"Chạy án" của Việt Nam rõ ràng đứng đầu top 5 màn hack nực cười nhất lịch sử phim ảnh này rồi

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 14/12/2017

Không rõ ngoài đời đã có hacker nào luyện được những kỹ năng thần sầu như trong 5 trường hợp này chưa, nhất là "Chạy án".

Các cảnh hack và xâm nhập công nghệ cao trên nhiều bộ phim luôn khiến khán giả phải trầm trồ thán phục và cuốn hút hơn vào tình tiết đó, thậm chí có lúc còn ước mơ được trở thành những hacker tài ba.

Thế nhưng có lẽ đã đến lúc bạn tỉnh giấc mộng đấy đi là vừa, vì phim cũng không như là mơ đâu - những cảnh hack trong đó đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhiều khi còn bị đánh giá là không thực tế đến mức phi lý, ngớ ngẩn đó. Và đây là danh sách đếm ngược top 5 những bộ phim nổi tiếng nhất được bàn tán về chủ đề này:

5. "The Core"

Trước đây đã từng xuất hiện một phương pháp gian lận mà các hacker tìm ra để tận dụng qua mặt hệ thống viễn thông, giúp chúng gọi quốc tế với cái giá miễn phí chỉ bằng cách... tìm ra một giai điệu đúng để "ngân nga" vào loa thoại khi thực hiện cuộc gọi. Tuy nhiên, khi đã dần tiến đến thế kỷ 21 thì nó đã hoàn toàn biến mất do sự xuất hiện của công nghệ hiện đại hơn.

Trong bộ phim "The Core", bối cảnh được lấy trong phim là năm 2003, vậy mà không hiểu sao kịch bản vẫn cố tình được nhồi nhét chi tiết nhân vật hacker trong đó thực hiện cách thức tương tự để "hack" cước điện thoại miễn phí. Đó là lý do tại sao nó bị chỉ trích và chê cười nhiều đến thế.

4. "Jurassic Park" (Công viên Kỷ Jura)

Công nhận là giới trẻ hiện nay thường am hiểu về công nghệ hơn ông bà bố mẹ rất nhiều, thế nhưng đến tầm đủ để học được cách kiểm soát cả một hệ thống máy chủ của một trụ sở lớn mà chưa có kiến thức bài bản gốc - như trong bộ phim Jurassic Park - thì cũng đáng suy xét đó.

Ở bối cảnh này, một nhóm khủng long đang cố gắng tấn công đoàn nhân vật bằng cách phá cửa vào phòng, và cửa chỉ có thể khóa bằng cách điều khiển hệ thống máy tính. Không một ai tỏ ra rành rọt về vấn đề này, ngoại trừ một cô bé vẫn đang ở độ tuổi tiểu học. Ngạc nhiên hơn, chiếc máy tính đó dùng hệ điều hành Unix - có giống Windows nhưng không có nghĩa là bạn ngay lập tức biết cách sử dụng nó như một hacker thực thụ ở độ tuổi này.

Buồn cười ở chỗ là cô bé ấy không chỉ biết cách dùng thông thạo, mà còn sửa được lỗi hệ thống và khởi động lại mạng lưới luôn, trong khi còn chưa biết cách cầm chuột cho chắc nữa...

3. "Skyfall"

Một tập phim về chàng điệp viên James Bond nổi tiếng, nhưng may thay nhân vật chính bị hướng đến ở đây không phải là anh, mà là cậu hacker Q phụ trách vấn đề công nghệ thông tin ở trụ sở MI6. Sau đó, trong lúc Q đang cố gắng xâm nhập chiếc laptop của kẻ xấu thì bất ngờ bị bẫy ngược lại, cả hệ thống rơi vào trạng thái mất kiểm soát do virus từ hắn.

Tuy nhiên, chỉ có điều lạ là chẳng bao giờ ngoài đời thực lại có cảnh bị hack mà hàng loạt những hiệu ứng hoạt hình động đẹp mắt hiện lên như thế, như thể tên hacker kia là chuyên gia kỹ xảo đang chuẩn bị nộp bài tốt nghiệp về chuyên môn điện ảnh vậy. Một điểm trừ không đáng có cho chi tiết màu mè này.

2. "NCIS"

NCIS có lẽ phải được nhắc đến là một trong bộ phim nực cười nhất ở danh sách này vì nó ngớ ngẩn ở ngay cách mà họ thể hiện ở hành động. Nhân vật Abby đang cố gắng chống lại việc máy tính của mình bị hack. Mọi sự sẽ là bình thường theo đúng logic, cho tới khi một anh chàng khác nhảy vào và phụ giúp cô bằng cách... gõ bàn phím cùng.

Ai cũng biết là không thể nào cùng lúc chúng ta điều khiển được suy nghĩ đồng bộ của người kia mà thao tác chuẩn xác được 2 nửa bàn phím do 2 người khác nhau cùng gõ cả. Không tin thì cứ thử mà xem, hoặc có thể đó cũng là một kỹ năng mà chỉ các hacker "thần thánh" mới luyện được cũng nên.

1. "Chạy án"

Cái tên có lẽ đã không còn xa lạ với người dân Việt Nam ta từ cả gần chục năm trước là đây. Không cần phải nói nhiều, nhân vật Cao Thanh Lâm do diễn viên Việt Anh thủ vai đã thực hiện một màn "hack" không tưởng khi chỉ cần... đốt ổ cứng với một tờ báo là đã khôi phục ngay được toàn bộ dữ liệu mất sạch từ trước.

Quả thực, ai còn bé không hiểu rõ thì trầm trồ thần tượng, còn lớn lên xem lại mới thấy mình ngờ nghệch như thế nào khi tin sái cổ vào những điều đó...