Chết cười với 3 pha tấu hài "trẻ nghé" của Park Seo Joon ở Tầng Lớp Itaewon: Con hổ chỉ gầm chứ đâu có sủa, ủa?

Hà Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 13:22 25/02/2020

Điểm sương sương cũng có tới 3 màn tấu hài đậm phong cách "bốc đồng" của Park Sae Ro Yi trong Tầng Lớp Itaewon, ủa thế mà bấy nay cứ tưởng anh cool ngầu lạnh lùng không cơ đấy.

Nhân vật đang hướng mọi sự thu hút, quan tâm của khán giả ở Tầng Lớp Itaewon (Itaewon Class) bấy lâu nay không ai khác chính là Park Sae Ro Yi do Park Seo Joon thủ vai. Sau những mất mát và đau thương đã từng đi qua, người xem đã thấy một Park Sae Ro Yi khác trước rất nhiều, anh trở nên điềm tĩnh, lạnh lùng và từng trải hơn. Tuy nhiên ẩn sau vẻ ngoài điềm đạm đó là một Sae Ro Yi đôi lúc vô cùng trẻ con và đáng yêu thế này.

Chết cười với 3 pha tấu hài trẻ nghé của Park Seo Joon ở Tầng Lớp Itaewon: Con hổ chỉ gầm chứ đâu có sủa, ủa? - Ảnh 1.

    1. Park Sae Ro Yi đi quẩy hết mình, sau cú sốc quán bị đình chỉ hoạt động hai tháng

Park Sae Ro Yi vừa chập chững vào nghề đang đứng trước hàng tá vấn đề đau đầu, hỗn độn vì cửa hàng không có khách, mà trong lúc đó vẫn phải gánh thêm hàng tá thứ tiền từ tiền thuê mặt bằng, tiền nhân viên, thực phẩm,... Thế nhưng ai ngờ đâu lại có một lối rẽ cuộc đời bàng hoàng hơn cả thế, quán bị đình chỉ kinh doanh hai tháng liền do bán hàng cho trẻ vị thành niên, mới hoạt động, ế ẩm, giờ lại còn thêm tạm ngưng hoạt động.

Chết cười với 3 pha tấu hài trẻ nghé của Park Seo Joon ở Tầng Lớp Itaewon: Con hổ chỉ gầm chứ đâu có sủa, ủa? - Ảnh 2.

Đang yên đang lành tự nhiên phải đóng cửa

Combo 3 nỗi thất vọng, chán chường đổ dồn vào anh chủ trai trẻ cùng một lúc, tưởng đâu Sae Ro Yi sẽ dành hai tháng để u sầu thế nhưng anh vẫn vui vẻ hồn nhiên đi hát, đi ăn. Đã thế anh còn là người hát hăng say nhất, mặc dù những giai điệu do mình cất lên khiến cả Choi Seung Kwon (Ryu Kyung Soo) và Ma Hyeon Yi (Lee Joo Young) còn stress hơn cả cửa hàng bị đóng. Dăm ba cái chuyện đóng cửa làm sao có thể khiến anh đây gục ngã.

Chết cười với 3 pha tấu hài trẻ nghé của Park Seo Joon ở Tầng Lớp Itaewon: Con hổ chỉ gầm chứ đâu có sủa, ủa? - Ảnh 3.

Ủa vẫn hát hăng say thế được cơ mà, chắc vui quá!

Chết cười với 3 pha tấu hài trẻ nghé của Park Seo Joon ở Tầng Lớp Itaewon: Con hổ chỉ gầm chứ đâu có sủa, ủa? - Ảnh 4.

Hát thì dở banh nóc nhưng vẫn nhiệt tình lắm.

Chết cười với 3 pha tấu hài trẻ nghé của Park Seo Joon ở Tầng Lớp Itaewon: Con hổ chỉ gầm chứ đâu có sủa, ủa? - Ảnh 5.

Đã thế còn mạnh dạn rủ đi tiếp, liêm sỉ để đâu vậy anh.

    2. Hoang mang với kiến thức tiểu học hổ có sủa không? Park Sae Ro Yi nghiêm túc xem video để đính chính lại vấn đề

Trong tập 8, Park Sae Ro Yi có một màn đối đầu đầy căng thẳng với kẻ thù chục năm của mình là chủ tịch tập đoàn Jangga, Jang Dae Hee (Yoo Jae Myung) . Trong lúc Park Sae Ro Yi khẩu chiến hết mình, quyết dương cao kế hoạch trả thù thì chủ tịch Jang Dae Hee chốt hạ một câu: “Một con hổ thì không sủa nó chỉ cắn thôi”.

Chết cười với 3 pha tấu hài trẻ nghé của Park Seo Joon ở Tầng Lớp Itaewon: Con hổ chỉ gầm chứ đâu có sủa, ủa? - Ảnh 6.

Jang Dae Hee ngụ ý mình là hổ còn Sae Ro Yi chỉ là chó

Ở phân cảnh tiếp theo khi Jang Dae Hee rời khỏi quán, Park Sae Ro Yi liền tra ngay video về loài hổ xem nó có sủa không? Nó sủa trước rồi mới cắn hay sao? Chăm chú nghiên cứu và cuối cùng anh bàng hoàng nhận ra sự thật con hổ nó chỉ gầm thôi chứ không có sủa. Dù đây là điều hiển nhiên ở đời nhưng vẫn khiến anh chủ trẻ ngây ngô của chúng ta ghim vào đầu và phải tìm hiểu cho ra nhẽ.

Chết cười với 3 pha tấu hài trẻ nghé của Park Seo Joon ở Tầng Lớp Itaewon: Con hổ chỉ gầm chứ đâu có sủa, ủa? - Ảnh 7.

Xem mà không nhịn được cười luôn á.

Chết cười với 3 pha tấu hài trẻ nghé của Park Seo Joon ở Tầng Lớp Itaewon: Con hổ chỉ gầm chứ đâu có sủa, ủa? - Ảnh 8.

Trời không ngờ nhiều lúc mình ngớ ngẩn vậy luôn á.

    3. Trẻ con hết phần thiên hạ đúng kiểu trả thù “ăn miếng trả miếng”

Đỉnh điểm của cái tính trẻ con của Park Sae Ro Yi có lẽ nằm ở màn trả đũa không thể trưởng thành hơn này. Chứng kiến anh em của mình là Toni (Chris Lyon) ấm ức bỏ đi vì chủ hộp đêm kì thị màu da, anh chủ trẻ đã ủ sẵn một âm mưu không thể buồn cười hơn chính là phun sơn lên trước cửa và tường quán bar này để trả đũa. Nội dung của dòng chữ chi chít trên tường cụ thể là “đồ phân biệt chủng tộc, nỗi nhục của đất nước”, “nỗi nhục của Đại Hàn Dân Quốc”, “ăn phân đi”. Nhìn nội dung chửi cũng hết sức phong phú đấy chứ nhỉ.

Chết cười với 3 pha tấu hài trẻ nghé của Park Seo Joon ở Tầng Lớp Itaewon: Con hổ chỉ gầm chứ đâu có sủa, ủa? - Ảnh 9.

Màn xịt sơn kẻ thù của anh chủ quán

Chết cười với 3 pha tấu hài trẻ nghé của Park Seo Joon ở Tầng Lớp Itaewon: Con hổ chỉ gầm chứ đâu có sủa, ủa? - Ảnh 10.

Không tin nổi luôn á

Itaewon Class tiếp tục được phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC và phát sóng trên Netflix với phụ đề tiếng Việt ngay sau đó.

Chết cười với 3 pha tấu hài trẻ nghé của Park Seo Joon ở Tầng Lớp Itaewon: Con hổ chỉ gầm chứ đâu có sủa, ủa? - Ảnh 11.