Chỉ để con ở vườn trẻ vài tiếng đồng hồ, người mẹ bị gọi quay lại đón con khẩn cấp và thấy cảnh tượng kinh hoàng

Nam Thanh, Theo Helino 08:05 03/05/2018

Chị Tiffany Griffin, bang Indiana, Mỹ được nhà trẻ Kiddiegarden gọi lại để đón con với lý do con của chị bị một đứa bé 2 tuổi "hành hung". Tuy nhiên sự thực có vẻ không phải như vậy và đang được cảnh sát điều tra theo hướng một vụ lạm dụng trẻ em.

Một cô bé 1 tuổi tên Jesse Harris IV, từ Indiana, Mỹ, mới đây đã bị đánh đến sưng phồng, rướm máu gương mặt ở một nhà trẻ Kiddiegarden ở Indianapolis vào ngày thứ Hai vừa qua. Chị Tiffany Griffin đã rất tức giận khi nhìn thấy khuôn mặt của con mình sưng phồng, biến dạng chỉ sau vài giờ ở vườn trẻ, theo tin từ đài Fox 59.

Tiffany đã được gọi đến nhà trẻ để đón con gái và con trai mình chỉ vài tiếng sau khi cô đưa hai bé tới đó. Vào lúc cô tới nhà trẻ, cô đã nghe thấy tiếng con gái mình kêu khóc cùng gương mặt sưng phồng do bị đánh.

Chỉ để con ở vườn trẻ vài tiếng đồng hồ, người mẹ bị gọi quay lại đón con khẩn cấp và thấy cảnh tượng kinh hoàng - Ảnh 1.

Gương mặt sưng phồng, rớm máu của bé gái.

Cô bé này được một nhân viên nhà trẻ nói là "đã bị đánh bởi một cô bé 2 tuổi khác." Quá tức giận, cô Tiffany đã đấm vào mặt nhân viên nhà trẻ này vì cho rằng vết thương của Jesse là do chính nhân viên này gây ra. 

Chỉ để con ở vườn trẻ vài tiếng đồng hồ, người mẹ bị gọi quay lại đón con khẩn cấp và thấy cảnh tượng kinh hoàng - Ảnh 2.

Gương mặt xinh xắn của bé Jesse Harris IV trước khi bị đánh đập dã man.

"Không thể có chuyện một đứa bé 2 tuổi lại gây ra thương tích được đến nhường này; cô bé ấy còn quá nhỏ và nhìn không có vẻ gì là bạo lực tới vậy. Điều đáng nói là cả hai cô bé đều có máu dính trên người, do đó rất có thể nhân viên trông trẻ nọ đã tạo nên cảnh tượng đó để đánh lừa bà mẹ trẻ.

"Tôi đã cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng hãy nhìn con tôi mà xem. Nó dính đầy máu, và một đứa bé khác cũng dính đầy máu."

"Kiddiegarden chưa bao giờ có bất kỳ lời buộc tội lạm dụng nào từ bất kỳ đứa trẻ hay bậc phụ huynh nào. Đây thực sự là một sự kiện đáng tiếc." Ghebremichel, người đại diện của trung tâm này nói.

Người mẹ phẫn nộ khi thấy con gái của mình bị đánh bầm dập mặt mũi và sau đó đã phát live-stream lên Facebook để bóc phốt nhà trẻ Kiddiegarden.

Cảnh sát hiện tại đang tình nghi nhân viên giữ trẻ 22 tuổi (giấu danh tính) là thủ phạm của vụ bạo hành này và tiếp tục điều tra. Hiện nhân viên nọ đã bị cho thôi việc; tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa bắt giữ nghi phạm nào cho vụ việc này. Người mẹ trẻ hiện cũng rất sốc và cho hay, cô sẽ không bao giờ có đủ tin tưởng để trao con mình cho bất cứ nhà trẻ nào nữa.

(theo Daily Mail)