Chỉ vì lỡ ăn một chiếc cupcake, cậu bé 3 tuổi bị 2 chị em nhẫn tâm đánh đập tới tử vong

Skye, Theo Thời Đại 14:02 02/02/2018

Vụ việc xảy ra vào tháng 10 tại thành phố Atlanta, Mỹ nhưng mới được đưa ra xét xử trong thời gian gần đây.

Theo BBC đưa tin, 2 chị em sống tại thành phố Atlanta, Mỹ đã bị cáo buộc liên quan tới cái chết của một bé trai 3 tuổi. Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận Mỹ khi 2 chị em trên đã xuống tay giết hại cậu bé Kejuan Mason chỉ vì em ăn một chiếc cupcake.

Chỉ vì lỡ ăn một chiếc cupcake, cậu bé 3 tuổi bị 2 chị em nhẫn tâm đánh đập tới tử vong - Ảnh 1.

Chân dung 2 kẻ giết người.

 Cảnh sát cho biết, Kejuan đã lẻn vào trong bếp khi đang ở nhà cùng 2 chị em Glenndria và Lashirley Morris. Theo bản cáo trạng, Lashirley đã dùng một chiếc gậy bóng chày đánh Kejuan trong khi cô chị, Glenndria - người giám hộ pháp lý của Kejuan, dùng tay đánh đập cậu bé tội nghiệp.

Kejuan qua đời vì những tổn thương nghiêm trọng ở đầu và hộp sọ, chuyên gia y tế nhận định.

Chỉ vì lỡ ăn một chiếc cupcake, cậu bé 3 tuổi bị 2 chị em nhẫn tâm đánh đập tới tử vong - Ảnh 2.

Chân dung cậu bé xấu số.

Trong lời khai ban đầu, 2 chị em nhà Morris đã chối bỏ toàn bộ hành vi tội ác của mình vào hôm 31/10. Ban đầu, họ khai nhận với cảnh sát rằng cậu bé qua đời vì nghẹn cupcake.

Cảnh sát đã buộc tội Glenndria và Lashirley Morris với 2 tội danh giết người, một tội danh hành hung người khác và 2 tội liên quan tới hành vi dã man cấp độ một. Nếu bị tuyên án, cả 2 sẽ phải chịu mức tù chung thân không ân xá. 

Theo báo cáo, mẹ của cậu bé đã mất quyền nuôi con khi chị để mất nhà. Tuy nhiên, cô đã rất nỗ lực để có thể đưa cậu bé về sống với mình. Mẹ của Kejuan từng yêu cầu một luật sư chuyển người giám hộ cho con trai mình khi phát hiện những vết xước và bầm trên người cậu bé nhưng yêu cầu của cô đã bị khước từ, chỉ 3 ngày trước khi cậu con trai qua đời.