Chỉ mất một phút, con gái 3 tuổi đã cho mẹ một bài học về sự tha thứ

Hải Yến, Theo Helino 21:44 19/08/2019

Một bà mẹ sau khi chia sẻ một bài đăng trên facebook về kết quả của cuộc tranh luận với con gái 3 tuổi đã nhận được nhiều sự hưởng ứng.

Có quá nhiều sách vở đưa ra lời khuyên về cách tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta. Nhưng không dễ để những người bị tổn thương có thể bỏ qua tất cả bởi vì không phải ai cũng thực sự hiểu khái niệm tha thứ là như thế nào.

Mary Kinda Backstrom, một blogger, mẹ của cô con gái 3 tuổi đã may mắn có cơ hội thấu hiểu được giá trị này sau một buổi tối cho con đi ngủ. Chỉ mất một phút, con gái nhỏ đã cho cô định nghĩa chính xác về sự tha thứ. Khi chia sẻ lên facbook, blogger này mong muốn mọi người sẽ học được cách tha thứ, không giữ mối hận thù quá lâu.

Chỉ mất một phút, con gái 3 tuổi đã cho mẹ một bài học về sự tha thứ - Ảnh 1.

Hai mẹ con nữ blogger Mary Kinda Backstrom.

"Tôi đang "đánh vật" với cô con gái khi cho nó ngủ, đã mất hàng giờ đồng hồ. Cuối cùng, tôi đặt con bé lên giường, nghiến răng và nói "Mẹ yêu con, Holland, không nói thêm gì nữa nhé. Con sẽ phải đi ngủ ngay bây giờ. Con quấy khóc nhiều quá rồi đấy".

Nhưng thật quá thất vọng khi trên đường ra đến cửa, con bé lại gọi "Mẹ ơi". "Cái gì vậy Holland?", tôi quát. "Con có điều muốn nói", con gái nói.

Tất nhiên là con bé có thể làm. Nó đứng trên giường với hai tay chống hông. Tóc tai bù xù, đang lau nước mắt với khịt mũi. "Mẹ ơi", con gái 3 tuổi nhìn tôi chằm chằm và nói với giọng thỏ thẻ: "Con tha thứ cho mẹ".

Rồi nó nằm xuống và khóc. Thật lòng mà nói, trong một phút bối rối, tôi không biết phải làm gì. Theo cách con bé nói, nó tha thứ cho tôi mà giống như đang trách móc vậy. Tôi đi đến bên giường, cúi xuống nói: "Con gái, con có biết tha thứ nghĩa là gì không?".

Nó vẫn đang sụt sịt, úp mặt chiếc gối Nàng tiên cá, lẩm bẩm nói "Có". Tôi thực sự đã phải nghe điều này. Nó có nghĩa là tôi đã sai. Tôi đã từng cảm thấy mệt mỏi đến phát điên nhưng bây giờ tôi sẽ đi ngủ, trái tim tôi sẽ thôi không ấm ức nữa.

Tối nay, cô con gái 3 tuổi đã dạy cho tôi một bài học về sự tha thứ. Tôi đã được một đứa trẻ nhắc nhở rằng không bao giờ được tức giận đi ngủ. Bởi nếu không, bạn sẽ cảm thấy khó chịu với một trái tim ấm ức.

Và bạn có biết không? Tôi đã 35 tuổi nhưng tôi phải công nhận là con bé không sai. Nó đã cho tôi hiểu tha thứ sẽ giúp bạn thấy nhẹ nhõm và thanh thản - một bài học mà không dễ tôi có thể nhận ra được từ người khác.

Còn bạn, bạn có đồng ý với quan điểm về sự tha thứ của người mẹ này không?

Dù đồng tình hay không thì chúng ta cũng phải công nhận rằng, đừng tưởng trẻ con không biết gì. Đôi khi chúng cho chúng ta những bài học vô cùng quý báu mà không sách vở nào có thể có.

Chỉ mất một phút, con gái 3 tuổi đã cho mẹ một bài học về sự tha thứ - Ảnh 2.