Chỉ là chúng ta đơn độc cho đến khi tìm được người phù hợp mà thôi

Cúc Rối, Theo Trí Thức Trẻ 13:43 13/08/2017

Và trong khoảng thời gian ấy chúng ta vẫn phải tự tìm lấy những niềm vui riêng cho bản thân mình.

Chẳng có bất kì ai trong cuộc sống này muốn cô đơn một mình mãi cả. Tuy nhiên giữa mong ước và thực tế lại là một điều gì đấy quá đỗi khác xa, khi trong biển nguời rộng lớn mênh mông này vẫn còn có rất nhiều những người độc thân tồn tại.

Độc thân không hề kén tuổi, đó có thể là nguời gần chạm nguỡng ba muơi đi qua một vài cuộc tình đổ vỡ. Đó cũng có thể là những người ở lứa tuổi đôi muơi rực rỡ với những khát khao và hy vọng mãnh liệt vào tình yêu. Và điểm chung của những nguời độc thân dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa nhiều khi cũng thấy mình cô đơn lắm vì tất cả mọi thứ đều phải tự mình làm. Và đôi lúc cũng muốn đuợc nũng nịu, cưng chiều, cũng có lúc muốn đuợc chở che và an ủi.

Nhưng độc thân chỉ đơn giản là chúng ta đơn độc cho đến khi tìm được người phù hợp mà thôi. Dù thời gian tìm được người phù hợp có thể là dài hoặc ngắn. Và trong khoảng thời gian ấy chúng ta vẫn phải tự tìm lấy những niềm vui riêng cho bản thân mình. Không đuợc để bản thân thỏa hiệp với nỗi cô đơn và nhìn cuộc đời này với những gam màu xám ngắt.

Chỉ là chúng ta đơn độc cho đến khi tìm được người phù hợp mà thôi - Ảnh 1.

Tôi từng quen một cô gái khi áp lực về việc còn độc thân dù đã nghấp nghé tuổi 30 đến từ gia đình từng khiến cô muốn nhắm mắt lấy bừa một người nào đó. Nhưng rồi cô ấy không làm như vậy, mà vẫn chọn một mình đơn độc đi qua hết những tháng ngày có vui, có buồn, có áp lực dù trải qua rất nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau để tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình. 

Có những cuộc gặp gỡ khiến cô ấy cảm thấy vui ngay trong khoảnh khắc đó nhưng không đọng lại những xúc cảm mạnh mẽ ở trong con tim muốn có thêm những lần gặp gỡ tiếp theo. Và cũng có những cuộc gặp gỡ diễn ra mà bản thân cô ấy ước giá như mình chưa từng đặt chân đến. Để rồi chưa gặp được người phù hợp, con tim chưa xao động, cô ấy vẫn chọn độc thân dù hàng ngày vẫn phải đối mặt với những lời giục giã từ phía gia đình.

Chỉ là chúng ta đơn độc cho đến khi tìm được người phù hợp mà thôi - Ảnh 2.

Vậy đấy chúng ta luôn muốn có hạnh phúc và muốn nó xuất phát từ nền tảng tình yêu cho nên cần phải gặp được một người phù hợp. Một người khiến con tim của chúng ta thổn thức, bồi hồi mỗi khi nghĩ đến, một người hiểu rõ con người chúng ta nhất, chỉ có như vậy mới có thể dìu nhau đi qua cả những ngày đầy giông bão. Và cho đến khi được gặp được người ấy, chúng ta dù có đơn độc nhưng vẫn phải sống tốt cuộc sống của mình.

Cuộc sống này vốn dĩ chính là sự đan xen của những niềm vui và nỗi buồn. Vì vậy không có niềm vui như những cặp đôi yêu nhau thì có thể tìm cho mình những niềm vui khác. Nỗi buồn có thể kéo đến nhưng đừng cho phép nó tồn tại quá lâu. Bạn độc thân có thể bạn chỉ có một mình nhưng bạn có quyền làm mọi thứ với cuộc sống của chính mình để nó tốt đẹp hơn.

Chúng ta độc thân và chúng ta hiểu rõ cuộc sống của mình hơn ai hết vì vậy chỉ cần sống, tin tưởng và chờ đợi. Bởi đến một thời điểm thích hợp nào đó bạn sẽ gặp được một người phù hợp kéo bạn ra khỏi những tháng ngày đơn độc mà thôi. Và cho đến lúc đó hãy cứ độc thân một cách vui vẻ bạn nhé.