Theo BBC đưa tin, cô Joanna Demafelis, 29 tuổi đã được tìm thấy trong tủ đá tại căn hộ của nhà ông chủ. Thi thể của cô chỉ được tìm thấy một năm sau khi được thông báo mất tích.
Hiện tại, cả Nader Essam Assaf - ông chủ của Joanna và người vợ Syria Mona đang bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ là hung thủ trong vụ án giết người nghiêm trọng này.
Người thân của chị Joanna đau đớn trước cái chết của người giúp việc xấu số.
Ông Assaf mang quốc tịch Li-Băng đã được chuyển về Beirut. Tuy nhiên hiện tại vợ ông vẫn đang bị giam giữ tại Damacus.
Hôm thứ bảy vừa qua, một quan chức tòa án Li Băng cho biết cặp vợ chồng này đã rời Kuwait và có dừng tại Li-Băng trước khi tới nước láng giềng Syria.
"Phía Li-Băng đã yêu cầu Kuwait trao lại hồ sơ cáo trạng cho cảnh sát nước này".
Cái chết của cô Joanna đã khiến Philippines hết sức phẫn nộ và một lệnh cấm người Philippines đến làm việc tại Kuwait đã được ban bố.
Ông, Alan Peter Cayetano, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Philippines rất hoan ngênh thông tin đối tượng giết người bị bắt giữ và gọi đó là "bước đầu tiên quan trọng trong việc tìm lại công bằng cho Joanna".
Thi thể của người giúp việc được tìm thấy hồi tháng trước với nhiều dấu hiệu bị bạo hành. Sau vụ việc này, chính phủ Philippines đã giúp hơn 1,000 người lao động Philippines đang làm việc tại Kuwait trở về nhà. Ước tính, có khoảng 252,000 người Philippines đang làm việc tại đây.