Nếu xét về độ sáng tạo và hài hước thì chắc hẳn không ai vượt qua được cư dân mạng rồi. Đôi khi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một tấm hình, một câu nói vu vơ mà cư dân mạng vẫn có thể cho ra đời cả một trào lưu đầy bá đạo. Đơn cử như vụ "Nhà chị ở... mà chị không dám nói vì sợ..." gần đây ấy, chỉ từ một cảnh được cắt trong bộ phim Lô tô mà các "thánh chế" từ chuyên nghiệp đến không chuyên đã xào xáo và tạo ra hàng loạt những album ảnh khiến người ta cười đến đau cả bụng.
Bắt đầu từ album "Nỗi oan của người Sài Gòn", vô số những phiên bản ăn theo khác cũng xuất hiện và đảm bảo là độ hài hước thì chẳng hề thua kém. Nào là version về Hà Nội, hay mới đây nhất là version liên quan đến những hiểu lầm "dở khóc dở cười" về các trường Đại học. Ôi thôi, sao mà nó vừa đúng lại vừa đáng yêu thế không biết!
Đến bao giờ mọi người mới hiểu mình học HANU không có nghĩa là mình học tiếng Anh, và học tiếng Anh cũng không có nghĩa mình có khả năng dịch free tận chục trang như thế!
Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái truyền thuyết sinh viên Ngoại thương ra trường một cái là có lương 1.000 USD??? Ngoại thương khó tìm việc cũng đầy ra nhé
Có đứa lại còn nhờ hack cái này cái kia nữa chứ, Bách Khoa không có nghĩa là học công nghệ thông tin, và học công nghệ thông tin càng không liên quan đến cài win các kiểu ạ
Huhu, cũng có xa lắm đâu mà mấy anh chị shipper nỡ lòng từ chối em
Không nhé, học Ngân hàng, kể cả sau này ra làm Ngân hàng, phần lớn đều là viễn cảnh mỗi ngày cả chục tỷ qua tay nhưng chẳng đồng nào của mình cả
Người ta học Mỹ thuật phải tập trung để cho ra đời những kiệt tác hội họa chứ ai rảnh mà đi tô tô vẽ vẽ báo tường cho tụi con nít
Mẹ chồng tương lai ơi, con học hóa dầu, đến đào đất còn không có cơ hội thực hành nói gì đến đào mỏ
Tụi mày cứ mời tao đi, tao thề, tao hứa, tao đảm bảo tôi sẽ không vừa ăn vừa phân tích ăn ở vỉa hè không an toàn ra sao, nhiều vi khuẩn như thế nào
Học kinh tế mà không có kinh tế, đến thân tao, tao còn không nuôi được huống chi đến việc bao ăn. Nghỉ, nghỉ nhé!
Tin hay không tùy bạn, ra mà lục túi tôi xem tôi "giàu" tới cỡ nào đi! Trường nào cũng phải có người này người kia chứ
Không có nha, quanh khu Sư phạm cũng có nhiều trung tâm thương mại lắm! Mà mặc đồ chợ Xanh thì cũng có sao, chị đẹp, chị có quyền!