Chiêu lừa tình của cô dâu chạy trốn khét tiếng

Hoài Linh, Theo Vietnamnet 18:45 13/09/2017

Cảnh sát Thái cho biết đã bắt được đối tượng chuyên quyến rũ và kết hôn với ít nhất 12 nam giới để lấy quà cưới rồi chạy trốn.

Bangkok Post đưa tin, Jariyaporn Buayai, 32 tuổi, bị bắt ở Tambon Kratumlom, Samphran ở tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan. Có 7 nam giới đã đệ đơn kiện Jariyaporn, vì lừa họ kết hôn rồi sau đó bỏ trốn cùng toàn bộ quà cưới trị giá hàng chục nghìn đô la.

Chiêu lừa tình của cô dâu chạy trốn khét tiếng - Ảnh 1.

Đơn kiện được nộp trong bối cảnh đã có 5 lệnh bắt được ban bố chống lại Jariyaporn với cáo buộc lừa đảo và biển thủ.

Nhóm 7 người đàn ông trên đã thuê chung một luật sư là ông Songkran Achariyasap. Theo luật sư này, Jariyaporn đã tiếp cập từng "con mồi" qua Facebook.

Ban đầu, Jariyaporn thiết lập quan hệ tình cảm rồi sau đó đề nghị đối tác đầu tư vào việc kinh doanh hoa quả của mình. Sau khi quan hệ tình dục với những người đàn ông trên, Jariyaporn đề nghị kết hôn rồi sau đó biến mất ngay sau khi hôn phu đưa quà cưới.

Chiêu lừa tình của cô dâu chạy trốn khét tiếng - Ảnh 2.

Prasarn Thiamyaem, một nạn nhân, 32 tuổi, cho hay đã gặp Jariyaporn hồi tháng 2/2015 và bị cô này thuyết phục đưa 200.000 baht (8.110USD) để đầu tư vào công việc kinh doanh. Sau đó, hai người quan hệ tình dục và Jariyaporn thông báo có thai.

Prasarn kết hôn và trao cho Jariyaporn thêm 8.110USD quà cưới. Cặp đôi chung sống hạnh phúc được bốn ngày rồi Jariyaporn nói, cần phải quay về quê để giúp cha mẹ kinh doanh hoa quả. Đó cũng là lần cuối cùng Prasarn nghe được thông tin về Jariyaporn.

Chiêu lừa tình của cô dâu chạy trốn khét tiếng - Ảnh 3.

Prasarn nói một người họ hàng của Jariyaporn gọi cho anh và nói cô vợ anh sảy thai và không muốn gặp lại anh. Tuy nhiên, sau này Prasarn mới biết bị lừa khi đọc câu chuyện của một nạn nhân tương tự trên Facebook cùng lời cảnh báo tránh xa Jariyaporn.

Pirat Puengsuk, 28 tuổi, nói với tờ The Nation rằng anh ta đã đưa 30.000USD, gồm quà cưới và một ô tô mới cho Jariyaporn sau hai tháng hẹn hò qua Facebook. Pirat cũng bị lừa đầu tư vào việc kinh doanh hoa quả của người phụ nữ trên. "Cô ấy đòi tôi cưới và đầu tư vào kinh doanh vì đó là truyền thống gia đình. Nếu chúng tôi không kết hôn, thì không thể cùng nhau làm ăn".

Cảnh sát Thái cho biết, họ cũng bắt giữ "chồng thực sự" của Jariyaporn. "Cô dâu chạy trốn" này khai rằng các nạn nhân tự nguyện đầu tư vào việc kinh doanh hoa quả của mình và không lừa ai hết.

Việc trao quà cưới là bình thường theo truyền thống Thái, nó được coi như một cách để chú rể chứng tỏ với gia đình cô dâu là anh ta có đủ khả năng tài chính để hỗ trợ cho con gái họ. Tuy nhiên, các món quà cưới thường được trả cho các cặp đôi sau hôn lễ.