Chiếc mặt nạ của Mourinho đã rơi xuống

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 07:38 15/03/2017

Càng về cuối sự nghiệp, Jose Mourinho càng cho thấy ẩn sau chiếc mặt nạ đầy cao ngạo năm xưa là một Người tầm thường, một kẻ không dám đối diện với thất bại và sẵn sàng dùng tất cả những lý do lố bịch nhất để giữ thể diện cho bản thân.

Man United của Jose Mourinho lại thua Chelsea, dù không nặng nề như thất bại 0-4 hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng trận thua rạng sáng hôm 14/3 khiến Man United phải chia tay với sân chơi FA Cup. Nhưng đối với nhiều CĐV Quỷ đỏ, việc bị loại khỏi FA Cup chỉ là một "vết thương ngoài da".

Chiếc mặt nạ của Mourinho đã rơi xuống - Ảnh 1.

Man Utd thất bại trong chuyến hành quân tới sân Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng tứ kết FA Cup.

Vết thương khiến NHM Man Utd tổn thương hơn cả là hình ảnh thất bại thảm hại của Jose Mourinho, một nhân vật đã từng rất cao ngạo, kiêu hãnh, ngông cuồng trong quá khứ, giờ đây lại trở thành một ông già nhút nhát, đớn hèn và sợ hãi trước thất bại.

"Mourinho đã từng thống trị Chelsea , thống trị Premier League, nhưng ông ta giống một kẻ thất bại trước Antonio Conte", cây bút nổi tiếng Joe Bernstein của tờ Daily Mail viết. Thật ra nói như Joe Bernstein vẫn còn… quá nhẹ để miêu tả về Mourinho, không chỉ trong trận đấu rạng sáng hôm 14/3, mà trong suốt nhiều năm trở lại đây, kể từ sau khi ông rời Inter Milan đến với Real Madrid, trở lại Chelsea và mới nhất là tiếp quản Man Utd.

Trong quá khứ, Mourinho từng là một gã cao ngạo, vĩ cuồng về bản thân. Nhưng vào thời điểm đó, ông vĩ cuồng một cách… đáng yêu. Mourinho của năm xưa chua ngoa, đanh đá, nhưng ông lợi hại. Mourinho của năm xưa thi thoảng vẫn thua, nhưng mỗi khi thua trận, ông dám nhìn thẳng vào thất bại và đứng lên ngay trận đấu tiếp theo. Mourinho của năm xưa dù có rời Chelsea , nhưng vẫn được các CĐV The Blues nói riêng và Premier League nói chung tôn vinh như thánh sống.

Chiếc mặt nạ của Mourinho đã rơi xuống - Ảnh 3.

Đã có một Mourinho từng được CĐV Chelsea tôn sùng.

Còn Mourinho của ngày hôm nay thì sao? Một ông già nhút nhát, sợ hãi, thậm chí có chút gì đó hèn hạ. Một ông già không cần nói tới lý lẽ, miễn sao ông đẩy trách nhiệm cho ai đó là tốt rồi.

Phát biểu sau trận thua Chelsea rạng sáng qua, Mourinho chỉ trích đối thủ đá phòng ngự một cách tiêu cực. Trong khi đó chính ông đã từng chơi phòng ngự như vậy để đưa The Blues lên ngôi vô địch Premier League, chính ông đã từng khiến Jurgen Klopp phát điên vì lối đá phòng ngự khó chịu. Trong trận hòa 0-0 giữa Man Utd và Liverpool năm ngoái, Klopp phát điên nói rằng, Mourinho không muốn đá bóng. "Không một trận đấu nào mà trái bóng bay trên trời tới 20 phút như vậy", Klopp phát biểu sau trận đấu.

Chiếc mặt nạ của Mourinho đã rơi xuống - Ảnh 4.

HLV Jurgen Klopp từng chỉ trích lối đá tiêu cực của Mourinho.

Khi chính ông đá phòng ngự, ông gọi đó là nghệ thuật. Khi đối thủ đá phòng ngự, ông chỉ trích. Đó không phải là thái độ tích cực của một HLV.

Ngày Mourinho trở lại Stamford Bridge, không biết ông có đau lòng không khi chính các CĐV Chelsea, những người đã từng hết mực tôn thờ ông quay ngược lại chỉ trích, đả kích, nhục mạ ông là kẻ phản bội. Mọi hành động đều có cái lý của riêng nó. Mourinho đã làm một điều mà không HLV nào nên làm: So sánh CĐV 2 đội. Ông cho rằng fan Man Utd nhiệt hơn fan Chelsea , mà quên mất rằng, chính các CĐV Quỷ đỏ đã từng kêu gọi nhau quyên góp tiền thuê máy bay kéo băng rôn đòi sa thải ông. Mourinho quên mất rằng, thực tế thì NHM Quỷ đỏ không yêu mến ông như ông tưởng. Mourinho đã lợi dụng fan Man Utd để nhục mạ chính những người thật sự yêu mến ông.

Chiếc mặt nạ của Mourinho đã rơi xuống - Ảnh 5.

Mourinho bị CĐV Chelsea lăng mạ trong lần trở về Stamford Bridge.

Và ông phải trả giá. Những tiếng la ó của NHM The Blues cho thấy, họ đã hoàn toàn không coi ông là số 1 nữa rồi.

2 năm qua, Mourinho đã đánh mất tất cả những gì ông từng dày công gây dựng trong quá khứ. Một HLV tài giỏi không đổ lỗi cho một… nữ bác sỹ sau một trận thua. Nhưng Mourinho đã làm vậy. Một chiến lược gia có tâm không mang CĐV đội nhà, các học trò ra làm bia đỡ đạn. Mourinho cũng đã làm.

Người đặc biệt hỡi, ông đã trở nên bình thường, thậm chí là tầm thường. Chiếc mặt nạ cao ngạo đã rơi xuống và đằng sau chỉ là một ông già tội nghiệp, không có ai yêu mến bên cạnh. Mourinho rời Real Madrid bị bị cầu thủ đâm sau lưng. Ông tiếp tục bị các học trò ở Chelsea cưa gãy chân ghế. Rốt cuộc thì ông có gì?