Chiếc hộp chứa thi thể của bé trai bị hành hung sau hơn 6 thập kỷ vẫn mãi mãi là bí ẩn không lời giải đáp

BK, Theo Helino 00:15 07/10/2018

Dù cảnh sát có nỗ lực điều tra thì “cậu bé trong hộp” vẫn là một trong những vụ án giết người bí ẩn nhất trong lịch sử hình sự nước Mỹ.

Vào ngày 25/2/1957, cậu sinh viên Frederick Benosis đang đi trên đường thì bỗng phát hiện một chiếc hộp carton đáng ngờ nằm bên vệ đường khu Fox Chase, Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ), bên trong chứa thi thể của một bé trai trần truồng bị quấn trong chiếc mền, cơ thể chi chít vết thương.

Chiếc hộp chứa thi thể của bé trai bị hành hung sau hơn 6 thập kỷ vẫn mãi mãi là bí ẩn không lời giải đáp - Ảnh 1.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Khám nghiệm tử thi xác định cậu bé tầm 4 đến 6 tuổi, có đôi mắt màu xanh và mái tóc nâu vừa mới được cắt ngắn. Dựa vào vết bầm tím trên khắp người, các chuyên gia tin rằng cậu bé bị đánh đến chết trước khi thi thể bị cho vào chiếc hộp và vứt ngoài trời lạnh giá chưa đầy 3 tuần trước.

Ngoài ra, người ta còn phát hiện cậu bé từng bị suy dinh dưỡng và khắp người thì đầy những vết sẹo phẫu thuật, đáng chú ý nhất là trên mắt cá, háng và cằm. Cảnh sát tiến hành lấy dấu vân tay, mong xác định được danh tính của đứa trẻ đáng thương và tìm ra tên hung thủ.

Các chuyên gia pháp y tận dụng kỹ thuật tiên tiến nhất để phác thảo lại gương mặt của đứa trẻ. Hình ảnh “cậu bé trong hộp” cùng với những đặc điểm nhận dạng sau đó được in trên 400 nghìn tấm áp phích rải khắp nơi trong tiểu bang Pennsylvania song vẫn không thấy ai hồi âm.

Chiếc hộp chứa thi thể của bé trai bị hành hung sau hơn 6 thập kỷ vẫn mãi mãi là bí ẩn không lời giải đáp - Ảnh 2.

Cảnh sát liên tục lui tới địa điểm tìm thấy chiếc hộp nhưng tất cả bằng chứng họ tìm được chỉ có vỏn vẹn mỗi chiếc hộp đựng thi thể, một cái chăn cũ bị xé làm đôi, một chiếc mũ màu xanh. Những món đồ này 5 lần 7 lượt được gửi đến phòng thí nghiệm nhưng vẫn không giúp ích được gì.

Chiếc hộp chứa thi thể của bé trai bị hành hung sau hơn 6 thập kỷ vẫn mãi mãi là bí ẩn không lời giải đáp - Ảnh 3.

Tin tức về "cậu bé trong hộp" tràn ngập trên khắp các trang báo Mỹ.

Vào ngày 24/7/1958, cậu bé được chôn ở một cánh đồng gần Bệnh viện bang Philadelphia với dòng chữ khắc trên bia mộ: "Xin Cha thiên đường ban phước cho bé trai vô danh này". Vụ án khép lại với câu trả lời còn bỏ ngỏ nhưng nó không ngừng thôi thúc các nhà điều tra nghiệp dư vào cuộc. Họ liên tục đặt ra nhiều giả thiết về “cậu bé trong hộp”.

Chiếc hộp chứa thi thể của bé trai bị hành hung sau hơn 6 thập kỷ vẫn mãi mãi là bí ẩn không lời giải đáp - Ảnh 4.

Năm 1960, nhân viên của văn phòng giám định y khoa thuật lại lời của một nhà ngoại cảm rằng cậu bé là con cháu trai của người đàn ông đã sáng lập ra trung tâm nuôi dưỡng ở địa phương và cái chết của đứa trẻ là tai nạn ngoài ý muốn. Tìm đến đây, cảnh sát phát hiện những chiếc chăn giống hệt như vật chứng quấn quanh thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường. Thế nhưng, lực lượng chức năng lại không thể chứng minh được mối liên hệ giữa mối liên hệ giữa cậu bé và trung tâm nuôi dưỡng.

Chiếc hộp chứa thi thể của bé trai bị hành hung sau hơn 6 thập kỷ vẫn mãi mãi là bí ẩn không lời giải đáp - Ảnh 5.

Hình ảnh trung tâm nuôi dưỡng, nơi từng được cho là nhà của “cậu bé trong hộp”.

Vụ án chưa thể ngã ngũ khi 40 năm sau, một người phụ nữ giấu tên đã tiết lộ với cảnh sát rằng mẹ cô chính là người đã “mua” cậu bé từ một gia đình khác hồi năm 1954. Trong thời gian chung sống, đứa trẻ ngày nào cũng bị mẹ cô bạo hành và đánh đập không thương tiếc. Vào một bữa tối, cậu bé nôn mửa trong nhà tắm sau khi ăn đậu nướng khiến người mẹ giận dữ. Bà dùng tay đập mạnh vào đầu khiến đứa bé ngã xuống, đập đầu vào sàn nhà rồi chết.

Cảnh sát quyết định tin lời bà M vì họ đã tìm thấy những hạt đậu nướng trong dạ dày và phát hiện các đầu ngón tay của cậu bé có dấu hiệu bị ngâm nước trong thời gian dài. Những thông tin này trước đó hoàn toàn không được công bố. Nhân viên điều tra còn phấn khích hơn khi bà M miêu tả cậu bé từng có mái tóc dài. Điều này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của cảnh sát rằng đứa trẻ đã bị kẻ sát nhân cắt tóc sau khi ra tay sát hại.

Thế nhưng, điều tra về thân thế của bà M, người ta còn phát hiện bà có tiền sử mắc bệnh tâm thần nặng. Hỏi thăm người thân, bạn bè và hàng xóm của bà M, ai cũng nói rằng họ chưa từng nhìn thấy bất kỳ đứa nhỏ nào như mô tả xuất hiện trong nhà bà. Câu chuyện tưởng như là manh mối quan trọng cuối cùng lại trở thành lời nói đùa vui của một người tâm thần.

Những bức phác họa khác của “cậu bé trong hộp”.

Còn rất nhiều giả thiết khác được đưa ra song tất cả đều có chung kết cục. Bất kể bao nhiêu năm trôi qua, cảnh sát Mỹ vẫn không từ bỏ hy vọng. Nhiều chương trình truyền hình của Mỹ thỉnh thoảng vẫn thường nhắc lại vụ án “cậu bé trong hộp” với mong muốn xác định được danh tính của đứa trẻ và những gì đã xảy ra với em. Đây là một trong những vụ giết người bí ẩn chưa có lời giải đáp trong lịch sử hình sự nước Mỹ.

(Nguồn: Tổng hợp)