Chelsea gục ngã trước Bayern Munich trong trận ra mắt Morata

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 25/07/2017

Morata có trận đấu đầu tiên trong màu áo Chelsea, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha cũng không thể giúp The Blues tránh được thất bại trước Bayern Munich.

Chelsea 2-3 Bayern Munich

Ghi bàn: Alonso 45’+3, Batshuayi 86’ - Rafinha 6’, Mueller 12’, 26’

Đội hình ra sân:

Chelsea: Courtois, Christensen, Cahill, Azpilicueta, Fàbregas, Kanté, Alonso, Moses, Batshuayi, Boga, Willian.

Bayern Munich: Starke, Martínez, Hummels, Friedl, Rafinha, Mueller, Tolisso, Sanches, Lewandowski, Ribéry, Rodríguez.

Sau những trận thua sấp mặt trước Arsenal và AC Milan, Bayern Munich đã tung vào sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu với Chelsea tại SVĐ Quốc gia Singapore.

Với sức mạnh từ đội hình gồm những Lewandowski, James Rodriguez, Ribery và Muller trên hàng công, không khó để Bayern Munich tạo ra thế trận áp đảo trước những nhà ĐKVĐ Premier League.

Chelsea gục ngã trước Bayern Munich trong trận ra mắt Morata - Ảnh 3.

Chỉ sau 6 phút bóng lăn, hậu vệ phải Rafinha đã cụ thể hóa sức mạnh của đội bóng hùng mạnh nước Đức bằng bàn thắng mở tỷ số cho Hùm xám xứ Bavaria sau một cú sút xa đập đất hiểm hóc.

Chelsea gục ngã trước Bayern Munich trong trận ra mắt Morata - Ảnh 4.

Chưa kịp định thần sau bàn thua, đoàn quân của HLV Conte nhận bàn thua thứ 2 chỉ 6 phút sau đó. Thomas Muller kết thúc pha kiến tạo hoàn hảo của Franck Ribery bằng một pha đệm bóng chuẩn sát tung lưới Chelsea.

Chelsea gục ngã trước Bayern Munich trong trận ra mắt Morata - Ảnh 5.

Chưa dừng lại ở đó, phút 26 những CĐV có mặt trên SVĐ Quốc gia Singapore thêm một lần nữa được ăn mừng bàn thắng từ Bayern Munich, và lần này lại là đội trưởng Muller xé lưới thủ thành Courtois với một cú khứa lòng đẹp mắt.

Chelsea gục ngã trước Bayern Munich trong trận ra mắt Morata - Ảnh 6.

Nhận 3 bàn thua chóng vánh, nhưng Chelsea không hề sụp đổ. Ở những phút cuối hiệp 1, The Blues có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 nhờ công của Marcos Alonso sau tình huống kiến tạo của Moses.

Chelsea gục ngã trước Bayern Munich trong trận ra mắt Morata - Ảnh 7.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Bayern Munich vẫn là những người nắm thế chủ động, với vô số cơ hội ngon ăn được tạo ra về phía khung thành Chelsea. Nhưng hết lần này đến lần khác James Rodriguez không thể có pha lập công đầu tiên cho đội bóng mới.

Chelsea gục ngã trước Bayern Munich trong trận ra mắt Morata - Ảnh 8.

Và rồi bữa tiệc tấn công đã đến khi HLV Conte tung Morata và David Luiz vào sân, ngay lập tức cặp đôi này thay đổi sức sống của The Blue, họ tạo ra một thế trận cân bằng hơn với Bayern Munich. 

Chelsea gục ngã trước Bayern Munich trong trận ra mắt Morata - Ảnh 9.

Những phút sau đó hai đội đã tạo ra vô số cơ hội ngon ăn, thế nhưng các cổ động viên có mặt trên sân vận động quốc gia Singapore chỉ được chứng kiến thêm một pha lập công nữa của Batshuayi ở phút 86.

Chelsea gục ngã trước Bayern Munich trong trận ra mắt Morata - Ảnh 10.

Kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-2, Bayern Munich đã có chiến thắng đầu tiên tại ICC 2017 khu vực châu Á diễn ra tại Singapore. Trong khi đó, Chelsea sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong trận đấu sắp tới với Inter Milan, diễn ra vào lúc 18h35 ngày 29/7.