Chiếc bánh sinh nhật “25 tuổi” độc nhất của bà cụ sinh vào ngày 29/02, đợi 100 năm để được nổi tiếng

Gia Hiển, Theo Trí Thức Trẻ 22:14 29/02/2020

Con số 25 đó không phải là nhỏ đâu nhé!

4 năm mới có 1 năm nhuận, có thêm ngày 29/02. Từ lâu, dân tình đã kháo nhau rằng những ai sinh ngày 29/02 thì 4 năm mới thêm 1 tuổi, 4 năm mới được tổ chức sinh nhật 1 lần. Trên thực tế thì ai cũng biết đó chỉ là câu nói đùa, và tuổi thật của người sinh vào ngày 29/02 vẫn được tính theo mỗi năm như bao người khác.

Vậy mà, có một bà cụ ở Anh sinh vào ngày 29/02 thực sự tổ chức sinh nhật mình theo đúng lịch, tức là 4 năm mới có 1 lần. Bà tên là Doris Cleifem, năm nay tròn 100 tuổi, nhưng nếu tính theo đúng ngày sinh thì bà mới có 25 ngày sinh nhật. Trong ngày hôm nay, bà bỗng nổi tiếng khắp thế giới, xuất hiện trên hàng loạt tờ báo lớn nhỏ của Anh.

Chiếc bánh sinh nhật “25 tuổi” độc nhất của bà cụ sinh vào ngày 29/02, đợi 100 năm để được nổi tiếng - Ảnh 1.

Chân dung bà Doris Cleife hồi còn trẻ.

Chiếc bánh sinh nhật “25 tuổi” độc nhất của bà cụ sinh vào ngày 29/02, đợi 100 năm để được nổi tiếng - Ảnh 2.

Bà tròn 100 tuổi trong ngày hôm nay.

29/02/2020, bà tổ chức sinh nhật lần thứ 25 của mình với một chiếc bánh đặc biệt, vì là người hiếm hoi sinh ngày 29/02 mà có sinh nhật tới con số này. Bà chia sẻ cảm nghĩ với trang The Northern Echo: “Tôi đã nghĩ sẽ không sống lâu thế này. Mẹ tôi qua đời sớm, bà ngoại tôi cũng chỉ sống đến năm 47 tuổi, vậy mà tôi đã thọ đến ngày hôm nay, cả em gái tôi cũng 98 tuổi rồi”.

Khi được hỏi có cảm xúc trong ngày sinh nhật lần thứ 25, bà trả lời: “Tôi không cảm thấy gì khác lắm. Nhưng tôi đã đợi cả đời để được nổi tiếng và nó thực sự đã xảy ra trong ngày hôm nay”.

Chiếc bánh sinh nhật “25 tuổi” độc nhất của bà cụ sinh vào ngày 29/02, đợi 100 năm để được nổi tiếng - Ảnh 3.
Chiếc bánh sinh nhật “25 tuổi” độc nhất của bà cụ sinh vào ngày 29/02, đợi 100 năm để được nổi tiếng - Ảnh 4.
Chiếc bánh sinh nhật “25 tuổi” độc nhất của bà cụ sinh vào ngày 29/02, đợi 100 năm để được nổi tiếng - Ảnh 5.

Chiếc bánh sinh nhật có con số 25 đặc biệt, không phải ai cũng có thể đạt được con số này khi sinh đúng ngày 29/02.

Con gái bà Doris đã qua đời vào tháng 5 năm ngoái, nên năm nay bà đón sinh nhật đặc biệt cùng các cháu và chắt. Mọi người đều mừng rỡ và chúc mừng ngày sinh nhật của người phụ nữ đặc biệt.

Nguồn: The Northern Echo.