Chết cười với những tình huống mà bạn đã bỏ lỡ ám hiệu của "ai kia"

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 17:47 17/05/2016

Tôi: "Cảm ơn đàn anh đã sửa máy tính giúp em, em mời anh ăn cơm nhé." Đàn anh: "Chỉ ăn cơm thôi à?" Tôi: "Không ạ, gọi thêm vài món ăn kèm nữa..."

1. Hồi cấp 3, bạn đẹp trai lớp bên ở cách nhà mình không xa. Bữa ấy mình và bạn đẹp trai cùng đi học thêm một chỗ về, đúng hôm đèn đường đầu ngõ vào nhà mình bị hỏng, thấy tối quá, bạn đẹp trai hỏi có cần bạn ấy đưa về tận nhà không, mình khinh bỉ lắc đầu, rồi đánh nguyên một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng cho bạn ấy xem.

2. Có đôi khi không phải người ta đang ám chỉ gì đâu, chỉ là chúng ta đang ảo tưởng sức mạnh thôi.

3. Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, cả lớp tổ chức họp lớp, giữa buổi liên hoan, cả đám nhắc lại chuyện hồi đi học đứa nào thích đứa nào, tôi quay sang hỏi cô ấy: "Cậu có biết vì sao mỗi lần hết giờ tớ đều tìm cậu để hỏi bài không?" Cô ấy đáp lại: "Vậy cậu có biết vì sao mỗi lần hết giờ tớ đều không ra ngoài chơi mà cứ ngồi nguyên trong lớp không?"

Chết cười với những tình huống mà bạn đã bỏ lỡ ám hiệu của ai kia - Ảnh 1.

4. Gửi bạn ấy 50K, nhờ bạn ấy nạp điện thoại giúp, không ngờ bạn ấy nạp hẳn 500K. Mình đau đớn ôm tim, moi móc cho đủ 450K còn lại rồi gửi trả vào tài khoản bạn ấy. Và kể từ ấy, bạn ấy không bao giờ thèm để ý đến mình nữa.

5. Tối qua, mình với mấy người bạn đi tụ tập, tan cuộc, bạn xinh nhất trong nhóm nhờ mình đưa về vì bạn ấy uống say, mình mắng ngay lại: "Cậu uống nước trái cây mà cũng bị say được cơ à?"... May mà mình thông minh, không thì đêm nay lại trễ giờ chơi LOL.

6. Ngày ấy tôi thầm mến một anh khóa trên, thời gian đó vẫn còn lưu hành trò gấp sao bằng ống hút, vì muốn tỏ tình, tôi thậm chí còn kêu gọi lũ con gái trong lớp giúp đỡ, nhưng không hiểu sao, giữa một đám con gái lại lạc vào một bạn nam, khi đó tôi chỉ nghĩ là bạn ấy tốt bụng và rảnh rỗi thôi. Cứ hết giờ học tôi sẽ đi thu đống sao đã gấp về, tôi vẫn còn nhớ mỗi lần nhận sao từ bạn nam ấy, những ngôi sao của bạn ấy luôn được gấp đẹp nhất, bạn ấy sẽ cẩn thận đặt sao vào lòng bàn tay tôi, sau đó nhìn vào mắt tôi, không nói câu nào...

Chết cười với những tình huống mà bạn đã bỏ lỡ ám hiệu của ai kia - Ảnh 2.

7. Lớp mình có bạn nam vừa đẹp trai lại còn học giỏi, đúng kiểu hotboy trường luôn. Có lần mình hỏi bạn ấy một bài Lý, bạn ấy ngẩng đầu lên nhìn mình một cái, sau đó lại cúi đầu làm bài, miệng thì nói: "Trong nhà không cần đến hai người giỏi Vật Lý đâu." Mình tức quá nói luôn: "Sao cậu ích kỉ thế? Cậu giỏi rồi thì không cho người khác được tiến bộ à?" rồi chạy mất dép.

8. "Tớ thích cậu." "Ơ, tớ cũng thích tớ lắm."

9. Đi dạo loanh quanh với một bạn nữ tôi chơi thân trong lớp, bạn nữ nói: "Bọn lớp mình cứ nói hai đứa mình là người yêu đấy." Tôi ưỡn ngực: "Cậu không phải sợ, chúng mình cây ngay không sợ chết đứng." Sau đó ư? Làm gì còn sau đó nào nữa...

Chết cười với những tình huống mà bạn đã bỏ lỡ ám hiệu của ai kia - Ảnh 3.

10. Nhớ có lần đi chơi cầu lông ở công viên, cũng không quen thân gì đâu, tự nhiên thành cặp đánh đôi với một bạn gái xinh lắm. Chơi thì vui mà không khí cũng mập mập mờ mờ ra trò. Đánh xong trận, bạn gái nói: "Đưa điện thoại bạn cho tui!" Tui trợn mắt, lắc đầu quầy quậy: "Không được đâu, tui chỉ có mỗi cái điện thoại này thôi!" Hết phim.

11. Bình thường bọn mình đi học, sách vở gì cũng để ở lớp hết, nhưng hôm đấy thi thử, nhà trường yêu cầu chuyển hết sách đi. Hết giờ học hôm ấy, có rất nhiều bạn nữ trong lớp nhờ sự giúp đỡ của các bạn nam mà cũng chuyển xong sách vở, còn mỗi tôi chậm chạp chưa xong. Trong lớp lúc ấy còn có cả bạn hotboy lớp chẳng hiểu sao cứ ngồi im tại chỗ, chẳng nói chẳng rằng, trong khi bình thường tan học cái là bạn ấy sẽ ra sân chơi bóng rổ. Tôi lề mà lề mề mãi cũng xếp được xong sách thành chồng, cậu bạn bàn bên qua hỏi tôi bài tập về nhà, sau đó tiện tay bê giúp tôi một ít sách luôn. Ngay lúc ấy, bạn hotboy đạp bàn cái rầm, mặt mũi hằm hằm đi ra ngoài lớp, tôi ngơ ngác, quay sang hỏi bạn bàn bên: "Cậu ấy bị làm sao thế?"

12. "Giới thiệu bạn gái cho tớ đi!" "Cậu thích kiểu gì?" "Như cậu!" "Ok, để tớ tìm giúp cậu!"

Chết cười với những tình huống mà bạn đã bỏ lỡ ám hiệu của ai kia - Ảnh 4.

13. Nam thần đi du học, trước khi đi, nam thần hỏi tôi: "Tớ hy vọng người tớ thích có thể tiễn tớ ở sân bay, cậu có tới được không?" Tôi nói: "Tớ không đi được đâu, sáng hôm ấy tớ còn phải tập chạy." Một lát sau, nam thần lại hỏi: "Cậu có để ý đến việc yêu xa không? Rất xa luôn ấy." Tôi đáp: "Để ý chứ." Sau đó thấy cậu ấy out luôn.

14. Tôi: "Cảm ơn đàn anh đã sửa máy tính giúp em, em mời anh ăn cơm nhé." Đàn anh: "Chỉ ăn cơm thôi à?" Tôi: "Không ạ, gọi thêm vài món ăn kèm nữa..."

15. Tôi hỏi cậu ấy: "Cậu thích ai thế? Kể tớ nghe đi, tớ thề là tớ không nói với ai cả." Cậu ấy không dám nhìn tôi, mà ngước nhìn lên trần rồi nói: "Người tớ thích đang nhìn tớ." Tôi giật mình: "Cậu ấy đang ở trên trời nhìn cậu á?"

Chết cười với những tình huống mà bạn đã bỏ lỡ ám hiệu của ai kia - Ảnh 5.

16. Mình từng chơi rất thân với một cậu bạn. Có ngày mình về nhà cậu ấy chơi, cậu ấy nói: "Mẹ tớ thích cậu lắm!" Mình đưa tay đập rõ mạnh vào đầu cậu ấy, miệng thì đầy đồ ăn mà vẫn cười hô hố: "Ha ha ha, còn không kêu bố nhanh!"

17. Tôi từng nói tôi muốn sinh một đứa giống Shin trong Cậu bé bút chì, kết quả là người đó nói: "Sinh một đứa giống tui đây này!" Lúc ấy tôi còn vừa chỉ vào mặt người đó vừa cười rõ to: "Đằng ấy bị hâm hả? Ý đằng ấy là đằng ấy muốn làm con tớ hả?" Kết quả bị người ta lườm cho một cái rồi mắng bồi thêm câu: "Đần độn!"

18. Viết hết tên con gái trong lớp từ trên xuống dưới theo bàn, trừ mỗi tên mình (vì hai đứa ngồi cùng bàn), hỏi người ta thích ai, người ta lấy bút gạch hết các tên, mình mắt chữ A mồm chữ O: "Cậu thích cô chủ nhiệm á?"

Chết cười với những tình huống mà bạn đã bỏ lỡ ám hiệu của ai kia - Ảnh 6.

19. Bạn ấy ném giấy, bên trên có viết "Tớ thích bạn" cho tôi, tôi nộp cho giáo viên chủ nhiệm.

20. Giờ tự học, bạn lớp trưởng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, bị mình đuổi ngay: "Thôi, cậu ngồi chỗ khác đi, cậu ngồi đây kiểu gì thầy cũng để ý, tớ không nghịch điện thoại được!"