Chạy marathon nhưng tiện tay... vỗ mông nữ phóng viên xinh đẹp, kẻ biến thái nhận phản ứng cực gắt của nạn nhân và buộc phải ra đầu thú

J.D, Theo Helino 15:29 15/12/2019

Biến thái ở đâu mà lại ngay trên sóng truyền hình thì quả thực đây là một kẻ gan cùng mình.

Phụ nữ khi làm bất kỳ công việc gì cũng đều có rủi ro phải đối mặt với những kẻ biến thái. Nhưng biến thái thế nào mà lại ngay trên sóng truyền hình trực tiếp như câu chuyện mới xảy ra gần đây thì quả thực... chẳng cái dại nào giống cái dại này.

Cụ thể, câu chuyện xảy ra với nữ phóng viên Alex Bozarjian khi đang thực hiện tường thuật trực tiếp cuộc đua việt dã do đài NBC tổ chức tại tiểu bang Georgia (Hoa Kỳ). Nữ phóng viên xuất hiện với gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, tường thuật một cách hăng say, cho đến khi một tên biến thái chạy ngang qua và vỗ một phát thật lực vào vòng 3 của cô.

Chạy marathon nhưng tiện tay... vỗ mông nữ phóng viên xinh đẹp, kẻ biến thái nhận phản ứng cực gắt của nạn nhân và buộc phải ra đầu thú - Ảnh 1.

Kẻ biến thái sau đó được xác nhận là Thomas Callaway - 43 tuổi. Có lẽ, Callaway đã không thể ngờ rằng hành động của gã đang được ghi hình trực tiếp, và nó nhanh chóng lan tỏa trên cộng đồng mạng.

Nữ phóng viên mô tả hành động của Callaway không đơn thuần là "vỗ", mà là "vỗ và bóp chặt" - nghĩa là gã thực hiện hành vi quấy rối hết sức rõ ràng. Cô cho biết cú vỗ ấy thực sự rất đau: "Hoàn toàn không đúng chút nào việc bạn tự cho mình cái quyền đụng vào một người phụ nữ chỉ vì bạn thích thế. Đó không phải là trêu đùa. Ông ta làm tôi tổn thương, cả về thể chất lẫn cảm xúc."

Nữ phóng viên bị sàm sỡ ngay trên sóng truyền hình trực tiếp

Bozarjian sau một thoáng sốc và phẫn nộ đã nhanh chóng lấy lại phong thái và tiếp tục buổi tường thuật. Nhưng ngay sau đó, cô đã lên Twitter và gửi cho kẻ biến thái lời nhắn: "Ông đã xâm phạm tôi, đối xử với tôi như một đồ vật và khiến tôi thấy xấu hổ." Cô cũng làm đơn yêu cầu cảnh sát truy tố Callaway vì tội danh đánh người và quấy rối tình dục.

Cùng với áp lực gay gắt từ cộng đồng mạng, Callaway sau đó đã phải đến đồn cảnh sát tự thú. Theo ghi nhận của sở cảnh sát, gã mới được cho tại ngoại, sau khi nộp 1300 USD (khoảng 30 triệu VNĐ) tiền bảo lãnh.

Chạy marathon nhưng tiện tay... vỗ mông nữ phóng viên xinh đẹp, kẻ biến thái nhận phản ứng cực gắt của nạn nhân và buộc phải ra đầu thú - Ảnh 3.

Vẻ mặt ngỡ ngàng của nữ phóng viên sau sự cố

Kẻ biến thái Callaway đã gửi lời xin lỗi tới nữ phóng viên. "Hành động ấy thật tệ, một lỗi lầm kinh khủng." Y cũng cho biết bản thân cảm thấy "tệ hại, đáng xấu hổ." Luật sư của Callaway thì đưa ra lời bào chữa, rằng hành động của y "không được thực hiện với ý đồ phạm tội." Tuy nhiên, Bozarjian cho biết ý đồ của y dù có như thế nào cũng chẳng quan trọng, và cô sẽ không rút đơn khởi kiện. "Hắn lấy đi quyền tự vệ của tôi, và giờ tôi sẽ lấy lại nó," - cô thẳng thắn chia sẻ.

Theo luật sư của Bozarjian - Gloria Allred, nữ phóng viên đang cảm thấy rất mừng vì "lực lượng hành pháp đã coi trọng vấn đề này. Cô cần phải cho thấy các nữ phóng viên có thể làm việc của mình một cách an toàn mà không lo bị quấy rối."

Tham khảo: Slate