đưa cậu đi gặp nhân viên tư vấn.

Người tư vấn tâm lý cho cậu bé là Cha Woo Kyung (Kim Sun Ah), một phụ nữ có gia đình và sự nghiệp viên mãn. Chồng của cô là một người giỏi giang và tốt bụng, họ có với nhau một đứa con gái đáng yêu và một đứa trẻ vẫn đang mang trong bụng. Cha Woo Kyung có tổ ấm hạnh phúc, công việc thuận lợi. Cuộc sống của cô tốt đẹp đến mức ai nấy đều ghen tị. Những tưởng cuộc đời cô sẽ trôi qua trong êm đềm nhưng một vụ tai nạn đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của Woo Kyung.

“Children Of Nobody”: Hãy yêu thương những đứa trẻ vì chúng là ánh dương của thế giới này - Ảnh 2.

Cha Woo Kyung, một người phụ nữ hạnh phúc bỗng trở nên suy sụp sau một vụ tai nạn.

Trong lúc lái xe trên đường, cô nhìn thấy một bé gái mặc chiếc đầm màu xanh. Vì không thể phanh xe kịp nên Woo Kyung đã đâm vào cô bé đó. Nhưng về sau mọi người lại thông báo với cô rằng người bị cô đâm chết là một bé nam. Cậu ấy không có người giám hộ nên cô không phải chịu truy cứu về trách nhiệm.

Tuy nhiên, Cha Woo Kyung luôn nhìn thấy một bé gái trong chiếc đầm màu xanh lá mạ. Khi cô nói điều này thì chẳng có một ai tin. Tất cả mọi người đều cho rằng Woo Kyung vẫn bị sốc sau vụ tai nạn. Về sau, vì căng thẳng và ám ảnh nên đứa con trong bụng của Cha Woo Kyung đã không còn nữa. Đứa trẻ chưa kịp ra đời ấy được đặt tên là Ánh Mặt Trời. Kể từ đó, cuộc đời cô cũng chẳng còn ánh mặt trời rực rỡ. Điều tệ hại nhất đã đến, cô suy sụp khi phát hiện chồng ngoại tình. Lúc này, bé gái mặc chiếc đầm màu xanh xuất hiện và lau nước mắt cho cô.

“Children Of Nobody”: Hãy yêu thương những đứa trẻ vì chúng là ánh dương của thế giới này - Ảnh 3.

Cha Woon Kyung luôn có sự ám ảnh về một bé gái mặc chiếc đầm màu xanh.

Kang Ji Heon (Lee Yi Kyung) là một cảnh sát luôn tin tưởng vào luật pháp và hết mình với công việc. Anh cho rằng cố ý giết người trong hoàn cảnh nào cũng đáng bị lên án. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Kang Ji Heon lại không mấy suôn sẻ.

“Children Of Nobody”: Hãy yêu thương những đứa trẻ vì chúng là ánh dương của thế giới này - Ảnh 4.

Anh chàng cảnh sát giỏi trong công việc nhưng lận đận chuyện tình duyên Kang Ji Heon.

Tưởng chừng Cha Woo Kyung và Kang Ji Heon sẽ là hai đường thẳng không bao giờ có điểm chung nhưng cuối cùng duyên số đã sắp đặt cho họ gặp nhau. Ban đầu, hai người bị cuốn vào vụ giết người liên quan đến một người mẹ thiêu chết con mình. Về sau, họ phải chạm mặt nhau trong hoàn cảnh trớ trêu hơn. Người yêu cũ của Kang Ji Heon lại chính là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình của Cha Woo Kyung. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, hai kẻ bị phản bội đều mang những vết thương khó chữa.

“Children Of Nobody”: Hãy yêu thương những đứa trẻ vì chúng là ánh dương của thế giới này - Ảnh 5.

Hai người tưởng như chẳng bao giờ quen biết nhưng những biến cố của cuộc sống đà khiến họ gặp nhau.

Tuy nhiên, tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ trong dòng chảy của phim. Kang Ji Heon vẫn là cảnh sát đi điều tra các vụ án, Cha Woo Kyung vẫn mang nỗi ám ảnh về bé gái mặc chiếc áo màu xanh và một bài thơ lạ. Vì có sự tương đồng nên hai người đã đồng hành cùng nhau để tìm ra sự thật về những bí ẩn. Hỗ trợ họ vén lên bức màn bí mật là nữ cảnh sát trẻ Jeon Soo Young (Nam Gyu Ri) và anh chàng tình nguyện viên Lee Eun Ho (Cha Hak Yeon)

“Children Of Nobody”: Hãy yêu thương những đứa trẻ vì chúng là ánh dương của thế giới này - Ảnh 6.

4 người ban đầu chẳng hề quen biết nhưng về sau lại cùng nhau tìm ra sự thật.

Giá trị nhân văn sâu sắc: Mọi đứa trẻ đều được yêu thương

Khi phát hiện ra bé nam mình vô tình đâm trúng không có người giám hộ, Woo Kyung đã tìm mọi cách để có thể tìm ra cha mẹ của cậu bé. Thậm chí cô còn nhờ cảnh sát gửi cho mình bộ quần áo mà cậu đã mặc khi bị tai nạn. Kết quả, cô tìm thấy bức tranh với bài thơ kỳ lạ. Trong bài thơ có câu "Khi mặt trăng mọc trên cánh đồng đại mạc", cô biết đó không phải là bài thơ bình thường mà đằng sau nó là cả một bí mật cần phải tìm ra. Và cô luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, gia đình của đứa trẻ này ở đâu?

Cha Woo Kyung cũng đang điều trị tâm lý cho một bé nam. Cậu bé này chịu một tổn thương tâm lý khá nặng nề. Cậu tự ngã cầu thang, thậm chí đẩy bạn học của mình xuống cầu thang chỉ vì muốn biết con người khi bị đẩy ngã liệu có chết không. Chẳng ai biết vì sao cậu bé lại có suy nghĩ như vậy, Woo Kyung chỉ biết rằng cậu có một người chị gái đã mất.

“Children Of Nobody”: Hãy yêu thương những đứa trẻ vì chúng là ánh dương của thế giới này - Ảnh 7.

Mọi đứa trẻ đều cần được yêu thương.

Cả bốn tập phim đều liên quan đến những đứa trẻ. Mà trẻ con thì không có tội vì chúng còn quá bé để nhận thức được thế giới này. Mỗi đứa trẻ đều cần người lớn kèm cặp và dạy dỗ. Nhưng nếu dạy sai cách, giáo dục sai hướng thì trẻ sẽ lớn lên một cách sai lầm. Đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương. Quyền và niềm hạnh phúc của người lớn là bảo vệ và nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Dàn diễn viên thực lực

Không sở hữu một dàn trai xinh gái đẹp như những bộ phim tình cảm khác, Chidren Of Nobody lại quy tụ những diễn viên có năng lực diễn xuất. Nữ chính Kim Sun Ah không phải cái tên xa lạ với mọt phim Hàn. Tên tuổi của cô đã gắn liền với những bộ phim như My Name Is Kim Sam Soon, The Lady in Dignity...

Nhân vật Cha Woo Kyung có tâm lý phức tạp và sự ám ảnh lớn, việc diễn tròn vai chẳng phải chuyện dễ dàng với các diễn viên. Tuy nhiên với kinh nghiệm 20 năm diễn xuất của mình, Kim Sun Ah hoàn toàn có thể nhập tâm vào nhân vật và đưa những bức bối trong nội tâm đẩy lên cao trào.

“Children Of Nobody”: Hãy yêu thương những đứa trẻ vì chúng là ánh dương của thế giới này - Ảnh 8.

Kim Sun Ah đã có 20 năm kinh nghiệm nên cô hoàn toàn có thể hóa thân vào nhân vật Cha Woo Kyung.

Lee Yi Kyung và Nam Gyu Ri cũng là những diễn viên sáng giá. Cả hai đã thực sự là những cảnh sát điều tra ăn mặc xuề xòa nhưng tác phong nhanh gọn. Ngoài ra phim còn có sự góp mặt của nam ca sĩ điển trai N (Cha Hak Yeon) thuộc nhóm nhạc thần tượng VIXX.

“Children Of Nobody”: Hãy yêu thương những đứa trẻ vì chúng là ánh dương của thế giới này - Ảnh 9.

Dàn diễn viên có điểm dáng về diễn xuất. (từ trái sang: Kim Sun Ah, Lee Yi Kyung, Nam Gyu Ri và ca sĩ thần tượng N)

Với những ai yêu thích thể loại tình cảm hài thì bộ phim này không phải là cái tên thích hợp. Tuy nhiên nếu bạn đã chán những bộ phim lãng mạn với mô tuýp na ná nhau và muốn đổi gió thì Children Of Nobody là một lựa chọn chính xác. Bộ phim này phù hợp với khán giả yêu thích sự kỳ lạ và muốn cùng các nhân vật đi tìm câu trả lời cho những câu đố bí ẩn.

Phim đang được phát sóng vào 22h các ngày thứ tư và thứ năm trên đài MBC.